Aug 31, 2018

CALIFORNIA -SANG DƯƠNG DẾ MÈN PHIÊN LƯU KÝ .THÁNG 9/2018

DƯƠNG SANG
CALIFORNIA PHIÊN LƯU KÝ


Kim Đoan với bài thơ ngẫu hứng mở đầu cho ký sự CALIFORNIA  nắng ấm tình nồng , thương tặng các bạn , đặc biệt cho DẾ MÈN DƯƠNG SANG.

                                            Ca li xứ nắng,đẹp trời
                                            Bạn bè khắp xứ ham vui tụ về
                                            Gặp nhau ăn uống phủ phê
                                            Nhớ về kỷ niệm thời còn xuân xanh.
                                            Thời gian sao trôi quá nhanh
                                            Giờ gần thất thập ta vui hưởng nhàn.

                                                               KĐoan                                                    
                                                                 







                                                                



Vịt Sang ngẫu hứng lý ngao du làm một màn Tây du ký bay sang tận nam Cali, vịt Hải nhà ta cũng ngẫu hứng cùng Sang đu xe đò thẳng tiến Bắc Cali . Các em vịt ở đây bị động ổ bất ngờ nhưng vẫn đón tiếp hai em vịt H , S rất nồng hậu và chu đáo.

Đầu tiên được em Yến dẫn về thăm Cô hiệu trưởng Tuyết lại được Cô cho ở trong nhà như con cháu, hên chưa. Nói chuyện với Cô mãi, đã 94 mà cô vẫn cònkhoẽ mạnh minh mẫn, cô vẫn còn đọc sách, viết lách, tập thể dục, đi bộ lên xuống cầu thang hàng ngày .
Sau đó, cả bọn đi viếng cô Xuân Ba tại nhà quàn
                                                                   


Và rồi tới phần chính tụ họp đựơc em Ngọc, Mỹ Lan, Lan Anh, Tuyểt Mai , Mười và Nga cùng nhau ta đi ăn, con mắt to hơn cái bụng nên chúng em chọn màn sea food buffet, ngồi ăn thật phê cho đến khi nhà hàng mời ra mới lạch bạch vác bụng về.

Ngày hôm sau thì các em trổ tài nấu nưởng tại gia, có bún riêu Lan Anh nấu, Mỹ Lan chẻ rau muống, Tuyết Mai luộc bún và sắp thành con bún , Yến mua bánh cuốn Thanh Trì, giò chả, bánh Cống và đậu hũ, có cả tương bắc Yến làm, phán Phượng đem một nồi chè bắp và bánh bò nướng . Em Phong Mỹ đến muộn nhập cuộc vui cho đầy đủ

Cám ơn các vịt nhiều nhiều lắm và nhất là Yến & Lan Anh đã đưa đón và cho hai vịt lạc loài tá túc qua ngày, sáng nay em Lan Anh lại phải dậy sớm đưa 2 em ra bến xe ..ư ừ....đò
Giờ thì đang đu xe hồi cố quận, bồi hồi nhớ lại những chân tình của bạn ta
Đừng quên ới nhau khi có dịp vui để có màn tái ngộ nhé .

MHải & Sang


                                                                    






                                                                   


 


                                             DƯƠNG SANG


Các bạn thân mến


Không biết bao lần tôi đã đến Cali, nhưng lần nào trong tôi những cảm xúc dạt dào nôn nao

dâng tràn trong tim óc vẫn nguyên vẹn như lần đầu. Có phải chăng Cali la nơi quê hương 

tuổi thơ mà tôi tim lại được những kỷ niệm từ ngày rời xa quê mẹ. Quê mẹ bây giờ xa vời quá,

mà có về thăm lại tôi cảm thấy như mình lạc lõng giữa chính quê hương, vì tất cả thay đổi quá nhiều.

Khí hậu Cali thật là khác biệt với khí hậu nơi tôi ở Montréal. Bầu trời Cali lúc nào cũng xanh  
ngát, không một gợn mây, không một giọt mưa trên lá. Đời sống ở đây bận rộn, tấp nập hơn đời sống Montréal

Cali nắng ấm đã cho tôi những tình cảm thân thương như trong gia đình, những gương mặt 
thân yêu của bạn bè chung mái trường TV. Tôi đến Cali thăm gia đình và mong ước được gặp các bạn.

Thế là tôi liên lạc với các bạn ở San José, tôi phone cho H.Yến va MHải. Ba chúng tôi đã cùng đi cruise năm ngoái sau DHTV 100 năm. HYến bao tôi xuống SJ đi, tớ lo cho, mặc dù Yến rất bận việc gia đình.

MHải sợ tôi đi một mình bị kẻ lạ bắt cóc mất thì khốn, nàng đi theo bảo vệ cho tôi. Toi thật sự vui mừng vì có bạn thân đồng hành trong chuyến đi xa. MHải đặt 2 vé xe đò Hoàng, MH lên xe ngay tại Santa Ana, còn tôi lên xe ở El Monte, cách Santa Ana nửa giờ đồng hồ xe hơi. Khi xe tới El Monte, tôi còn đang ngơ ngác tìm xem MH có trên xe không? thì nàng đã vẫy tay cho tôi lên xe. Chúng em tay bắt mặt mừng, suốt đoạn đường dài tha hồ trò chuyện. Sau khi vượt bao nhiêu đường sá gập ghềnh, cuối cùng cũng đến đích, chúng em vừa rũ sạch bụi thì HY xuất hiện và đưa chúng em về nhà. Chúng em được hân hạnh vấn an Cô Hiệu Trưởng, mẹ của HY. Dù ở tuổi 95 nhưng sức khoẻ của Cô còn rất tốt, đi đứng, lên xuống cầu thang vững chãi, trí óc minh mẫn chưa hé lú lẫn. Cô nói chuyện rất vui, gương mặt hồng hào. 
Chúng con kính chúc Cô thật nhiều sức khoẻ, sống an vui với con cháu, và đểe chúng con có dịp được đến thăm Cô.
Chúng em có duyên may được HY đưa đi viếng đám tang Cô Xuân Ba.
Vi cuối tuần đó, nhà HY có tin vui đám cưới con gái em HY nên các con HY về đông đủ dự đám cưới. Buổi sáng hôm sau HY đưa chúng em đi shopping và đưa qua nhà LAnh để họp chợ




Nhà Lan Anh rộng rãi với khu vườn gọn gàng , cây trái xum xuê. Ông xã Lan Anh vui vẻ dễ tính, các mợ tự do phát ngôn, LNga, TMai A, MLan, Ngọc, PPhương, Mười , PMỹ, nhất là mợ Ngọc một cây tiếu lâm đem lại nụ cười cho mọi người . Thật là một buổi tối vui vẻ hồn nhiên thoải mái.
Em xin cám ơn các mợ đã ho chúng em những cảm tình nồng ấm của tình bạn Trưng Vương . Cám ơn những anh hùng xa lộđã đón rước chúng em và cũng là những nhà hảo tâm , từ thiện cho chúng emtá túc đêm không nhà. Cám ơn PPhương  lo gói bánh bò cho chúng em ăn trên đường vế lại nam CALI.
Cám ơn MHẢi người "tình" chung chăn gối " hai đêm, hai đêm nhưng nhớ mãi Hải ơi.
    Các mợ đối đãi nhiệt tình như thế thì em sẽ đến thăm dài dài
                                                                
Về lại nam CALI, em liên lạc với Liên Hương và Oanhđược biết các mợ Nam Cali chuẩn bị đón các mợ ở San Jose về họp mặt nên hên quá em được ké luôn.
Các mợ vịt nhà ta vốn hiếu khách, nên em được đón tiếp rất vui vẻ.
     Họp chợ tại nhà Mai phương, đứng trước cửa nhà mà em ngẩn ngơ, ngôi nhà quá đẹp với hồ sen trước cửa  như cho em cảm giác an tĩnh, bên hông nhà là giàn gấc xanh tươi cho thật nhiều trái , có nhiều hoa lạ đẹp mê hồn , hẳn chủ nhân đã bỏ bao nhiêu công sức chăm sóc khu vườn . 
      Đi tới cửa bấm chuông, hai ba lần không thấy ai ra mở cửa, em nghe thoảng trong gió mùi thịt nướng thơm phức, kích thích khí giác,em mê mẩn bước chân âm thầm đi theo mùi thơm quyến rũ ấy thì em nghe được tiếng cười nói râm ran của các mợ vịt , thế là em nhập bầy luôn. Em được nhìn lại những gương mặt các mợ Oanh, MPhương PDung, TLan, TMai B, vợ chồng Vui, Hồng Phúc ,  Xuyến , Nga .
      Vì thời giờ eohẹp, cô cháu gái đưa em đến nhà MPhương chỉ cho em một tiếng để họp mặt , nên không có nhiều nhiều thời giờ chuyện trò với nhau. Cũng may nhờ P Dung, một tay săn ảnh cừ khôi đã nháy nhó cho em những bộ hình đẹp đầy kỷ niệm.
      trong thâm tâm em đến Cali kỳ này là mong muốn được gặp MTâm và L Hương. M Tâm thì bận việc, và vì không được báo trước, còn L Hương vì lý do sức khoẻ nênem hông được gặp.Nhưng LHương rất nhiệt tình khi hay tin em đến Cali, L Hương đã vẽ tặng em một bức chân dung mà chỉ nhìn qua ảnh của em . thật tuyệt vời đôi mắt giống y như thật. Những tình cảm này làm sao em quên được nhỉ?LHương đáng yêu quá.
     Cám ơn các bạn,Cali đã cho en hưởng những ngày hè đẹp đẽ, đầy thương yêu.
     Thân chúc các bạn thật nhiều sức khoẻ, vui trẻ và mội ngày có một niềm vui.
     Hẹn gặp lại các bạn.
     Thương mến
                                                                        
                                                                   
                                                             
                                                                 

Aug 30, 2018

Họp Mặt Trưng Vương Montréal 29-8-2018






















Xin thân chuyển đến Quý Anh Chị trong Gia Đình Trưng Vương, Quý Thân Hữu một ít hình ảnh đêm họp mặt Trưng Vương ngày 29-8-2018 tại Ruby Rouge. 
Quý Vị tùy nghi chuyển đến các bạn hữu . 

Xin cảm tạ. 

Nguyễn Duy Ngọc


*****************************************


Kính gởi quý anh chị một ít hình ảnh đêm họp mặt Trưng Vương ngày 29-8-2018 tại  MTL

Trung Ánh

Aug 28, 2018

Họp bạn với Vui và Sang vùng Nam Cali hè 2018

Các bạn ơi

Nhân dịp Vui từ San Jose xuống chơi Nam Cali và Dương thị Sang từ Canada tới Nam Cali chúng em có buổi họp mặt tại nhà của MP. Mời các bạn tham quan vườn hoa của mợ Mimh Phương và ngắm các bà già U70 nhé.

  Sorry mợ Sang vi mợ đến lúc chúng em đã vào tiec rồi nên mợ Sang không có nhiều hình

Một lô thân

Chu Oanh










Vào đây xem có nhiều hình

Aug 27, 2018

Đại sứ Hoa Kỳ Daniel Kritenbrink và Đại tướng Robert B. Brown dâng hương tại điện chính của đền Hai Bà Trưng

Gen. Brown 1.png


Gen. Brown 2.png


Đại sứ Hoa Kỳ Daniel Kritenbrink và Đại tướng Robert B. Brown dâng hương tại điện chính của đền Hai Bà Trưng, 
vào ngày 20/08/2018 vừa qua. 
Hai bà có linh thiêng thì đánh thức lũ con cháu ?
Tổng Thống Trump từng nhắc đến Hai Bà Trưng tại APEC/Đà Nẵng 2017.

Đại tướng Robert B. Brown, Tư lệnh Lục quân Hoa Kỳ tại khu vực Thái Bình Dương,
và Đại sứ Daniel Kritenbrink tới thăm đền thờ Hai Bà Trưng nhân dịp Tướng Brown tới Việt Nam 
tham dự Hội thảo Quản lý Lục quân Thái Bình Dương lần thứ 42 (Pacific Armies Management Seminar / PAMS 42).
Bên tay phải của Tướng Brown là Đại tá Lục Quân Tôn Thất Tuấn, 
Sĩ quan Tùy Viên Quốc Phòng cao cấp nhất của Văn Phòng Tùy Viên Quốc Phòng (Defense Attaché Office / DAO) 
tòa Đại sứ Hoa Kỳ tại Hà Nội..
================================ 
From: Tran Viet Long  
Sent: Thursday, August 23, 2018 11:31 PM

Thưa Anh,

   1. Trước hết cần nói rõ vị trí của ông Đại sứ với ông Đại tướng.
Bộ trưởng Ngoại giao quản trị Đại sứ, nhưng Bộ trưởng Ngoại giao là một Thư ký (Secretary) của Tổng thống trong khi Đại sứ là người đại diện Hoa Kỳ và thay mặt cho Tổng thống Hoa Kỳ.  Về nghi lễ thì Đại sứ được hưởng nhiều đặc miễn ngoại giao hơn Bộ trưởng Ngoại giao.Đại tướng Robert Brooks Brown, Tư lệnh Lục quân Vùng Thái Bình Dương, đi bên cạnh Đại sứ Daniel Kritenbrink để chứng tỏ rằng tiếng nói của Đại sứ có uy lực chấp hành.  Đây là một hình thức biểu lộ quyền lực chính trị (political power) giống như một vị Thẩm phán phải có một viên chức Cảnh sát tùy hành để biểu lộ nội dung rằng phán quyết của vị Thẩm phán sẽ được thi hành, và cũng giống như trong buổi lễ duyệt binh thì Tổng Thống phải được Tổng Tham Mưu Trưởng hay Tỉnh Trưởng dân sự phải được Tiểu Khu Trưởng tháp tùng bên tay mặt (thi hành quân lệnh trực tiếp; bên tay trái, tham mưu).  Do vậy, chọn nơi để dâng hương là quyết định của Đại sứ Kritenbrink chứ không phải của Đại tướng Brown, và Đại tướng luôn luôn đi sau và đứng sau Đại sứ nửa bước.  Đại tá Tôn Thất Tuấn đi ngang bước với Đại tướng Brown vì Đại tá Tuấn là Sĩ quan Tùy viên Quốc phòng của Đại sứ Kritenbrink chứ không phải Sĩ quan Tùy viên của Đại tướng Brown; tuy nhiên ở những giây phút giao tiếp thoải mái thì Đại tá Tuấn vẫn nhường bước (đứng sau, đứng lệch phía sau ....) Đại tướng Brown và luôn luôn cháo kính đúng lễ nghi quân cách.
   2. Về phương diện lịch sử thì Hai Bà Trưng là những nhà lãnh đạo quốc gia theo Chủ nghĩa Dân tộc đầu tiên của dân tộc Việt Nam (The Trung Sisters have been Vietnam's first nationalists) nên Nha Nghi Lễ Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đã gợi ý cho Tòa Đại sứ Hoa Kỳ tại Hà Nội địa điểm chiêm bái và dâng hương là Đền Thờ Hai Bà Trưng.  Trong khi các vị anh hùng dân tộc khác của nước Việt Nam thì ít nhiều cũng vì nước, vì nhà, và vì dòng họ mình trong cuộc tranh giành quyền lực nội chính rồi mới nỗ lực chống xâm lăng như Lê Đại Hành, Lý Công Uẩn, Trần Thủ Độ, Lê Lợi, Nguyễn Huệ thì Hai Bà Trưng chỉ một lòng vì thù nhà, nợ nước, vì độc lập dân tộc, và cuối cùng nước yếu, thế cô, Hai Bà đã quyên sinh trên giòng sông Hát Giang để bảo toàn danh tiết của hai bậc anh thư tiên liệt của dân tộc.

" Lĩnh Nam hơn sáu mươi thành," Hai Bà Trưng thị dẹp bình như không.
Trong khi hầu hết các quan lang cúi đầu khuất phục quân Nam Hán thì Hai Bà vẫn anh dũng đứng lên bảo vệ quê hương (All the male heroes bowed their heads in submission; only the two sisters proudly stood up to avenge the country).  Những thế kỷ sau, chị em Hai Bà Trưng đã được suy tôn là anh hùng dân tộc và là những người giương cao ngọn cờ chủ nghĩa quốc gia đầu tiên của dân tộc Việt Nam.  Mãi đến thế kỷ thứ bảy Dương lịch (tức là sau khi Hai Bà tuẩn quốc hơn 800 trăm năm) người Việt vẫn còn tuyên xưng công đức của Nữ Vương Trưng Trắc đã đặt nợ nước trước thù nhà qua những câu thơ lưu truyền trong dân gian (Centuries later, The Trung sisters became heroes and the first Vietnamese nationalists.  A seventh-century retelling imagines Trac's declaration to her army as putting her duty to country first over her duty to family).  Bốn câu đồng dao về Lời Thề Non Nước của Bà Trưng Trắc được người Mỹ dịch ra English rất sát nghĩa.

" Một xin rửa sạch nước thù,
" Hai xin dựng lại nghiệp xưa họ Hùng.
" Ba kêu oan ức lòng chồng,
Bốn xin vẻn vẹn sở công lênh này.
Foremost, I will avenge my country,
Second, I will restore the Hung lineage,
Third, I will avenge the death of my husband,
Lastly, I vow that these goals will be accomplished.

(Trước hết, ta sẽ trả thù cho đất nước ta,
 Thứ hai, ta sẽ khôi phục sự truyền thừa dòng giống các Vua Hùng,
 Thứ ba, ta sẽ trả thù cho sự sát hại phu quân ta,
 Cuối cùng, ta thề rằng những mục tiêu này sẽ được hoàn thành)

Viết sơ lược vài dòng như thế thì Anh đã thấy thông điệp (message) của nhân dân Hoa Kỳ gởi cho nhân dân Việt Nam rồi.  Thông điệp đó trên bề mặt thì dễ thấy nhưng ở bề sâu còn hàm ngụ hai ý nghĩa rất quan trọng:
- Một là, lãnh thổ Việt Nam ngay từ thời lập quốc hơn 3,000 năm trước bao gồm cả Lĩnh Nam, tức là phía Nam Trung Hoa bây giờ.  Lĩnh Nam bao gồm các Quận Cửu Chân, Giao Chỉ, Hợp Phố, Thương Ngô, Uất Lâm, Nam Hải.  Giang sơn Việt tộc và Hán tộc được phân định bởi dãy núi lớn là trường sơn Ngũ Lĩnh.  Cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng được tất cả sáu Quận hưởng ứng và đã chiếm được 65 thành trong lãnh thổ Lĩnh Nam.  Mỗi Quận được chia thành nhiều Huyện; mỗi Huyện có một tiểu thành và được gọi là, ví dụ Huyện Hoài Việt hay Thành Hoài Việt.  Lưu Bị chỉ được cho ở tại tiểu thành huyện Bái (Bái Huyện) mà đã làm nên nghiệp lớn nhà Thục.  Các Lạc hầu, Lạc tướng thuộc dòng dõi Vua Hùng đều ủng hộ và đồng lòng đứng dưới cờ theo hiệu triệu của Bà Trưng Trắc.  



- Hai là, dầu Tổng Thống Hoa Kỳ là ai, thuộc Đảng chính trị nào thì việc phục hoạt thể chế Việt Nam Cộng Hòa của nhân dân Việt Nam Cộng Hòa là một thực tế pháp lý, một nhu cầu thực hiện sự công bình trong bang giao quốc tế, một sự tôn trọng các hiệp ước song phương và đa phương như là nền tảng của quốc tế công pháp, một sự thật lịch sử, và quan trọng nhất là chỉ có Việt Nam Cộng Hòa mới có đủ tư cách tiếp nhận quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa do Trung Hoa trao lại khi cán cân quyền lực thế giới được tái xác lập theo một trật tự thế giới mới.  
Chuyện này không thể nói đơn giản qua một email được.

Thân kính,

Trần Việt Long
Oanh Nam sưu tầm 

Aug 26, 2018

HỌP CHỢ TÂY ÚC PHẦN 2 - Mừng sinh nhật Mỹ Điệp và Đi thăm Mai Đoàn


MỪNG SINH NHẬT MỸ ĐIỆP

                                           

Tây Úc đã vào những ngày cuối đông rồi mà vẫn mưa nhiều với những cơn gió lạnh tái tê. Đáng lẽ ra mấy em Vịt Tây Úc đã có một buổi họp chợ vui vẻ để mừng sinh nhật trễ của Mỹ Điệp, nhưng Mai Đoàn lâm bệnh bất ngờ nên party sinh nhật phải hoãn lại. Sau khi thăm Mai xong, 2 em Vịt PHà và Điệp lại hẹn nhau họp chợ mừng sinh nhật Điệp tại nhà Hà.
Hẹn hò xong xuôi rồi thì buổi tối hôm trước tin tức cho biết ngày mai sẽ có mưa giông bão rớt ! Chẳng lẽ lại dời party lần nữa sao nên 2 em nhất quyết dù mưa bão cũng mặc, ta cứ họp chợ vui chơi ...hì hì
Sáng sớm, hai em Vịt thức dậy thật sớm, nhà ai nấy làm những món ngon để đãi bạn. PHà đổ bánh tôm khoai lang và làm tặng cho Điệp một bánh sinh nhật thạch rau câu . Đến giờ hẹn Mỹ Điệp khệ nệ đem đến nào bún mọc, bánh bò nướng . Bữa tiệc lần này thiếu Mai nên cũng bớt vui, bớt ồn ào , hai em vừa ăn vừa trao đổi kinh nghiệm bếp núc cho nhau. Mỹ Điệp siêng lắm  tự làm cả bún tươi nữa đó các mợ ơi !

                            
Bánh sinh nhật Mỹ Điệp

 Bánh tôm khoai lang





 Tiệc tàn, hai em lại hẹn nhau tuần sau lại vào bệnh viện thăm Mai Đoàn vì mới biết tin Mai sau khi được chuyển xuống phòng bệnh bình thường được vài ngày thì phổi của Mai lại yếu đi, hay bị nghẹt thở và không tự thở được nên bác sĩ lại quyết định chuyển Mai lên lại khu ICU.

ĐI THĂM MAI

Được con gái Mai cho biết tin là Mai lại phải chuyển lên khu ICU lần nữa, Hà và Điệp lại vào bệnh viện thăm Mai. Lần này vào thăm, Mai không khỏe như lần trước và Mai cũng không nói chuyện được vì cổ phải gắn máy trợ giúp phổi hoạt động. Hà và Điệp cố gắng nhìn Mai mấp máy miệng để đoán Mai muốn nói gì mà đành chịu thua, may nhờ có Tiểu Linh con gái Mai đoán biết được những ý của mẹ nên thông dịch lại. Rất thương cháu vì lúc nào cũng túc trực bên giường bệnh săn sóc cho Mai. Có lúc Mai muốn nói cho Hà và Điệp nghe thì cháu giúp mở cái ống gì đó nên Hà và Điệp nghe được tiếng Mai thì thào :" Mai nhờ Hà và Điệp cám ơn Minh Tâm và tất cả các bạn đã góp lời cầu nguyện cho Mai " 
Đến giờ nghỉ trưa của bệnh nhân, Hà và Điệp tạm biệt Mai, chỉ biết nhắn nhủ Mai cố lên để mau khỏe lại nhé.
Ba cô cháu lại họp chợ ăn trưa với nhau.
Chúng mình cùng tiếp tục cầu nguyện cho Mai có nhiều sức khỏe để qua được cơn bệnh này nhé các bạn.

PHà & Mỹ Điệp.