Jan 25, 2014

TUẤN MÃ TỰ SỰ


TUẤN MÃ TỰ SỰ


Năm nay là năm ta lên ngôi, nắm quyền cai trị. Tên cúng cơm của ta là Ngựa, tên coi bói tử vi, bói dịch là Ngọ, tên từ ngữ Hán Việt là mã, nickname để ta chat chit trên “phây” (facebook) với…mấy ngựa cái là tuanma (nghĩa là chàng đẹp trai), email của ta là tuanma@deptrai.com. Vương hiệu của ta năm nay 2014 là Giáp Ngọ. Năm nay ai mà khi quân với ta thì ta sẽ cho tứ mã phanh thây liền. Bạn TV6370 nào mà nhà có nuôi….ngựa cái chân dài nhớ dặn ẻn gửi “meo” cho ta nghe.

Ta là con vật hữu ích cho đời, giúp mọi người cưỡi ngựa xem hoa, hoặc có khi chở nặng, chạy đường dài vất vả thì ngựa phi đường xa. An ủi người thất bại thì tái ông thất mã, lúc còn nhỏ ta cũng hung hăng lắm, ngựa non háu đá mà. Loài ngựa của chúng ta có tình đoàn kết thương yêu, một con ngựa đau, cả tàu không ăn cỏ ( tại tụi ta sợ thuốc trừ sâu chứ hỏng có gì lạ hết ). Đầu năm đầu tháng, khai trương cửa hàng có hình ảnh của tụi ta là ai cũng hoan hỉ thế nào cũng mã đáo thành công.

Người quân tử thời xưa thề thốt đều lấy hình ảnh của ta đem ra so sánh nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy.

Trong phim ảnh cao bồi của Mỹ mà không có con đàng cháu đống của tụi ta góp mặt thì ….không phải là phim cao bồi nữa. Ờ mà sao Hollywood chưa bao giờ trao giải Oscar cho bà con dòng họ của ta hỉ ? Cái này tụi ta phải kiện Hollywood mới được.

Ta tự thấy tụi ta giúp ích cho đời như vậy, nhưng không hiểu sao trong văn hóa người Việt, những cái gì mang tính tiêu cực hoặc muốn chửi ai thì lấy hình ảnh của ta ra mà so sánh. Phụ nữ nào liếc mắt đưa tình với trai đẹp hoặc mấy em chân dài trống trước hở sau thì bị cho là …đồ ngựa bà. Sao kỳ dzậy, liếc mắt với trai thì xinh đẹp sao lại bị mắng vậy ta? Còn hễ phụ nữ nào rù quến một ông có vợ thì bị xã hội gọi  nào là …đồ đĩ ngựa, nào là đồ ngựa hoang. Còn mấy anh chàng có nickname hơi hám Hàn quốc “chơi xong dzông" tặng một cái bầu cho phụ nữ, rồi bỏ chạy mất dép thì gọi là quất ngựa truy phong. Toàn là những từ nặng nề quơ vào tụi ta. Để chỉ phường ác độc, Nguyễn Du có viết trong truyện Kiều câu đầu trâu, mặt ngựa, ào ào như sôi, còn để chỉ bè lũ xã hội đen, người Việt gọi là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã , chỉ thói quen tật xấu không thể bỏ là ngựa quen đường cũ.

Còn nỗi đau căm thù không quên được thì vết thù trên lưng ngựa hoang. Ai mà dám nói sự thật làm mích lòng người khác thì gọi là thẳng như ruột ngựa. Ai mà cô đơn xoay sở một mình là đơn thương độc mã

Tục ngữ, ca dao của người Việt chỉ dành có ít câu tôn vinh hình ảnh của tụi ta thôi.

Năm nay ta lên nắm quyền sẽ tìm cách…hối lộ mấy nhà dzăn, mấy nhà …báo đời, báo hại, mấy nhà lơ thơ lẩn thẩn sáng tác dùm những câu ca tụng loài ngựa của tụi ta, thí dụ như đường dài mới biết ngựa hay, chứ đừng có chửi ai rồi quơ tụi ta vào, để 12 năm sau 2026 hậu  duệ của ta lên nắm quyền cai trị vương hiệu là Bính ngọ lúc đó sẽ có nhiều tục ngữ ca dao dùng hình ảnh của tụi ta mà ca ngợi, chứ không phải để chửi rủa./.

  

Ngô Oanh

Sàigòn những ngày cuối năm 2013

3 comments:

  1. Vưà đọc vừa cười , chẩy cả nước mắt .

    Tiếu lâm thật !

    Minh Tâm

    ReplyDelete
  2. Thành Oanh năm ngọ nói chuyện Ngựa vui và hay quá!

    ReplyDelete
  3. Ha ha ha... Thanh Oanh viet co duyen qua!

    ReplyDelete