Jul 26, 2019

HỌC BỔNG CHO CÁC EM MỒ CÔI KHUYẾT TẬT



Các bạn thân mến,

 Hôm trước sau khi sổ xố, thủ quỹ Thanh Huyền có đưa cho Tâm $600 U.S., là số tiền nhóm mình quyên góp được cho học bổng. Tâm tình nguyện góp thêm $400, thành chẵn $1,000 U.S. và đã gửi về Việt Nam để trợ giúp học bổng cho các em mồ côi khuyết tật ở Trung Tâm Mái Ấm Vincente ở Quảng Trạch, Quảng Bình ( Nghệ An). 

 Tâm yêu cầu các soeurs cho mình biết với số tiền mình trợ giúp là $1,000, các soeurs sẽ chi tiêu như thế nào cho các em. Tâm xin gửi bản liệt kê và biên nhận của soeur Anna Lê Thị Mừng để các bạn được tỏ tường.

 Xin cám ơn tất cả các bạn. Cầu xin ơn trên ban trả mọi ơn lành xuống cho tất cả các bạn và gia đình.

Thân mến,

Minh Tâm 









Jul 24, 2019

TIN BUỒN - CHIA BUỒN VỚI BẠN NGUYỄN THỊ HIỀN


Nhận được tin buồn, Thân Mẫu của bạn Nguyễn thị Hiền ( Hiền Đan Mạch ) 

Cụ Bà NGUYỄN VĂN THẢO
Nhũ danh TRẦN THỊ THÁI
Pháp danh DIỆU AN
Sinh ngày 02-02-1925 tại Nam Định - Việt Nam
Đã từ trần tại Aarhus - Đan Mạch ngày 23-07- 2019
Hưởng thọ 94 tuổi

Đặc San TV6370 cùng tất cả các bạn TV niên khóa 6370 xin thành thật chia buồn cùng gia đình bạn Hiền và tang quyến về sự mất mát đau buồn này. Xin cầu nguyện cho hương linh của Bác sớm được siêu thoát về cõi Phật.

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

............................


Jul 14, 2019

TRANG NHẠC CUỐI TUẦN - Tiếng hát TUYẾT MAI

MỘT NỬA ĐỜI XA

 Trang Nhạc Cuối Tuần xin gửi đến các bạn nhạc phẩm Một Nửa Đời Xa  của Nhạc Sĩ Nguyễn Tâm Khánh qua tiếng hát của TV 6370 Tuyết Mai. 
Trang Nhạc Cuối tuần TV6370 xin cám ơn các ca sĩ gà nhà và mến chúc các bạn một cuối tuần thảnh thơi với âm nhạc.

Nhạc phẩm Tìm Về Chân Như



Nhạc phẩm Bến Xuân

HOÀi CẢM - Tiếng hát Thiên Nga trong chiều nhạc Mong Manh Giọt Nắng

Tiếng hát Thiên Nga trong chiều nhạc Mong Manh Giọt Nắng


TRANG NHẠC CUỐI TUẦN - Tiếng hát THIÊN NGA

Trang nhạc cuối tuần thân mời các bạn cùng thưởng thức những nhạc phẩm của Nhạc Sĩ Thanh Trang qua tiếng hát trong veo , thánh thót của Thiên Nga sẽ đưa chúng ta về những kỷ niệm một thời hoa mộng đã xa.
Kỷ niệm xưa có khi chỉ là  một màu áo ngày xưa

Áo màu kỷ niệm



Kỷ niệm xưa cũng có khi là một màu hoa Phượng tím ngày mưa



Và kỷ niệm xưa sẽ mãi là những hoài niệm mộng mơ của những ngày tháng ta yêu nhau.


  Mến chúc các bạn một cuối tuần thật vui với trang nhạc cuối tuần với tiếng hát của các ca sĩ gà nhà TV6370.

Jul 12, 2019

KHÓC BẠN- TUL


Đã xa rồi thiên cổ
hình bóng bạn hiền hòa
trào lên như tăm tíc
từ đáy hồ tuổi thơ

Trưng Vương ngày tháng cũ
cùng các bạn đến trường
từng mùa hè rực rỡ
Biển Long Hải còn thương

Rồi bốn năm đại học
rồi tan tác 75
Bạn của tôi vẫn thế 
ngoan hiền và thật chăm

Đời chia xa lại tụ
bạn chia cách lại về 
bên nhau cùng họp chợ
chuyện thỏa thích, no nê

Phố phường như nêm cối 
xe đủ loại ngược xuôi 
bạn như tàu lá chuối 
lượn xe chẳng kém ai

Nghĩ tới lại buồn thêm
từ nay xa vắng mãi
 từ nay mất bạn hiền
Rơi dần rơi về cõi

Ôi những ngày thơ mộng
đành xếp lại tro than
mặt hồ soi tăm tích 
bọt thương nhớ võ vàng

Thương nhớ về bạn hiền MARIA JULIETTE ĐÀO PHƯƠNG DUNG













Jul 11, 2019

TÓC TRẮNG- BÍCH QUY



TÓC TRẮNG
BICH QUY


Bà Thơ soi gương thấy một hàng trắng xóa nơi cái ngôi rẽ tóc . Trời ơi, bà mới
 nhuộm đen nhánh cách nay mười hôm thôi, vậy mà nó đã nhú ra mau thế.
 Nhìn vào cứ như đật một chiếc đũa trắng từ đĩnh đầu đến ngay trán. Bà biết 
chỉ vài hôm nữa sẽ thành cái đữa cả, bề ngang cũng phải hơn hai cm. .
 Chưa kể lớp tóc bêntrong cũng trẵng xóa chỉ chực tấn công ra ngoài. Chả
 là bà toàn nhuộm lấy nên chỉ phơn phớt bên ngoài "che mắt thiên hạ" thôi
. Bà cũng sợ nhuộm nhiều thuốckhông tốt cho sức khỏe.


Chỉ còn ba năm nữa là lên hàng "thất thập cể lai hy" rồi. Bà quyết định thôi không
 nhuộm nữa. Một quyết định cũng làm bà trăn trở mất mấy hôm. Da bà cũng chưa
 đến nỗi tệ. Nhuộm tóc vào chẳng ai đoán đúng tuổi của mình, Bà tưởng tượng
hình ảnh mình với đầu tóc trắng xóa, nghĩ thôi đã thấy buồn rồi. Bà tự an ủi mình
 cứ để thử coi sao, không được thì lại nhuộm có sao đâu.


Trước đây bà cẩn thận ghi ngày nhuộm vào hộp thuốc để đúng một tháng thì mới
nhuộm lại , mặc dù mới nửa tháng đã thấy "muối" lấp ló tấn công "tiêu" rồi.


Kỳ này đến ngày phải nhuộm thì bà lơ luôn. Một tháng rồi hai tháng trôi qua đến
 nay đã là bốn tháng rồi Sơi trắng xen lẫn sợi đen khiến bà trông già hẳn, ấy là tự
 bà soi gương mà thấy thế . Từ đường ngôi sợi trắng cứ thế tỏa ra như một cái bông
 . Lớp tóc bên ngoài tuy vẫn còn đen nhưng có chỗ trở nên vàng nâu lẫn lộn với
những đám tóc trắng khiến bà cứ có cảm giác như ai cũng thấy cái đầu tóc lem
 nhem của mình. Đi đâu bà cũng độimũ sùm sụp . Thật ra có ai để ý mà hỏi han
 đâu... Chắc là họ trông cũng thấy phùhợp với "bà Nội" thôi. Mỗi lần mắng cháu
 thì con bé hay hát :"Bà ơi bà, cháu yêu bà lắm, tóc bà trắng là trắng như vôi...."
 làm bà lại ôm lấy nó mà hết cả giận.
 Chỉ phiền là trong lúc không nhuộm lại có người mời đám cưới, chẳng lẽ lại đội
mũ dự tiệc ? Nhưng đã quyết rồi nên bà cũng nhất định không nhuộm mà đeo cái
 "băng đô" to bản màu nâu lên. Trông cũng không đến nỗi nào.


Từ ngày không nhuộm nữa bà thấy nhẹ nhõm hẳn, cứ như mình buông bỏ một cái
 gì đó làm mình phải bận tâm , vừa khó chịu lại vừa hài lòng với cảm giác mình
 còn trẻ đây mà . Tóc trắng khiến bà luôn phải nhủ rằng mình già rồi, đi đứng
 phải cẩn thận , trước đây bà hay leo trèo cắt cây, tiả cành hay bắc ghế cao để với
 cái nọ, lấy cái kia mà chẳng chịu nhờ con . Chúng nó đi làm cả ngày, về nhà đã tối mịt,
lại còn con cái nheo nhóc . Thôi thì cái gì làm được là bà cặm cụi làm luôn.


Cũng có lần bà bắc cái ghế cao rồi trèo lên lấy đồ trên nóc tủ , chênh vênh thế nào
 cái ghế đổ khiến bà nằm thẳng cẳng trên sàn, cái vòng đeo tay vỡ tan nát. Bà còn
 kịp nghĩ :"Thôi chết rồi , gãy gì rồi" Nằm im một lát thì bà nghe ngóng xem thế
 nào. Đưa cánh tay lên vuốt tay kia thấy chưa sao, bà chống tay ngồi dậy, co chân
 vuốt thử, bên trái rồi bên phải cũng không thấy đau gì. Bà chống tay đứng dậy
 thấy ê mông rồi bà đi thử vài bước . Ơn trời, , đầu bà cũng chẳng hề hấn gì . Vậy
 là như có phép màu , như có ai đó đỡ cho bà chẳng bị làm sao. Từ đó, bà rất tin
 là ai cũng có "Thần hộ mênh" che chở .


Bà Thơ cảm thấy nhẹ nhõm vì mình chẳng còn bận tâm đến lũ thuốc nhuôm này
 nọ. Ai mách thuốc gì hay bà cũng mua thử, nào Pháp, Mỹ, Nhật, Hàn , thậm chí
thuốc Việt nam mà được quảng cáo làm từ thảo dược bà cũng mua Chao ơi, thuốc
 dù có tốt đến đâu thì cứ "đến hẹn lại lên" , mấy sợi tóc trắng lỳ lợm, bướng bỉnh
 vẫn cứ chồi ra , rồi "nở bông" trên đầu. Bà "giải tán" hết chỗ thuốc còn chưa
nhuộm để dứt khoát là không còn "tơ tưởng" gì đến nó nữa.


Trước kia lúc mới nhuộm đen , trẻ con trong xóm còn gọi bà là "bác" , đến gần
ngày nhuộm, tóc trắng trổ bông, chúng gọi là "bà" . Từ bây giờ lúc nào chúng
 cũng chào "bà" mà không phải "sửs đổi" gì nữa. Bà tự nhủ thôi thì trong lúc
 chuyển giao , cứ cho là khoảng ba năm , tóc sẽ trắng hoàn toàn. Khi ấy vừa kịp
 bảy mươi tuổi . Thế là thành "cụ" cũng được rồi. Người ta nhìn mãi cũng quen
 mắt thôi. Tuổi nào cũng có vẻ đẹp của tuổi ấy.


Ở chỗ tập thể dục, bà Thơ rất ngưỡng mộ một bà có mái tóc "bạch kim" rất đẹp.
 Bà ấy kể rằng vừa về hưu, lúc ấy mới năm mươi lăm tuổi mà bà ̣ đã thôi nhuộm
 ngay. Bà bảo thôi dạy học nên không còn phải "trình diễn" nữa , thế là bà bỏ ngay,
 vậy nên bây giờ mới có mái tóc đẹp thế, dù bà ấy còn kém tuổi bà Thơ.


Bà ấy bảo từ ngày bỏ nhuộm, tóc bóng mượt hơn, không bị khô, sơ , rụng nhiều nữa
 khiến bà Thơ lại càng có động lực để mà quyết tâm không nhuộm.


Từ bỏ được nhuôm tóc, bà cũng tập từ bỏ nhiều thứ không còn phù hợp với mình
, bỏ được cả cái thói ôm đồm lắm việc . Biết thương bản thân mình nhiều hơn..
 Biết chấp nhận và bằng lòng với cái mình có , không tìm cách chống đối lại những
gì "thiên nhiên đã ban tặng" , dù có già , có xấu một chút thì cũng vẫn là mình
 thôi .


Tuổi nào cũng có nét đẹp của tuổi ấy. Bà Thơ nghĩ mình cứ nên sống đúng với tuổi
 của mình , chẳng thể "làm trẻ" được mãi . Vậy nhưng nhìn các bạn đồng trang lứa
với mình vẫn trẻ trung xinh đẹp với mái tóc được uốn, nhuôm cẩn thận, , bà vẫn
thấy chạnh lòng . Thôi thì biết mình già và được già thì cứ "sống đơn giản cho đời
thanh thản" có hơn không?

Jul 9, 2019

XỔ SỐ TỪ THIỆN NĂM 2019

 KẾT QUẢ XỔ SỐ TỪ THIỆN 2019

Theo như thông lệ hằng năm, TV 6370 tổ chưc buổi xổ số từ thiện gây quĩ để làm những việc từ thiện. Xổ số năm nay đã được tổ chức vào ngày 04 tháng 7 . 
DSTV6370 xin được cám ơn tất cả các bạn trong Ban tổ chức xổ số Thúy Lan, Thanh Huyền, Minh Phương, Oanh Chu thật nhiều và đặc biệt là họa sĩ Liên Hương đã bỏ nhiều công sức để duy trì việc làm từ thiện nhiều ý nghĩa của nhóm trong nhiều năm qua.
Cũng xin cám ơn tất cả các bạn TV6370 ở khắp mọi nơi đã ủng hộ nhiệt tình mua vé số trong những năm qua, góp phần cho việc xổ số từ thiện của nhóm thành công tốt đẹp.
Xin gửi đến các bạn bảng tường trình của Thúy Lan về kết quả xổ số năm 2019.


           
Tranh giải nhất - Trường Xưa của  họa sĩ Liên Hương vẽ tặng


Các bạn thân mến ,

    Xổ số năm nay được tổ chức tại Chu Oanh Tự như mọi năm . Tổng cộng các bạn đã ủng hộ được 813 vé.
   Họa sĩ Liên Hương đã vẽ tặng 4 tranh sơn dầu và 3 tranh sumi.
    Thuý Hải là khách phương xa , người bốc tấm vé đầu tiên , vé mang số 773, và người may mắn trúng lô độc đắc.
       Giải thứ nhất ,bức tranh sơn dầu Trừờng Xưa khổ lớn là thủ quỹ Thanh Huyền các bạn ạ. Thật là thú vị. 
     Kế đến giải thứ hai , vé mang số 189 , bức tranh sơn dầu Trường Xưa khổ nhỏ về tay Mai xinh bên Canada.
     Giải thứ ba , vé mang số 381, bạn Dương Sang đã may mắn trúng giải.
     Giải thứ tư, vé mang số 566, bạn Phương Hà đã may mắn trúng giải.
Giải thứ ba và thứ tư là 2 bức tranh sơn dầu “ Bà cháu “ và  “ Bình Hoa “. Vì 2 bạn Sang và P.Hà không có mặt tại chỗ để chọn tranh, nên Lan không rõ phải báo cáo làm sao.
     Sang đến 3 lô an ủi với 3 bức tranh Sumi.
      An ủi 1 , bức Sumi Trường Xưa , vé mang số 516, Bùi Mỹ Trang may mắn trúng giải.
      An ủi 2, bức Sumi Celo , vé mang số 110, Ngọc Anh may mắn trúng giải.
      An ủi 3, bức Sumi Tì Bà , vé mang số 471, Ngô H Châu may mắn trúng giải.
Tranh của Mỹ Trang và Ngọc Anh sẽ được Minh Phương take care chuyển gửi đến 2 bạn. 
       Ban xổ số rất cám ơn các bạn đã nhiệt tình ủng hộ cho chương trình xổ số được thành công tốt đẹp .
       Thân mến chúc các bạn luôn vui khỏe , hạnh phúc.
        T.Lan


           
            Trường xưa - Giải nhất


Trường xưa - Giải 2

Tranh Bà cháu 

Tranh Hoa Tulips - Giải 4

Thanh Huyền với tranh Trường Xưa - giải nhất

Oanh nhận tranh giải 2 cho Mai Xinh


Sang Dương trúng giải 3 và Phương Hà may mắn được trúng tranh Hoa Tulips -  giải 4


Mỹ Trang trúng giải an ủi Trường xưa vẽ bằng mực Sumi

Hồng Châu trúng giải Nhac sĩ đàn tì bà

Ngọc Anh trúng giải tranh Cellist


Jul 3, 2019

MỪNG SINH NHẬT THÁNG 7

CHÚC MỪNG SINH NHẬT THÁNG 7



Tháng 7, những đóa hoa Quỳnh xinh đẹp duyên dáng đang khoe sắc khắp nơi.
ĐSTV thân mến gửi tặng các bạn sinh nhật tháng 7 những đóa Thạch  Quỳnh Sen ngọt ngào xinh đẹp với lời chúc mừng các bạn một ngày sinh nhật thật vui tươi, ấm áp, hạnh phúc bên cạnh những người thân yêu.
 Ngày sinh nhật là ngày đầu tiên của một cuộc hành trình 365 ngày, xin chúc sức khỏe, niềm vui và may mắn sẽ luôn đồng hành cùng các bạn trong suốt cuộc hành trình này và mãi mãi.

  Thân mến chúc

THÚY HẢI 
THANH HUYỀN
Và tất cả các bạn sinh nhật tháng 7 

một ngày sinh nhật  thật vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình.


Hoa Phi Yến là loại hoa tượng trưng cho tháng 7

Hoa Phi Yến, là một bông hoa có cuống dài, thanh thanh, màu phơn phớt hồng, hoặc tím hoặc trắng, nở tươi được khá lâu.
    Nếu bạn sanh trong tháng nầy, có nghĩa bạn chính là người có cá tính độc lập, cách xử thế nhanh    nhẹn, nhưng đi kèm với trái tim khoan dung luôn rộng mở, trong tinh thần mạnh mẽ. Bạn cũng là người có khả năng xét đoán mọi vấn đề một cách mau lẹ và chính xác. Kèm theo đó, bạn cũng là người đôi lúc thả cho đầu óc đi hoang, nhiều tưởng tượng huyền ảo. Cách nhìn cuộc sống của bạn hơi lạ đời, lập dị, khác với mọi người bình thường, mặc dù đôi khi việc đó chỉ xảy ra trên một số vấn đề.


Tùy theo ngày sinh trong tháng 7 , các bạn cũng có những tính cách khác biệt.

01-09 Tháng 7 = Chuột
10-15 Tháng 7 = Chó
16-26 Tháng 7 = Chim bồ câu
27-31 Tháng 7 = Mèo

Chuột :
Bạn rất ranh mãnh. Ánh mắt tinh ranh khiến bạn trở nên đáng yêu và cuốn hút tất cả mọi người. Bạn là người rất vui nhộn. Sẽ không có gì là lạ nếu người khác tìm đến bạn và mong muốn được ở bên bạn. Tuy nhiên, bạn khá nhạy cảm, đó chính là một nhược điểm. Mọi người cần phải thận trọng khi nói chuyện với bạn. Nếu ai đó lừa phỉnh bạn hoặc nói những lời không đúng với bạn, sẽ khiến cho bạn giận giữ. Cầu Chúa phù hộ cho kẻ đó!

Chó :
Bạn là người rất trung thành và tử tế. Lòng trung thành của bạn là điều mà không một ai phải hoài nghi về nó. Tử tế và thật thà chính là thái độ làm việc của bạn. Bạn quả là người đơn giản. Bạn thường không thích sự phức tạp, khiêm tốn và thực tế!! Đây chính là lý do khiến bạn bè luôn ở bên bạn! Bạn có năng khiếu về thời trang. Nếu tủ quần áo của bạn không được cập nhập những khuynh hướng thời trang mới nhất, thì có nghĩa là bạn đang cảm thấy chán nản. Bạn được nhiều người yêu thích và dễ tiếp cận. Bạn có ít bạn thân, nhưng họ đều là những người có nhân cách đáng tôn trọng.

Chim bồ câu:
Bạn biểu hiện là một người sống vô tư lự được đến đâu hay đến đấy. Dù cho có điều gì xảy ra, nghiệt ngã hay vui vẻ, bạn luôn thản nhiên. Thực tế, bạn mang đến niềm vui tại bất cứ nơi nào mà bạn hiện diện. Bạn là 'người lãnh đạo' trong nhóm bạn và có biệt tài an ủi người khác khi họ cần đến. Bạn không thích sự giả dối và luôn tìm cách tránh xa nó. Từ này không có trong từ điển của bạn cho dù vì bất cứ lý do gì. Bạn làm việc rất có phương pháp và biết cách tổ chức công việc thật tốt. Tuy nhiên, bạn lại khá đa tình…

Mèo:
Bạn rất đáng yêu và được nhiều người ngưỡng mộ, đôi khi bạn hơi nhút nhát, và rất thông minh. Bạn thích sự yên tĩnh. Và bạn thích tìm hiểu tất cả mọi điều, và có thể rất tập trung vào một việc nào đó. Bình thường, bạn khá điềm tĩnh, nhưng khi có động cơ thúc đẩy, thì bạn rất sôi nổi. Bạn là con chiên của thời trang, mọi người rất thích đi mua sắm cùng bạn. Về cơ bản, bạn có thể hoà đồng với tất cả mọi người nhưng lại không thích nói nhiều với người lạ. Mọi người cảm thấy rất dễ chịu khi ở bên bạn. Bạn rất thận trọng khi chọn lựa bạn bè.

Đây là những sưu tầm vui  gửi đến các bạn một nụ cười trong ngày sinh nhật tháng 7. Thân chúc các bạn thêm một tuổi mới nhiều sức khỏe , luôn tươi trẻ và hạnh phúc.


Chúc các bạn lúc nào cũng vui khỏe, tươi trẻ như những bông hoa xinh đẹp này nhé.


Viếng tang bạn Đào Phương Dung

Trưa nay các bạn An Trinh,Thành Oanh,Đoàn Dung,Tân Lê, Kim Thoa,Anh Thư và Thanh đả đến viếng tang Bạn Dung . Tâm mini và Nam Đoàn sẽ đến sau ...





Mong Bích Liên và Nhung giữ sức khỏe để lo đám tang được chu đáo..

Hôm nay trời mưa lành lạnh ,ảnh hưởng áp thấp số 2 đi vào Quảng Ninh , Hải Phòng .

...Cầu mong hương linh Dung được siêu thoát về miền An Lạc ...Sáng mai làm lễ động quan sớm 4 g 30 sáng ,làm Thánh Lễ an táng tại thánh đường GX Tân Định . Sau đó linh cửu được đưa đi hỏa táng tại Bình Hưng Hòa....











Kim Thanh

Jul 2, 2019

Thương Tiếc bạn Phương Dung, chia buồn cùng Bích Liên và tang quyến

Vô cùng thương tiếc bạn PHƯƠNG DUNG

Gia đình TV6370 rất xúc động báo tin bạn



Maria Juliette ĐÀO THỊ PHƯƠNG DUNG


đã vĩnh viễn xa bạn bè ngày 02-07-2019
tại VN
hưởng thọ 71 tuổi




Toàn thể các bạn TV6370 xin chia buồn cùng Bích Liên và tang quyến. Nguyện xin hương linh Phương Dung được hưởng nhan thánh Chúa, sớm an nghỉ nơi cõi vĩnh hằng.

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU