Apr 20, 2017

CẦU NHỚ ƠN CÔ GIÁO PHẠM LỆ TUYẾT

CẦU NHỚ ƠN CÔ GIÁO
PHẠM LỆ TUYẾT



 Giáo sư Phạm Lệ Tuyết qua đời đã để lại bao nhiêu thương tiếc cho các cựu nữ sinh Trưng Vương thuộc nhiều niên khóa. Để tưởng nhớ và tri ân công ơn dạy dỗ của cô , các cựu nữ sinh Trưng Vương Saigon thuộc nhiều niên khóa ở khắp nơi, đã cùng nhau xây một chiếc cầu để giúp đỡ những người dân nghèo khổ nơi miền sông nước Cà Mau trong ý tưởng tiếp nối những việc làm bác ái mà cô Lệ Tuyết vẫn  làm khi sinh thời. 
Cầu đã được khánh thành ngày 15 tháng 4 năm 2017, xin gửi những hình ảnh đến các bạn Trưng Vương khắp nơi.



Các bạn thân mến,

 Em Như Liên , em bạn Như Mai là người đã khởi xướng ra việc làm cầu cho cô Lệ Tuyết. 

 Hôm thứ bẩy vừa qua, ngày 15 tháng 4, mình đã cử hành lễ khánh thành cầu cho cô Lệ Tuyết ở Cà Mau .

 Từ đầu năm 2017 , những người dân Cà Mau xin mình đặt tên cầu theo địa danh để khi qua lại dân chúng có thể nhận ra vị trí của mỗi nơi . Nếu bạn nào đã có dịp về những miền quê xa xôi hẻo lánh sẽ có thể hiểu được nguyện vọng của họ . Ghe đò đi trên sông, nhìn quanh chỉ thấy sông nước, hai bên bờ là cây cối , chẳng có một tấm bảng nào ghi địa danh nên  khó có thể biết mình đang ở đâu .Cầu của mình Tâm đặt hai bảng tên ở cả hai bên thành cầu để dân chúng qua lại trên sông đều có thể nhận biết vị trí họ đang đến. Vô tình địa điểm mình chọn để xây cầu cho cô ở một ấp có tên rất hay là Nghĩa Hiệp . 

 Lúc trước khi mình làm giếng cho cô , Tâm phải ghi tên họ cô theo bảng tên ở trên linh cữu của cô . Khi làm cầu, em Như Liên đã cho Tâm biết rằng cô muốn đổi tên họ lại theo như Nhũ danh của cô nhưng cô chưa kịp làm . Vì thế Như Liên muốn mình ghi Nhũ danh của cô ở trên bảng tên cầu , theo ý của cô. Ngoài ra Tâm cũng có nhờ cha Hoàng Hôn gửi xin các cha già nua bệnh hoạn dâng lễ cầu nguyện cho hương linh cô Maria Phạm Lệ Tuyết của chúng mình . 

 Cầu xin cho cô được an vui cùng Chúa và Đức Mẹ trên nước Thiên Đàng .

 Xin cám ơn Như Liên và tất cả các bạn .

Thân mến,

Minh Tâm 
















Các chị em TV quý mến,

Hôm qua em có nhận được phone của Ngọc, là con trai thứ hai của cô Lệ Tuyết, đang sống ở Michigan. Ngọc nhờ em chuyển lời cám ơn các chị em TV đã có lòng nghĩ đến Mẹ và xây cầu cho công đức cho Mẹ của Ngọc.

Cá nhân em cũng xin cám ơn sự đóng góp của các chị TV promo 63-70 qua quỹ Tương tế xã hội, sự đóng góp cá nhân của các chị Quách Kim Diệp, Vũ Minh Tâm, Tống Hồ Diệu Hiền, Kim Trang và Lê Như Mai (promo 63-70), chị Thẩm Khánh Ngọc (promo 64-71), bạn Lê thị Thư Hương (promo 65-72), bạn Trần Anh Tú (lớp C 70-73) và em Phùng Kim Liên (68-75).
 Sự quảng đại đóng góp này đã nối tiếp công việc bác ái mà cô Lệ Tuyết vẫn làm khi sinh thời. Chắc chắn Cô đang vui khi thấy sự chia xẻ của chúng ta mang lại lợi ích lâu dài cho biết bao người nghèo khổ tại quê hương.

Em cũng xin đặc biệt cám ơn chị Minh Tâm đã bỏ ra rất nhiều thì giờ và công sức. Nếu không có sự lo liệu và ngoại giao của Chị thì chắc chắn cầu không được hoàn tất tốt đẹp và nhanh chóng như thế.

Xin chân thành cầu chúc các chị em TV và gia đình được vui, khỏe và hạnh phúc trong cuộc sống.

 Như Liên


Apr 8, 2017

TRANG THƠ NHẠC CUỐI TUẦN - GỬI NGƯỜI TRƯNG VƯƠNG - Đinh Tiến Luyện

Trang thơ nhạc cuối tuần xin trích đăng lại bài viết của tác giả Đinh Tiến Luyện được post trên trang Face Book của ông.

Xin gửi đến các bạn để nhớ về một thời 
"Thuở làm học trò tay ôm sách vở, có tâm sự gì đi nói với cỏ cây"


 GỬI NGƯỜI TRƯNG VƯƠNG

Đinh tiến Luyện



GỬI NGƯỜI TRƯNG VƯƠNG 

Thương hoài một nét môi cười
Thương hoài ánh mắt một người Trưng Vương 
Thương sao thương quá là thương
Bây giờ lưu lạc tận phương trời nào
Trả anh... môi nụ anh đào
Trả anh...mắt sáng ngàn sao trên trời
Của nhau dẫu một phần đời
Của ai...
môi mắt cùng cười....
nhớ không ?

Không nhớ. Chỉ nhớ trường Trưng Vương với trường tôi là hai tòa nhà song lập, giống hệt nhau và quay mặt vào nhau, khoảng cách là một tòa nhà rộng, đủ chỉ nhìn thấy những tà áo trắng nhạt nhòa trên các hành lang, không đủ để vấn vương hay tương tư một khuôn mặt nào. Chung đường, ngang lối với một trường nữ thơm đẹp như thế nhưng thời học trò của tôi lại chẳng lưu lại chút kỷ niệm nào. Có chăng là những bâng khuâng nhìn cánh hoa sao xoay xoay chao lượn của hai hàng cay cao vút trên con đường Nguyễn Bỉnh Khiêm. Và những giai phẩm xuân (trường tôi có giai phẩm Đôi Mươi và trường Trưng Vương có Mê Linh). Các trường thường có dịp qua lại trao đổi báo vào mỗi dịp trước tết. Dù cũng nằm trong ban biên tập nhưng bước qua trường láng giềng tôi luôn không có phần. Không hề ấm ức chuyện này, vì trước đó các tờ áp phich quảng cáo cho báo trường do tôi vẽ đã qua sân trường bạn từ mấy tuần lễ trước rồi (nghe kể lại, có khối em thích. HiHi. Chữ ký tắt Ly* với dấu hoa thị 6 cánh của tôi đã bắt đầu từ đó và theo tôi mãi đến tận bây giờ). 
Bây giờ tôi lại... ghen tị với nhà thơ Nhất Tuấn. Tác giả Chuyện Chúng Mình (5 tập) Những câu thơ trên của ông khi ấy (2008), tính ra ông phải hơn tôi ít nhất cũng vài chục tuổi. Thế mà ông vẫn còn muốn kể chuyện chúng mình mãi với "Người Trưng Vương", còn tôi mang tiếng một thời láng giềng với "người ấy" thì bây giờ vẫn chỉ mình mình chẳng có chúng đâu để kể (Chẳng lẽ lại lạc bước qua trường Gia Long). Các nhà thơ không có tuổi vì họ lãng mạn quá. Đôi khi tôi cũng muốn bắt chước họ để tìm chút lãng mạn trong buổi chiều của đời mình, nhưng vốn vô duyên nên lại e ngại không ...lãng nhách thì cũng...lãng xẹt. Nên thôi.
Bây giờ xin mời các bạn nhận lấy Hoa học trò của một thời chúng ta.
Thơ Nhất Tuấn / Anh Bằng phổ nhạc

Apr 1, 2017

MỪNG SiNH NHẬT THÁNG 4

CHÚC MỪNG SINH NHẬT THÁNG 4

DSTV thân mến gửi đến các bạn sinh nhật trong tháng 4 lời chúc mừng một  ngày sinh nhật thật vui tươi hạnh phúc .



Thân mến chúc 
HẢI CHÂU
DIỆU HIỀN
TÂN LÊ 
NGỌC ANH 
Và các bạn có sinh nhật tháng 4
Một ngày sinh nhật thật hạnh phúc, ấm áp bên gia đình 


Hoa Đậu là hoa tượng trưng cho tháng 4, xin gửi đến các bạn những bông Hoa Đậu ngọt ngào, duyên dáng như những lời chúc mừng các bạn thêm một tuổi mới  nhiều sức khỏe, hạnh phúc, niềm vui bất tận.





Tên tiếng Việt: Đậu hoa, Đậu thơm.

Tên thông dụng : Hoàng hậu của loài cây hàng năm (Queen of Annuals).

Tên tiếng Anh : Sweet Pea.

 Hoa Đậu là Hoa của tháng Tư , biểu tượng cho Niềm vui bất tận, sự khởi đầu, sự duyên dáng, thanh nhã.




Bông hoa thơm nồng nàn và tinh tế này có dáng vẻ tao nhã, khá tự nhiên. Trên một cành, các bông hoa có thể có nhiều đốm màu khác nhau như xanh, tía nhạt, hồng và trắng. Nó tượng trưng cho “niềm vui thích vĩnh viễn” vì hương thơm và khả năng tự hồi phục liên tục của bông hoa.

Đậu hoa nói lên rằng những người sinh tháng 4  là người luôn cởi mở vui vẻ, dễ làm quen và gần gũi với những người chung quanh. Bạn cũng có tính rất tò mò, nhưng sự tò mò đó là để biết những chuyện gì đang xảy ra chung quanh mình, và cố tìm hiểu cho bằng được. Còn nếu ai đó kiếm người để tin cậy trao gởi câu chuyện, thì bạn là người được tín nhiệm trong số.

Bạn luôn giữ những nguyên tắc riêng của mình, trong tình huống nào và mọi mặt của cuộc sống. Bạn cũng thường hay quan tâm giúp đỡ người khác, và điểm chính là lúc nào cũng giữ được sự bình tĩnh, rất đáng nể.

Các bạn sinh trong tháng 4 còn được tượng trưng bằng một loại đá quí mà từ xưa cho đến bây giờ vẫn còn được coi là " A girl's best friend".

Diamond - Kim cương có  nguồn gốc từ tiếng Hy Lạp "Adamas" có nghĩa là "kim loại cứng nhất.
Từ quan niệm: Mọi vật trong trời đất dường như luôn có sự tương tác lẫn nhau, mỗi năm có một con giáp làm đại diện, mỗi con người gắn liền với một cung, mạng trong hệ ngũ hành Kim - Thủy - Mộc - Hỏa - Thổ, mỗi loài hoa mang một ý nghĩa riêng, mỗi sắc màu là mỗi cung bậc của cảm xúc...và mỗi một tháng trong năm lại gắn liền với tên của một loại đá quý, ví như đại diện cho tháng tư chính là kim cương – loại đá quý hiếm nhất.
Nếu sinh nhật của bạn vào tháng tư thì bạn là người có rất nhiều may mắn – Mang các đặc tính bền vững của Kim cương, bạn là người có ý chí và luôn có niềm tin tuyệt đối vào những quyết tâm và nỗ lực của mình. Kim cương vốn là biểu tượng cho sức sống, niềm tin và sự khát vọng mãnh liệt. 

                                

 CHÚC CÁC BẠN SINH NHẬT THẬT VUI VẺ