Jun 9, 2020

Thơ Bích Quy- TRƯỜNG XƯA

TRƯỜNG XƯA
                            BQ


Năm mươi năm trước 
Cô bé tóc đen
Ngu ngơ vào trường
Năm mươi năm sau
Bà già tóc trắng
Ưu tư lại trường
Cảnh cũ không còn
Người xưa thay đổi
Chỉ còn con đường
Cùng hai hàng cây
Trùm lẻn tất cả  
Nỗi nhớ đong đầy
Ngậm ngùi đứng đây....




Tóc trắng hôm nay trở lại trường
Nụ cười vẫn thế Bé Trưng Vương
Hàng cây Sao  vẫy  chào cô bé
Bạc tóc hề chi thương vẫn thương

Cụ TUL tặng cụ Bích Quy 



Jun 7, 2020

Kỷ niệm 50 năm rời trường Trưng Vương (1970-2020)


Thế là tụi mình đã rời trường Trưng Vương được 50 năm....nhớ sao là nhớ... 
   Định họp mặt đầu tháng 3 nhưng vì Covid nên giờ mới gặp được nhau....
   Định chụp hình ở trường xong mới đi ăn ...nhưng vì có cuộc đua xe đạp chặn đường nên đi ăn ở Hoàng Ty xong mới đến thăm.trường được !!!
Có sự tham dự của các bạn Ngọc Yến, An Trinh,Kim Thoa,Tân Lê,Đoàn Dung,Thanh Mặt trời,Anh Thư,Tâm mini,Liên Đoàn, Bích Ngọc,Bích Liên ,Xuân Chi,Nam Đoàn,Ngọc Lan,Thuận,Kim Thanh...



    Hôm nay Trời nắng ráo không bị mưa tầm tã như hôm qua...may thật...nhờ vậy các bạn Trưng Vương có dịp gặp nhau hàn huyện tâm sự....Thăm trường xong một số bạn ghé thăm Thành Oanh rồi mới ra về... 
   Cám ơn Phương Dung và Oanh Nam nhé... Lúc nào cũng nhớ bạn bè xưa.... ..
                                Kim Thanh

Jun 3, 2020

Thúy đã đi rồi

Bùi Trân Thuý của lớp AP2 thật sự đã đi rồi các bạn ạ.
Sau khi nhận tin từ Mình Tâm qua Viber vì DHien không xem được bất cứ thông tin nào từ website 63-70 . Vì thế cho nên DH rất mù mờ về tin tức buồn về Thuý.

Trưa thứ 6 giờ VN Minh Tâm báo Thuý mất vào ngày sáng thứ sáu 29/05/2020 lúc 8:30. Để biết rõ ngày giờ chôn cất Thuý và địa chỉ tang lễ của gia đình Thuý. Mình buộc phải cầu cứu MT xin số điện thoại 1 bạn bên VN, số đầu tiên là Đoan Dung, từ đây có tiếp số Bảo Châu, An  Trinh(MT cung cấp) thậm chí xin cả số Thuý vì nghĩ người nhà vẫn giữ Phone của Thuý. 

Mình gọi thử số điện thoại Thuý mà lòng vừa run vừa hồi hộp chờ đợi. Nếu nghe” Thuý đây “ thì má ơi em sẽ chết giấc và khóc tiếng Ấn Độ mất. May mà không ai nghe. Sốt ruột lắm các bạn ạ. Chợt nhớ ra Thuý có Facebook, vội vàng vào trang Tran Thuý và thấy Thuý với status chúc mừng sinh nhật chồng nàng, có nghĩa là chàng có FB và mình vô nhanh trong mesenger phu quân Thuý với nội dung như sau”
Chào anh. Chúng tôi là bạn học TV với Thuý. Xin anh cho biết tang lễ Thuý tổ chức ở đâu để chúng tôi đến chia buồn người bạn quý mến. Rất mong tin và chia buồn sâu sắc cùng gia đình anh“

Chỉ là lời nhắn cầu may vì mình nghĩ tang gia bối rối anh không có thì giờ mở FB lúc này nhưng mình vẫn khấn Thuý “ mi linh thiêng thì xui “hỉm “ vào xem nhé “ . Trời Phật ạ, khoảng nửa tiếng sau ổng vô trả lời thật. Cái sung sướng không thể tả vì Thuý đã hiểu mình và cả gia đình TV 63-70. Và cùng lúc mình nhận được thông tin từ MTÂM, từ Nam Diep. 

Vậy là mình cấp tốc phone từ em một. Mới đầu chỉ 4 em thôi:Dung, Bảo Châu, Bình, DH với xe 4 chỗ. Sau đó có thêm em An Trinh(anh văn)Em Trinh là Bộ trưởng tài chính của nhóm, và em Nhạn Truong. Vậy là cancel xe 4 chỗ rồi kiếm ngay xe 7 chỗ để 6 chị em ta ngồi thoải mái .

7:00 sáng CN chị em ta lên đường trực chỉ Mỹ Tho. Vì nghe tang gia không chấp điếu và lễ vật. Dh cũng mới về VN mấy tháng, em chân ướt chân ráo. Nếu ở Saigon thì em cóc sợ nhưng đất Mỹ mà không phải Mỹ America mà là Mỹ...Thơ xứ nhà chồng Thuý nên em đành muối mặt bặm gan hỏi phu quân Thuý nơi đặt Hoa Tang và mâm trái cây ở đâu trên đất Mỹ.....Tho . Anh ấy thật vui vẻ, lịch sự chỉ cho.và còn hoan hỷ nhận cả lễ vật của TV 63-70 nữa, hú vía Cứ như Thuý nó chỉ đường dẫn lối các bạn ạ. 

Em An Trình và em Nhạn tự đến địa điểm nhà mình và xe chỉ việc đón em Bảo Châu và 2 em Dung và Bình ở Quận 7 nữa thôi. Lên xe các bạn đã có bánh mì thịt và chả lụa breakfast và nước khi tiết trời oi ả của Saigon. Trong suốt hành trình, khỏi nói ,6 con vịt giời rôm rả chuyện xưa và nay từ cái thời lớp đệ thất Ap2, tụi mình còn tí ta tí tởn với áo đầm trắng. Đặc biệt em Thuý với mái tóc Demi garçon, dễ thương và đáng yêu làm sao.

Ấy vậy mà....

Hơn 9:30 am tụi mình đến nhà Thuý, thấy cờ phướn rũ từ xa, lòng tụi mình tự nhiên chùng xuống.Linh cữu Thuý hiện ra kia. Anh Phi chồng Thuý trầm tư, lich sự mời đoàn chúng mình vào nhà. Sau tuẩn nước nôi, anh buồn buồn kể lại 1 đoạn đường dài 5 năm Thuý chịu đựng sự hành hạ của bệnh tật . Sau đó chúng mình lần lượt thắm cho Thuý nén hương để Thuý an lòng về bên kia thế giới.






Riêng mình được giao nhiệm vụ thay mặt TV 63-70 VN và hải ngoại khắp 4 phương trời thắp nén hương cầu nguyện cho Thuý. 
Nén thứ hai thay mặt Minh Tâm, người đã cả bỏ tấm lòng và hiện vật để giúp chúng tớ xuôi về Mỹ Tho yêu dấu của Thuý ,nơi quê hương yêu dấu ôm trọn đứa bạn đáng yêu năm nào. Viết đến đây bỗng dưng mình chảy nước mắt vì bạn mình đã ra đi trong vòng tay yêu thương, hạnh phúc của chồng con, của bạn bè thời học sinh, thời đại học, đồng nghiệp....

Người ta thường nói “nghĩa tử là nghĩa tận” dù trong cuộc sống có có va chạm nhau chăng nữa nhưng hãy cởi mở tấm lòng vì ai rồi cũng thế thôi. Và có một điều khi bạn đã tâm sự những điều đau khổ, nhói lòng nhất có nghĩa là bạn đã tin tưởng nhất vào người bạn ấy. 

Thế nhé Bùi Trân Thuý yêu kiều với chiếc đầm trắng với mái tóc Demi garçon thanh thản với bầu trời xanh, mây trắng Thuý nhé.

Thuý đã đi rồi..,,,

Diệu Hiền và các bạn 63-70
Monday, June 1/2020