Dec 30, 2023

LÁ THƯ TỪ BIỆT CỦA MỘT THIÊN TÀI

 LÁ THƯ TỪ BIỆT CỦA MỘT THIÊN TÀI




Gabriel Garcia Marquez (1927 - 2014), nhà văn nổi tiếng của Colombia (thường được biết đến với cái tên là “Gabo” tại quê hương ông), đã được trao giải thưởng Nobel văn học năm 1982, nay đã rút lui khỏi đời sống công cộng vì lý do sức khỏe. Ông bị một chứng ung thư đã đến giai đoạn cuối. Ông đã gửi một bức thư từ biệt cho bạn bè và bức thư đã được lưu hành trên trang internet.

Rất nên đọc bức thư ấy vì thật cảm động khi thấy cách thức một trong những nhà văn tài giỏi và sáng chói nhất đã tự diễn tả chính mình cùng với nỗi buồn. Sau đây là nội dung bức thư đó:

Nếu trong một giây, Thiên Chúa quên là tôi đã trở thành cái gì và cho tôi sống thêm một tí nữa, tôi sẽ dùng giây đồng hồ ấy trong mức khéo léo nhất của tôi. Rất có thể tôi sẽ không nói ra tất cả những gì tôi đang có trong đầu, nhưng tôi sẽ để ý hơn đến tất cả những gì tôi nói…Tôi sẽ trân trọng các sự việc không phải vì giá trị của chúng, nhưng vì những gì chúng muốn diễn tả.

Hẳn là tôi sẽ ngủ ít hơn, hẳn là tôi sẽ mơ nhiều hơn, bởi vì tôi biết rằng cứ mỗi phút chúng ta nhắm mắt, chúng ta phí mất 60 giây ánh sáng. Hẳn là tôi sẽ bước đi trong khi những người khác thì dừng lại, hẳn là tôi sẽ thức trong khi những người khác thì ngủ.

Nếu Thiên Chúa cho tôi sống thêm một tí nữa, hẳn là tôi sẽ ăn mặc đơn giản. Tôi sẽ đặt mình dưới ánh mặt trời, để không những thân thể tôi, mà cả linh hồn tôi trần trụi tha hồ cho ánh nắng rọi vào…

Đối với mọi người, hẳn là tôi sẽ nói rằng họ quá sai lầm, khi nghĩ rằng họ sẽ không còn yêu ai nữa khi họ đã già, mà không biết rằng họ trở nên già khi họ ngừng yêu thương…

Hẳn là tôi sẽ cung cấp các đôi cánh cho các em bé, nhưng tôi sẽ mặc các em tự học cách bay. Đối với những người già, hẳn là tôi sẽ nói rằng cái chết không đến khi họ già đi, nhưng nó đến khi họ quên lãng và bị lãng quên.

Tôi đã học được quá nhiều với tất cả các bạn, tôi đã học biết rằng mọi người đều muốn sống trên đỉnh núi, mà chẳng hề biết rằng họ đạt được những hạnh phúc là nhờ tiến bước trong cuộc hành trình và nhờ cách họ theo mà lên tới đỉnh núi.

Tôi đã học biết rằng khi một bé sơ sinh đưa bàn tay bé bỏng nắm lấy tay cha nó, là nó đã giam hãm ông trong phần còn lại của cuộc đời ông.

Tôi đã học biết rằng một người chỉ có quyền và có bổn phận nhìn xuống một người khác, khi nào người kia cần được giúp đỡ để đi lên khỏi mặt đất.

Nếu tôi biết rằng đây là những khoảnh khắc cuối cùng tôi được thấy em, hẳn là tôi đã nói “Anh yêu em”. Cứ việc nói ra những gì em cảm thấy, chứ không phải những gì em nghĩ. Nếu tôi biết rằng ngày hôm nay là lần cuối cùng tôi được nhìn em thiếp ngủ, hẳn là tôi sẽ ôm ghì em thật chặt và sẽ cầu Chúa cho tôi được làm thiên thần hộ mệnh của linh hồn em…

Luôn luôn có ngày mai, và cuộc sống lại cho chúng ta một cơ hội khác để làm các sự việc cho đúng, nhưng nếu tôi đã sai lầm, và hôm nay là tất cả những gì còn để lại cho tôi, tôi muốn nói rằng tôi yêu thương bạn biết chừng nào và tôi sẽ không bao quên bạn.

Dù trẻ hay già, không một ai được bảo đảm về ngày mai. Ngày hôm nay có thể là lần cuối cùng bạn được thấy những người thân yêu, vì thế bạn đừng chờ; hãy làm ngay hôm nay, vì biết đâu ngày mai sẽ không bao giờ đến. Tôi chắc chắn rằng bạn sẽ tiếc vì phí mất cơ hội trao một nụ cười, một vòng tay ôm, một nụ hôn, và bạn quá bận để ban cho họ ước muốn cuối cùng.

Hãy giữ những người thân yêu gần bạn, hãy nhìn họ mà nói thẳng với họ rằng bạn cần họ và yêu thương họ biết bao. Hãy yêu thương họ và cư xử với họ cho tốt; hãy dùng thì giờ mà nói với họ “Tôi xin lỗi”, “Xin hãy tha thứ cho tôi”, “Xin vui lòng”, “Cám ơn bạn”, và tất cả những lời thân thương mà bạn biết.

Sẽ không có ai biết bạn, nhờ tư tưởng thầm kín của bạn. Hãy xin Chúa ban cho sự khôn ngoan và sức mạnh mà diễn tả các tư tưởng ấy ra.

Hãy tỏ ra cho bạn bè và những người thân yêu biết họ quan trọng đối với bạn biết bao.

Hãy gửi bức thư này cho những người mà bạn thương mến. Nếu bạn không làm việc ấy hôm nay… ngày mai sẽ giống ngày hôm qua và nếu bạn chưa bao giờ làm việc ấy, cũng chẳng sao, vì giờ phút để làm việc ấy là bây giờ…

H. Phúc (Sưu tầm)

 

Dec 28, 2023

Giếng hồi hướng công đức cho thân mẫu bạn Lệ Hằng

 Các bạn thân mến,

 Giếng của nhóm 6370 chúng mình làm để hồi hướng công đức cho thân mẫu của bạn Vũ Lệ Hằng, lớp AP1, vừa hoàn thành. Tâm xin gửi hình giếng An Lạc sau đây đến bạn Lệ Hằng và các bạn.



 Một lần nữa các bạn Trưng Vương 6370 xin thành thật chia buồn cùng Lệ Hằng và gia quyến. Cầu xin cho hương linh Cụ Mẹ Nguyễn Minh Tâm được sớm an sinh tịnh độ.
 
Các bạn 6370 đồng thành kính phân ưu 


*****************************

Thơ Cám Ơn

Các bạn thân mến,

Hằng xin thay mặt cho gia đình thành thật cám ơn rất nhiều Minh Tâm và các bạn Trưng Vương 6370 đã thương mến gửi lời chia buồn, gửi vòng hoa phúng điếu, đến viếng thăm Mẹ của Hằng lần cuối cùng và làm giếng hồi hướng công đức cho Mẹ của Hằng.  

Hằng rất cảm động lòng ưu ái của các bạn đã dành cho Hằng và gia đình. Cầu xin Trời, Phật, Ơn trên luôn ban Phước lành cho các bạn và gia đình.  Xin chúc các bạn và gia đình luôn được nhiều sức khỏe và mọi sự an lành.

Thân mến,
Lệ Hằng 

Dec 21, 2023

Viếng tang Mẹ của Ngọc Yến

Sáng nay 21/12 tụi Thanh đến nhà Mẹ Ngọc Yến viếng tang. Các bạn Kim Thoa,Anh Thư, Bích Ngọc, Sang,Tân Lê và Thanh và An (em của Thu Nga)


  Ngoài vòng hoa cựu nữ sinh Trưng Vương 63_70 còn có vòng hoa tươi của    Cô Gia Lai nhờ Thanh gửi đến nữa...   Các  bạn khác thì nhờ Thanh gửi tiền    phúng viếng ...

  Tất cả đều cầu xin hương linh Bác sớm về miền Cực Lạc....

Kim Thanh 

Dec 20, 2023

Chia buồn cùng bạn Ngọc Yến và tang quyến

 Được tin buồn thân mẫu của bạn NgọcYến:




Cụ Bà : VŨ THỊ NUÔI

Pháp danh :Tường Ngọc

đã từ trần ngày 19-12-2023 tại VN

hưởng đại thọ 99 tuổi


 

 

Toàn thể các bạn Trưng Vương niên khóa 63-70 và DSTV xin thành thật chia buồn cùng  Ngọc Yến và tang quyến. Nguyện xin hương linh bác được an hưởng miền cực lạc.
 
 
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU 

Dec 10, 2023

Chia buồn cùng bạn Lệ Hằng (AP1) và tang quyến

 Được tin buồn thân mẫu của bạn Lệ Hằng (AP1)





Cụ Bà   NGUYỄN MINH TÂM

mất ngày 07-12-2023 tại CANADA 

hưởng thọ 95 tuổi




Các bạn đồng niên cùng ĐSTV 6370 xin thành kính chia buồn cùng Lệ Hằng  và tang quyến.  Nguyện xin cho hương linh Bác được an nghỉ  nơi cõi Vĩnh Hằng.


THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Dec 3, 2023

THƯ MỜI HỌP MẶT TẠI SYDNEY

 THƯ MỜI HỌP MẶT TẠI SYDNEY



Các mợ vịt thân mến,
Hôm tang lễ Ánh Vân, bốn vịt Úc Châu chúng em có ngồi lại chuyện trò. Vịt Úc Châu chúng em gồm Mỹ Điệp, Phương Hà, Oanh Nam và Sinh Ngô đã có một quyết định chung là chúng em thân mời các mợ và gia đình đến họp mặt với chúng em tại Sydney Úc Châu vào đầu tháng 9.2024. Buổi họp mặt mùa Xuân Úc Châu nầy, chúng em hân hạnh tiếp đón các mợ và gia đình với chương trình như sau:

*** DU NGOẠN TRƯỚC NGÀY HỌP MẶT: Đầu tháng 9.24: Thành phố Sydney gồm Opera House, Harbour Bridge, Darling Harbor, Manly Beach, China Town, Fish market.

*** DẠ TIỆC, DẠ VŨ: ngày 6.9.2024 cùng Hội Cựu Nữ Sinh Trưng Vương Sydney Úc Châu nhân ngày sinh nhật 21st của Hội.

*** HỌP MẶT TRƯNG VƯƠNG 6370: ngày 7.9.2024: Chúng em sẽ mướn một cái hall ở Bankstown với One Man Band. Chúng ta sẽ hàn huyên, ăn tối, ca hát và sinh hoạt văn nghệ, kể chuyện vui.....

*** DU NGOẠN SAU NGÀY HỌP MẶT:
- Nếu các mợ muốn đi chơi xa (Canberra, Blue Mountains...), chúng em có thể sắp xếp.
- Nếu các mợ muốn đi cruises (Round Trip như Gold Coast, Cairns, Port Douglas, Whit Sunday, hoặc đến New Zealand, chúng em sẽ cùng đi với các mợ)
*** CHỖ Ở: Oanh Nam có một căn nhà hiện là Air B&B phía trước nhà Oanh Nam và cách nhà Sinh 10 phút lái xe. ONam sẽ dành căn nhà nầy cho các mợ và gia đình ở chung cho vui.

Trên đây là draft của chương trình họp mặt của chúng ta, các mợ có thể đề nghị hay bổ túc thêm. Một lần nữa, bốn vịt Úc Châu chúng em rất mong các mợ (với gia đình) không chê Úc Châu quê mùa, lạc hậu và đến thăm Sydney cùng chúng em
Mong gặp lại

MĐiệp, PHà, ONam và Sinh Ngô

Dec 2, 2023

HỒI HƯỚNG CÔNG ĐỨC CHO BẠN ÁNH VÂN

 Các bạn thân mến,

 Khi bạn Ánh Vân (A1) qua đời sau một thời gian dài chống chọi với bệnh ung thư gan; bạn Mai xinh, là người bạn thân thiết nhất của Ánh Vân, đã đồng ý với đề nghị của Tâm về việc nhóm 6370 của chúng mình sẽ trợ giúp các em bệnh nhi ung thư ở bên Việt Nam, thay vì làm giếng như mọi khi.

 Nhóm trích $300 trong ngân khoản Tương Tế xã hội cho mỗi việc. Bạn Mai xinh tình nguyện đóng thêm $200, Tâm cũng góp $200 theo gương Mai xinh. Tổng cộng mình có $700 để lo cho việc này. Tâm xin gửi kèm sau đây biên nhận của Bệnh viện Nhi Đồng 2 (ngày xưa là nhà thương Grall ở Sài Gòn).


 Mình cùng góp lời cầu nguyện cho linh hồn bạn Anna Trần Thị Ánh Vân được an hưởng hạnh phúc vĩnh cửu cùng Chúa và Đức Mẹ trên thiên đàng.

 Xin cám ơn tất cả các bạn 
Minh Tâm

Nov 15, 2023

Thăm viếng Ánh Vân lần cuối

 Hello các bạn,

Hôm nay Oanh Nam, Thanh Hoàng và Sinh đã đến nhà quàn White Lady ở Liverpool, Sydney để thăm viếng Ánh Vân lần cuối.






Nhìn Ánh Vân trong áo quan màu vàng nhạt, nhỏ bé, gầy gò chỉ còn da bọc xương, S không cầm được nước mắt. Anh Điềm ông xã Ánh Vân cho biết, Ánh Vân bị ung thư gan từ lâu nhưng cầm cự được đến nay đã 7 năm. Thât đau lòng khi âm dương cách biệt nhưng đây cũng là một giải thoát cho Ánh Vân vì một ngày Ánh Vân phải được chích 6 liều morphine để giảm đau đớn.
Chúng ta hãy cùng cầu nguyện cho Anna Nguyễn thị Ánh Vân sớm hưởng nhan thánh Chúa.

S gửi bức ảnh chụp chiều nay, người con gái trẻ đứng kế Hoàng thị Thanh là Vân Anh, con gái của Ánh Vân. 

Thân mến,
Sinh Ngô

Watch "Video Đại Hội Trưng Vương Toàn Cầu 2023 Sept 30 - Phần B



"Video Đại Hội Trưng Vương Toàn Cầu 2023 Sept 30 - Phần B

Nov 14, 2023

Watch "Video Đại Hội Trưng Vương Toàn Cầu 2023 Sept 30 - Phần A

  Đại Hội Trưng Vương Toàn Cầu 2023 Sept 30 - Phần A

Conférence mondiale de 'lycée TRƯNG VƯƠNG **' 30 Sept 2023 à Hyatt Regency, Orange county , California, USA

** 

Nov 10, 2023

Chia buồn cùng gia đình Ánh Vân và tang quyến

 Thật xúc động nhân được tin buồn bạn Ánh Vân TV6370





Bà  Anna Trần thị Ánh Vân

từ trần ngày 07-11-2023 tại Úc

hưởng thọ 75 tuổi




Các bạn đồng niên cùng ĐSTV 6370 xin thành kính chia buồn cùng anh Điềm , cháu Vân Anh và tang quyến.
Nguyện xin cho hương linh Anna Ánh Vân  được an nghỉ nơi cõi Vĩnh Hằng.

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

**************

Thư của cháu Vân Anh

Hello everyone,

This is Van Anh, daughter of Anh Van. I wanted to say thank you for all the kind messages on behalf of the family. We miss Mẹ so much. I would like to share with you on the updated plans for the funeral for those who live in Sydney, Australia.

Wednesday 15th November
White Lady Funerals Liverpool
4pm: Viewing
5:30pm: Service

Thursday 16th November
Forest Lawn Memorial Park
9am to 9:40am: Farewell Ceremony

Cám on,
Vân Anh (Annie)



Nov 5, 2023

Đại Hội TV tại Sydney 06/09/2024 kỷ niệm sinh nhật thứ 21 của gia đình Trưng Vương Úc châu

 

Hello các bạn TV 63-70,

Như Mai vừa nhận được thư của bạn Sinh Ngô về Đại Hội TV dự định tổ chức ngày thứ sáu 06/09/2024 tại Sydney nhân kỷ niệm sinh nhật thứ 21 của gia đình Trưng Vương Úc châu.
Xin chuyển đến các bạn theo yêu cầu của bạn Sinh Ngô.
Một lô thân,
Như Mai


TV SYDNEY'S 21ST BIRTHDAY

Hello các bạn,

Sinh rất vui được thông báo đến các bạn, ngày sinh nhật 21 tuổi của Hội Cựu Nữ Sinh Trưng Vương Sydney Úc Châu sẽ được tổ chức vào 6 giờ 30 chiều ngày thứ sáu 6. 9. 2024 tại Sydney. Đây là một chương trình Dạ Tiệc, Dạ Vũ với ban nhạc Việt Nam tại một nhà hàng Việt Nam.
Hội TV Sydney thân mời các bạn về tham dự để cùng TV Sydney mừng 21 năm ngày thành lập hội.

Minh Quang ơi, vì ngày tổ chức đầu tháng 9 đúng vào ngày sinh nhật Hội nên các chị không thể dời vào cuối tháng 9 như MQuang và một số chị khác yêu cầu. S hy vọng MQuang và các bạn ấy có thể thu xếp được để bay đến Sydney.
Như Mai làm ơn chuyển lời mời của TV Sydney đến Bùi thị Mỹ, Nguyệt Minh, các bạn TV khác cũng như các anh rể TV nhé. Nếu có chương trình đi cruise thì S và ông xã S sẽ cùng tham dự với các bạn cho vui. S đề nghị các chuyến cruise đi New Zealand. Vũ thị An ngày xưa ở VN gần nhà S, chiều chiều S hay sang chơi với An, Mai ạ. Phượng thì ở Melbourne Úc Châu nên càng dễ bay về.
S rất mong gặp lại Minh Hải và anh Dũng. Lần Mỹ du của S vừa qua, anh Dũng và MHải rất tận tình tiếp đón S và ông xã, cảm động vô cùng. Nhất định lần nầy bọn mình sẽ cùng chén Kangaroo nướng vĩ ăn với mắm nêm nhé Minh Hải. Lại cùng đưa nhau đi hát đi dance chứ, mà phải là full-music band mới được à nha. Hải và anh Dũng ở Úc lâu lâu một chút để mình đi chơi được nhiều nơi nhé.

Phong Mỹ có đến Úc thêm một lần nữa không? Lại thêm một lần với thịt Kangaroo nữa, bằng lòng không?
Hiền Đan Mạch có dự định đi Úc chơi không? Đi du lịch Down Under một chuyến nhé.
Phương Hà và Mỹ Điệp về Sydney chơi với S mấy ngày nhé. S có thể sắp xếp những chuyến đi chơi các tiểu bang khác của Úc để mình có chút kỷ niệm với Sydney.

Các bạn nếu muốn có một màn văn nghệ trong buổi dạ tiệc TV ấy cho vui những ngày ở Úc thì welcome nhé.
Vài hàng thăm các bạn. S sẽ gửi thêm thông tin nếu có.
Hy vọng gặp được tất cả các bạn
Thân mến
Sinh

Nov 4, 2023

Chia buồn cùng bạn Thu Nga và tang quyến

 Được tin buồn nhac mẫu của bạn Thu Nga :




Cụ Bà TRƯƠNG THỊ HIỆP

vừa tạ thế tại VN ngày 2-11-2023

hưởng thọ 96 tuổi






Toàn thể cựu nữ sinh TV 63-70 xin chân thành chia buồn cùng Thu Nga và tang quyến. Nguyện xin hương linh cụ bà được tiêu diêu nơi miền tịnh độ.



THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Thanh và các bạn đến viếng tang mẹ chồng Thu Nga
ở chùa Vạn Hạnh, Hóc Môn 3-11






Oct 30, 2023

ALBUM ẢNH TIỀN ĐẠI HỘI TV6370 TẠI CALI 2023

Hello Phương Hà và Minh Hải,

S nhờ Phương Hà và Minh Hải gửi hình của TV chúng mình hôm tiền ĐHTV tại Club House ngày 29.9.23 đến các bạn nhé.

Ảnh chụp đã quá lâu rồi nhưng S về lại Sydney sau cả tháng trời, đành để các bạn chờ. Hy vọng qua những bức ảnh nầy, dư âm vui vẻ, đậm nét tình thân của ngày hôm ấy sẽ còn gợi lại ít nhiều.

Thân mến,

Sinh

TV Tiền Đại Hội 2023 - Google Photos




Oct 25, 2023

Lịch 2024 kỷ niệm hội ngộ tại VN đánh dấu 60 năm vào trường TRƯNG VƯƠNG (1963-2023) của các bạn TV63-70 Saigòn



Các bạn TV6370 Saigon đã tổ chức hội ngộ kỷ niệm 60 năm vào trường TRƯNG VƯƠNG nhân dịp gia đình Mỹ Lan về thăm VN, để đánh dấu 60 năm tình bạn TV, các bạn đã chụp hình và làm Lịch 2024 ghi lại sinh nhật của các TV 6370 ở Saigòn đã tham dự buổi hội ngộ với Mỹ Lan .


















 

Oct 22, 2023

TV6370 SAIGON HỘI NGỘ KỶ NIỆM 60 NĂM NGÀY VÀO TRƯỜNG.

 






TV6370 trở về trường cũ kỷ niệm 60 năm .


Các bạn lớp 1AP1 và 1AP2

Các bạn lớp đệ nhất Anh Văn và Pháp Văn hội ngộ cùng Mỹ Lan từ Cali về.

Duyên dáng làm sao các bạn ơi! Như Mai nói.





Mỹ Lan- Kim Thanh- Kim Thoa- Xuân Chi- Ngọc Lan- Tâm mini.






















Họp mặt kỳ niệm 60 năm tại nhà hàng .

Hàng 1: Nhạn, Bích Ngọc, Vân, Kim Thoa, Tân Lê, An, Mỹ Lan, Diệu Hiền, Liên Đoàn, Xuân Chi
Hàng 2: Bình, Ngọc Lan, Loan lon ton, Nam Đoàn, Kim Dung, Thanh (ông), Thanh mặt trời, Thanh ( gầy), Thành Oanh, Minh Tâm Mini
Hàng 3: Cẩm Thư, Anh Thư, Bảo Châu


Mỹ Lan nói :
Họp mặt rồi cùng ăn cho thêm phần vui chung 
Anh M lại được thêm nhiều TV trong nước ái mộ nữa he he