Sep 17, 2010

Sinh họat Trưng Vương 6370


Thời kỳ đầu mới đặt chân tới đất Mỹ , những bạn bè TV6370 trên khắp nơi trên thế giới đã có ý định tìm nhau. Nguyễn thi Ngà ở Mỹ cùng với Như Mai là 2 bạn đã xung phong làm tờ báo đầu tiên , báo được hoàn thành .....bằng tay có tên "NỐI VÒNG TAY PHÁ". Báo được photocopy thành nhiều bản , tặng nhau và truyền tay giữa những TV có thể liên lạc với nhau.
Có những buổi họp mặt TV từng nhóm nhỏ giữa những bạn ở cùng thành phố, rồi lan tới từng tiểu bang CA , Wahington DC, Texas rồi Canada và mỏ rộng trên toàn thế giới . Lúc đó phương tiện liên lạc phổ biến và nhanh nhất là điện thoại . Khi đời sống ở xứ người bắt đầu ổn định , các vịt bắt đầu travel đi lại thăm nhau.

Vào thời kỳ internet bắt đầu phát triển , email trở thành phương tiện phổ thông để trao đổi tâm tình , truyền thông tin tức không giới hạn ..và không tốn tiền .Từ những ưu điểm này , các bạn TV đã thành lâp nhóm email @yahoogroup.com. Nếu TUL không lầm thì sáng kiến này đã được hình thành do mợ Phương Thảo. Nhóm được thành lập cung cấp nơi chốn cho các TV từ khắp nơi rủ nhau về họp chợ. Hàng ngày các mợ vịt lúc có thì giờ nhàn rỗi đều ghé thăm group , trao đổi mọi tâm tình sinh hoạt hình ảnh cười đùa ơi ới ...không khác gì ngày xưa mỗi lần lên lớp TV. Vẫn còn một số vit còn ở lại VN, yahoogroup cũng giúp chúng ta xích gần lại.



TUL, Minh Quang , Mỹ Điệp
2008 WAshington DC
nhân dịp MĐ và phu quân từ Úc Châu sang MỸ chơi

Ngoài họp mặt vui chơi , các vịt đã không quên tương trợ nhau , và nhất là niềm thương mến tôn kính đối với thầy cô, nhất là những vị còn ở lại quê nhà. Những dịp lễ tết , hoặc cuộc đời của nhau xảy ra những biến cố đau buồn TV6370 đã quyên góp để cùng nhau san sẻ giúp đỡ nhau. Những quyên góp còn được mở rộng để làm từ thiện ở quê nhà , xây cầu , đào giếng vv..chuyện thủ qũy đã có Chu Hồng Oanh đứng ra lo liệu chu đáo

Hơn thế nữa, Chu cô nương còn offer Chu gia Tụ như là khách sạn 5 sao mỗi khi TV về hội họp.
Năm 2010, kỷ niêm 40 năm từ ngày ra trường , TV6370 đã họp mặt ở nam CA .
Và ai cũng thấy cần một tờ báo kỷ niệm , không thể lờ đi niềm khao khát nằy , TUL đã liều mình đứng ra đảm nhận.....và mò mẫm và đi nhờ cho trang BlOG NÀY RA ĐỜI.....XIN MỜI CÁC VỊT GHÉ THĂM VÀ ĐÓNG GÓP BÀI VỞ THƯỜNG XUYÊN.

1 comment:

  1. Tìm chị là Nguyễn Thị Tuệ cựu học sinh Trưng Vương 63-70.
    Tôi là Nguyễn Trung Anh, cựu học sinh VTT 67-74, có người chị ruột tên là Nguyễn Thị Tuệ, sinh ngày 1/11/1950 tại Hải Dương, cựu học sinh Trưng Vương khoá 63-70. Chị tôi qua Mỹ năm 1975. Sau đó, gia đình vẫn liên lạc thường xuyên với chị cho đến năm 1984 thì bặt tin luôn. Trước đó gia đình vẫn thư từ với chị qua địa chỉ: 6818 Dillon Ave. Mclean, VA. 22101-USA
    Sau này nghe có người gặp chị tôi ở San Jose. Không biết hư thực thế nào. Tôi muốn nhờ Hội Cựu Nữ Sinh Trưng Vương Nam California và các chị CHS TV 1963-1970 tìm giúp chị tôi. Chân thành cảm ơn các chị
    NGUYỄN TRUNG ANH: nhuequa@gmail.com

    ReplyDelete