Sep 13, 2011

HAPPY BIRTHDAY ĐSTV 6370 - TUL và HÀ GHI



HAPPY BIRTHDAY ĐSTV 6370
9/13/2010- 9/13/2011

ĐỜI NGỌT NGÀO
HÀ GHI







Tôi đi trên những phố thật là cổ, có lẽ được thành lập từ năm 1630 ? Những trường đại học nổi tiếng nhất nước Mỹ như MIT , Harvard , Boston ... (Ivy list ) . Đại lộ Broadway . Dòng sông Charles xuôi dài và bình thản trôi. Đời như ngừng lại ,đâu đó như cổ tích,chuyện thần tiên với các biệt thự và lâu đài . Tòa nhà mái ngói rêu phong , hoa cúc trắng hững hờ thổi chút luyến lưu vào lòng bông huệ tím . Những thanh niên thiếu nữ ưu tú... Họ đi lại rạng rỡ và thanh lịch. Tôi bỗng bắt gặp chàng - Cậu Philip - Chàng bước ra từ tác phẩm Kiếp Người - Of Human Bondage - Của Somerst Maugham. Chàng vẫn ở đâu đó từ thế kỷ mười tám hay mười chín , hai mươi ? Chàng vẫn bước theo dòng đời xuôi ngược, backpack nặng nề trên vai . Tai gắn earphone và tay cầm Ipod. Những bước dài nhanh nhưng không vội vã. Những nam thanh nữ tú - ăn mặc lịch sự . Họ đến những chốn giảng đường tôn nghiêm mà miệt mài kinh sử. Nét thông thái và uyên bác tỏa ra khắp phố phường . Bút nghiên sách vở, cuộc sống thăng hoa. Kìa cô bạn Dora của Philip, nàng đang ôm đồm giá vẽ , cọ màu và tìm một cảnh bên hàng cây xanh lộng gió , lũ ong rình rập nhún nhẩy trên cành hoa Lựu cuối mùa. Và nàng ngồi lại bên bờ sông nắng sớm .- Bỗng ai đó đưa cho tôi một ly kem cà phê lạnh . Thần tiên quá, sao lại hợp thời hợp cảnh . Vừa bước những bước thong dong, vừa thưởng thức những thìa kem thơm tho - Đời ngọt ngào như có vị đường - Ôi kiếp người, mặc dù có muôn vàn khắc nghiệt, oan trái éo le - Đời vẫn đáng sống - đáng chấp nhận - Hãy để những kỳ quái , vô duyên trôi qua kẽ tay - Những bẽ bàng đau khổ - Thả đi những gì mình không ưa thích , cho nó mất hút trong đám đông xa lạ . Hãy để những ngày ấy tàn lụi .






NHỮNG MẶT SÁNG CỦA ĐỜI SỐNG
TUL




Một ngày đang trong giờ làm việc , mắt đang dán vào cái computer với nhữngcon số chi chít , bỗng dưng một cái màn đen rơi xuống trướcmặt, tôi không còn thấy gì nữa ..tấm màn đó phủ chụp lấy tôi như một bà tiên ác độc hiện ra với một lời nguyền khủng khiếp ....rằng tôi có thể bị mù từ giờ phút này .Nỗi hoang mang sợ hãi cũng xiết chặt lấy toàn thể tôi như một gông cùm lạnh toát . Tôi muốn vùng vẫy để thoát nhưng giống như kẻ sắp chết đuồi trên đại dương , tôi không cònđủ sức để bơi ra khỏi nấm mồ đó . Tôi tự bảo mình hãy bình tĩnh , tôi muốn nhận định cái gì đang xảy ra cho tôi? và nguyên nhân tại sao ? Rất mau cái màn đen đó vỡ tung thành hàng triệu triệu những chấm li ti đen như hạt mè hay hột é chập chờn trước mắt , tôi từ từ thấy lại mọi sự vật tuy vô cùng nhoè nhoẹt nhưng đúng là tôi đã thấy lại cái màn hình computer trước mặt nhưng những con số thì mờ đi . Trong phút giây tôi nhận ra đúng là tôi đã mất đôi mắt của mình và đang dần tìm lại . Sự sợ hãi cùng cực về một viễn tượng mù lòa sẽ xảy ra , tôi run rẩy gần ngã xuống . Tôi nghĩ là tôi không thể làm việc được nữa , tôi phải về và đi bác sĩ ngay. Với đôi mắt như thế tôi lái xe về nhà, buồn thảm và lo lắng đến nỗi không khóc được nữa . Tôi check trên internet tìm specialist về mắt . tôi gọi cho MQ va Hc , hai mợ nghi ngờ rằng tôi có thể vừa trải qua một small stroke và có thể đó là hiện tượng một mach máu trong mắt bị đứt

Tôi đi cầu cứu bác sĩ ngay , sau khi khám mắt tôi thật kỹ , ông nói rằng măt tôi OK , khôngcó thuốc gì cho cái bịnh mắt này , ông khuyên tôi relax và "send me home "nhưng ông dặn nếu hiện tượng đó xảy ra nữa thì phải trở lại ngay để được giải phẫu ...và giải phẫu phải làm trong bịnh viện ...vàcái mắt sẽ được " móc ra để clean up "v v và v v...lTôi đã bận rộn suốt ngày , 8 hr /ngày làm việc với phần lớn thời gian trên computer, rồi về nhà lại thêm 8hr nữa internet và TV..v v..mắt tôi chỉ được ngủ vài tiếng một ngày , 4 hoặc 5 hr là cùng giờ nghĩ lại mới thấy sợ, lại thêm không dám ăn ..sợ mập cứ thế and so much going on và black out vì thế,

Cuối cùng thì mắt tôi trở lại bình thường, tạ ơn Trời , tôi hạnh phúc không gì tả xiết . Trải qua kinh nghiệm đau thương này , tôi nhận ra rằng chúng ta đã không yêu qúy những gì chúng ta đang có một cách tương xứng và đúng nghĩa cho tới một ngày ....

Đời sống đã cho chúng ta đủ mùi vị , đắng cay - ngọt ngào , dấu yêu - tàn nhẫn , vv ....như những mặt tối và sáng của đời . Để sống hạnh phúc , hãy nhớ yêu thươngvà nhìn vào những mặt sáng để có sứcmạnh vượt qua và tồn tại ÍT NHẤT TRONG ĐỜI SỐNG NGẮN NGỦI VÀ GIỚI HẠN NÀY.....phải không các bạn?..

Trong ý ngĩa đời ngọt ngào cũng như hãy nhìn vào những mặt sáng của đời sống chúng ta kỷ niệm sinh nhật 1 tuổi và hát HAPPY BIRTHDAY ĐSTV 6370

Xin chúc sức khoẻ tất cả các bạn

8 comments:

  1. KỶ NIỆM SINH NHẬT ĐSTV 6370 ,XIN MỜI CÁC BẠN THƯỞNG THỨC ĐỜI NGỌT NGÀO VÀ CÙNG HÁT HAPPY BIRTHDAY CHO ĐỨA CON TINH THẦN CỦA CHÚNG TA TRÒN 1 TUỔI.

    ReplyDelete
  2. Thảo mến!

    Mừng Sinh nhật DSTV một năm,hát bài Happy birthday.....
    Nhưng Thanh thật sự lo lắng cho đôi mắt của Thảo! Đọc bài Thảo viết ,Thanh mới biết là Thảo đã dùng đôi mắt quá nhiều! Thương Thảo quá! Dù mắt Thảo đã khỏe lại nhưng Thảo phải giữ gìn, chăm sóc và bớt nhìn vào máy chừng nào tốt chừng đó Thảo ạ!
    Thanh cũng may mắn là công việc của mình ít phải nhìn vào máy tính, màn ảnh Thảo à!Thanh thích nhìn trời,ngắm mây bay và sao đêm hơn...có lẽ nhờ vậy mắt ít bị mệt? Thanh hay nhắc chừng con Thanh ngồi lâu trên vi tính vì sợ bị hại mắt. Thảo đã đi làm việc với máy tình 8 giờ là nhiều quá,Thảo phải giành thời gian nghỉ ngơi cho mắt! Giá chót thì cũng phải nhắm mắt lại, nghe nhạc nhẹ cho mắt thư giãn,Thảo nhé!Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn mà....

    KimThanh

    ReplyDelete
  3. Thảo ơi,
    Đọc chuyện mới biết Thảo vừa gặp "sự cố" , may mà không sao. Tuy vậy Thảo cũng nên cẩn thận và đừng chủ quan. Mình còn nhớ trong một bài viết đã từng khen Thảo có đôi mắt đẹp nhưng Thảo cũng nên giữ gìn nó cẩn thận, Bà đừng thức khuya quá nha. Chúc Thảo luôn vui khỏe nhé.

    --
    Anh Thu

    ReplyDelete
  4. Thảo mến!

    Mừng Sinh nhật DSTV một năm,hát bài Happy birthday.....
    Nhưng Thanh thật sự lo lắng cho đôi mắt của Thảo! Đọc bài Thảo viết ,Thanh mới biết là Thảo đã dùng đôi mắt quá nhiều! Thương Thảo quá! Dù mắt Thảo đã khỏe lại nhưng Thảo phải giữ gìn, chăm sóc và bớt nhìn vào máy chừng nào tốt chừng đó Thảo ạ!
    Thanh cũng may mắn là công việc của mình ít phải nhìn vào máy tính, màn ảnh Thảo à!Thanh thích nhìn trời,ngắm mây bay và sao đêm hơn...có lẽ nhờ vậy mắt ít bị mệt? Thanh hay nhắc chừng con Thanh ngồi lâu trên vi tính vì sợ bị hại mắt. Thảo đã đi làm việc với máy tình 8 giờ là nhiều quá,Thảo phải giành thời gian nghỉ ngơi cho mắt! Giá chót thì cũng phải nhắm mắt lại, nghe nhạc nhẹ cho mắt thư giãn,Thảo nhé!Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn mà....

    KimThanh

    ReplyDelete
  5. TUL bi như vậy hồi nào vậy? Bây giờ đã OK rồi phải không?
    Đọc TUL viết như vậy Hà thấy sợ thiệt đó.

    Dạo này mắt Hà cũng thình thoảng thấy nhủ có 1 vài vệt đen hay trắng mờ mờ bay trước mắt nhất là khi ngồi liền vài tiềng trên computer. một hồi rồi hết.
    Chắc điệu này phài stop bớt giờ lên computer quá.

    ReplyDelete
  6. Chúc mừng sinh nhật DSTV6370 , cám ơn TUL,Kim Đoan cùng tất cả các bạn đã viết những câu chuyện , những bài thơ hay để chúng ta cùng thưởng thức.
    BH

    ReplyDelete
  7. HAPPY B-DAY !
    Và chúc các Lon ton luôn vui , khỏe để tiếp tục vác ngà voi cho chúng em nhờ.
    Cám ơn các bạn
    Phương Thảo

    ReplyDelete
  8. Thanh , Phà và các bạn mến , TUL rất cảm động về những lời hỏi thăm của các bạn , TUL bị nạn về mắt hồi tháng 6 vừa qua , nhờ Trời nay mắt TUL đã OK , đeo kính vào vẫn còn sáng lắm.

    ReplyDelete