Jan 8, 2014

Đông Tây gặp gỡ

                                 ĐÔNG TÂY GẶP GỠ





Đông Tây gặp gỡ đây là chuyện em Vịt Tây Úc Mỹ Điệp nhân chuyến đi ăn cưới bên miền Đông nước Úc nên đã hẹn hò có cuộc họp mặt chớp nhoáng với em Vịt Xuân Chi ở miền Đông nước Úc.

Đúng ngày hẹn hò, Xuân Chi trực chỉ đến nhà Mỹ Điệp. Hai em vịt này lại được cơ hội làm model lần thứ hai sau show Mùa hè Phượng Tím được thực hiện vào năm 2012. Thế là hai nàng lại  được một phen tạo dáng với hoa lá cành thật duyên dáng.

                             


                               

Xuân Chi làm thổ địa đưa Mỹ Điệp thăm viếng những danh lam thắng cảnh của thành phố Melbourne. Hai nàng đến một hồ nước thật thơ mộng có những chú Vịt và những nàng Thiên Nga đen , nhưng tìm mãi không có chỗ parking vì hôm đó họ tổ chức một sự kiện gì đó nên bị cấm đường . Thế là hai nàng lại phải đi tới một hồ khác  cũng mơ mộng không kém, để ghi lại những tấm hình kỷ niệm. Chụp qua chụp lại cho nhau hoài cũng chán, nên muốn có một tấm hình chụp chung nữa chứ, hai nàng bèn đi loanh quanh nhờ những ông già Úc ngồi câu cá quanh hồ chụp dùm 

 Trời ạ ! thiệt đúng là những ông già Úc cổ điển, không biết xử dụng cái máy chụp hình digital thế có chán không ! 
Thôi thì đành vậy, đứa này chụp cho đứa kia cũng vui !








Cuối cùng 2 nàng rủ nhau đến nhà hàng làm mỗi em một tô bún bò Huế cho đậm đà thêm buổi hội ngộ. 
Đưa Điệp về lại nhà, em Vịt Đông Úc tạm biệt em Vịt Tây Úc và hẹn ngày tái ngộ.

Cuộc hội ngộ chớp nhoáng chỉ vài 3 tiếng , nhưng thật ấm áp tình bạn Trưng Vương.
Ước mong có một ngày đàn Vịt Úc Châu sẽ tổ chức được buổi họp mặt  đầy đủ nhé các bạn.

P.Hà tường thuật theo lời kể của Mỹ Điệp và Xuân Chi.

6 comments:

  1. Nhin hai to bun bo Hue la du biet cuoc hop mat cua hai nguoi ban rat la hao hung roi. Xin chia vui voi hai mo.

    ReplyDelete
  2. Cám ơn PHà đã viết dùm một bài thật đễ thương và đầy đủ tình tiết của buổi gặp mặt " chớp nhoáng" của MĐ và XC tại Melbourne vừa qua.
    Thời gian tuy ngắn nhưng đầy tình cảm TV Điệp nhỉ.
    Thân mến.

    Xuan Chi

    ReplyDelete
    Replies
    1. . Mỹ Điệp thì bảo hai đứa tớ chỉ gặp 3 tiếng, toàn lái xe tìm mãi mới thấy hồ, rồi đi ăn, hết chiện...... viết gì bây giờ .

      còn Xuân Chi thì nói tao bận coi tụi nhóc nên bận quá....

      Nên P.Hà đành phải viết bài tường thuật bất đắc dĩ thôi hì hì.....

      Delete
    2. Hehehe, em Hà thật là giỏi , có cặp mắt thần , chỉ nhìn hình và viết được 1 bài phóng sự tràng giang , đại hải , vi vút như thế , thiệt là bái phục , bái phục , em Hà tả đúng phong phóc mọi tình huống eó le cuả hai đứa mình Chi nhỉ , gắn cho em Hà huy chương dzăng sĩ nhe Chi .

      Delete
  3. Hình Xuân Chi, Mỹ Điệp rất đẹp,cười tươi và chung quanh có hoa Mạc đỉnh hồng đua nở cho thấy XChi có tay trồng hoa và mùa hè Melbourne có khí hậu tốt .

    ReplyDelete