Jul 2, 2019

Thương Tiếc bạn Phương Dung, chia buồn cùng Bích Liên và tang quyến

Vô cùng thương tiếc bạn PHƯƠNG DUNG

Gia đình TV6370 rất xúc động báo tin bạn



Maria Juliette ĐÀO THỊ PHƯƠNG DUNG


đã vĩnh viễn xa bạn bè ngày 02-07-2019
tại VN
hưởng thọ 71 tuổi




Toàn thể các bạn TV6370 xin chia buồn cùng Bích Liên và tang quyến. Nguyện xin hương linh Phương Dung được hưởng nhan thánh Chúa, sớm an nghỉ nơi cõi vĩnh hằng.

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

22 comments:

  1. Thật xúc động khi được tin Phương Dung mới xa bầy TV6370. KĐoan xin chia buồn cùng Bích Liên và tang quyến. Nguyện xin cho hương linh PDung được hưởng nhan thánh Chúa, sớm an nghỉ cói vĩnh hằng.
    THÀNH KÍNH PHANN ƯU

    KĐoan

    ReplyDelete
  2. Trời ơi không ngờ Dung đã ra đi... BUỒN... Cầu mong Dung từ nay mãi mãi thanh thản nơi cõi Vĩnh Hằng...
    Nguyệt Minh

    ReplyDelete
  3. Rất xúc động khi hay tin Phương Dung đã ra đi. Nguyện cầu Linh Hồn Phương Dung được Siêu Thoát nơi cõi Vĩnh Hằng. Mình đã mất đi một người bạn dễ thương, luôn quan tâm đến bạn bè.
    Kristy Thanh.

    ReplyDelete
  4. Rất xúc động khi hay tin bạn Đào Phương Dung đã qua đời , Điệp xin chia buồn cùng Bích Liên và gia quyến. Điệp xin cầu nguyện cho Phương Dung được thảnh thơi nơi cõi Vĩnh Hằng
    Điệp

    ReplyDelete
  5. Thật là xúc động...một con Vịt lại lìa đàn rồi. Cầu xin Thiên Chúa dẫn đưa linh hồn bạn Phuơng Dung sớm về Nước Chúa.
    Oanh Chu

    ReplyDelete
  6. Thanh that chia buon cung Bich Lien va Gia Dinh ! Cau nguyen cho Anh Linh cua Dao Phuong Dung som duoc huong an nhan trong nuoc Chua !
    Mai Nguyen

    ReplyDelete
  7. Mặc dù mình đã biết trước việc bạn Phương Dung trở bệnh nặng và sắp qua đời, nhưng khi biết tin một con vịt lìa bầy chúng mình ai cũng thấy buồn và thương tiếc bạn !

    Cầu xin Chúa và Đức Mẹ ban cho linh hồn Maria Juliette Đào Thị Phương Dung được an vui trên nước thiên đàng.

    Hai tuần trước, ngày 16 tháng 6 vừa qua bạn Phương Dung đã chịu phép Bí Tích Rửa Tội, tên thánh là Maria Julliette.

    Minh Tâm

    ReplyDelete
  8. Rat bat ngo hay tin ban Dung qua doi.Thanh that chia buon cung gia dinh va tang quyen cua Dung .Cau mong huong linh ban som binh an noi coi vinh hang.
    Sang Bui

    ReplyDelete
  9. Hương xin chia buồn với Bích Liên và tang quyến. Hương xin cầu nguyện cho anh linh của Phương Dung được an lạc nơi cõi phúc, và cầu chúc cho gia đình sớm vượt qua sự mất mát.

    Chân thành phân ưu,

    LHương

    ReplyDelete
  10. Xin thành thât chia buồn cùng Bích Liên và gia đình. Cầu nguyện hương linh Phương Dung sớm về Cõi Vĩnh Hằng.
    Thân
    Thục

    ReplyDelete
  11. Chia buồn cùng Bích Liên và gia đình. Cầu xin linh hồn Maria Đào Phương Dung sớm lên nước Thiên Đàng..

    BH

    ReplyDelete
  12. Xin thành thật chia buồn cùng gia đình và xin cầu nguyện hương linh bạn Phương Dung được an vui nơi cõi vĩnh hằng.

    Lưu Ngọc Nga

    ReplyDelete
  13. Hay tin Đào Phương Dung mới mất, T.Lan xin chia buồn cùng Bích Liên và gia đình. Nguyện cầu linh hồn P.Dung sớm về nước Thiên Đàng.
    T.L

    ReplyDelete
  14. That bang hoang xuc dong khi hay tin Dung ra di nhanh nhu the, thanh that chia buon cung BLien va gd, cau mong PD som ve an nghi noi thien dang.
    SD

    ReplyDelete
  15. Xin chan thanh chia buon cung Bich Lien va gia dinh ve su ra di cua ban Dao Phuong Dung . Nguyen xin Thien Chua don nhan them mot nguoi con vua tro ve voi Long Thuong Xot cua Chua .

    ​ONam

    ReplyDelete
  16. Xin chia buồn với Bích Liên và gia đình.
    Cầu xin Chúa và Đức Mẹ phù hộ cho linh hồn Maria Juliette Đào Phương Dung sớm đựơc hưởng nhan thánh Chúa trên nước thiên đàng.

    AnhVan A1

    ReplyDelete
  17. Xin chia buồn với bạn Đào Bích Liên. Cầu xin linh hồn Phương Dung sớm được yên nghỉ trong cõi Vĩnh hằng.
    Mỹ Nga (A1)

    ReplyDelete
  18. Thế là chị Dung đã ra đi . Buồn quá , từ nay mãi mãi không thấy nhau , người bạn hiền lành chăm chỉ nề nếp từ lời ăn tiếng nói tới y phục áo dài trắng lúc n ào cũng thẳng tắp , lại còn học giỏi , không biết thi trượt là gì , buồn ơi là buồn , khóc Dung giọt lệ ngắn dài ! Dung về hưởng nhan thánh Chúa , bình an trong cõi Vĩnh Hằng nhé Dung .

    ReplyDelete
  19. Dung ơi vậy là đằng ý đã ra đi thật rồi , nhớ lại những ngày bắt đầu vào đệ thất A2 TV , tớ với Ấy , Hảo Chi , Lưu Thanh Thủy, Huyn2h Mỹ Hoàng , Bạch hhường , một đám nhà lá luôn ngồi bên nhau ....Ấy là đứa học giỏi nhất và ngoan nhất , rồi 4 năm ở Đại Học Luật khoa , năm thứ 4 Vietcông vào Sài Gòn , tớ bỏ học còn Ấy tiếp tục học sau đó tốt ngiệp luật Sư Saigòn . Tớ nổi trôi 4 bề tám hướng còn ấy vẫn chăm chỉ làm việc tại văn phòng luật sư Nguyễn thị Hoà ở SG.
    Thời gian đã trôi quá nhanh , đáng lẽ tớ phải ở bên ấy những ngày ấy ệnh nặng, tớ hay tin Ấy ra đi , tớ gọi anh tuấn và chỉ biết khóc . Tớ nhớ ấy DUNG ơi .nhìn hình ấy rửa tôi theo Chúa tớ đã khóc và biết không lâu nữa đâu ấy sẽ gĩa biệt , tớ gọi cho ấy bao nhiêu lấn nhưng ấy không trả lời , tớ biết là điều đó sẽ đến . Đúng giò ấy ra đi ở VN , bên này tớ linh tính gọi ấy hai lần vẫn là sự im lặng đáng sợ .....và sáng ngày hôm sau buổi tối đó tớ nhân được email Thanh ông và Thư ...báo tin ấy đả ra đi
    Tớ nhờ Thư khi đến phúng nhớ thắp cho tớ một nén nhang cho ấy ra đi thanh thản và yên nghỉ trong thế giói đầy yêu thương che chở của CHÚA AMEN.

    ReplyDelete
  20. Huyen xin thanh that chia buon cung Bich Lien va gia dinh. Nguyen xin huong linh Phuong Dung duoc huong nhan thanh Chua, an nghi noi coi vinh Hang.
    Thanh Huyen

    ReplyDelete
  21. Trước Tết, sức khỏe Dung đi được xe máy và ăn uống bình thường...
    Sau Tết, Dung ăn có hơi ít hơn trước... Cho đến ngày 1 tháng 5 vẫn đi được xe đến chỗ làm...
    Thế mà sau đó 1 tuần, Dung vào bệnh viện vô nước dinh dưỡng trắng đục và uống morphine....tình trạng sức khỏe sút dần...Dung hay kêu đau nhiều chỗ,nhờ Thoa mua thuốc dán vào cho bớt đau...
    Thường Dung thích ăn bánh mì,cháo thịt,nhưng Dung không nhai được nữa...
    Bạn Oanh Nam nhờ Thanh đến tận Giáo Điểm Tin Mừng ở Nhà Bè xin Cha giúp Dung.Hông Châu thường gọi điện về hỏi thăm sức khỏe và nói chuyện với Dung ...Hiền ở Đan Mạch nhờ người quen đem sữa đặc biệt về Việt Nam, nhờ Thanh đem về cho Dung...
    Lúc này Dung chỉ uống được 1,2 muỗng nước lạnh,còn sữa nước phải để trong ngăn đá thành miếng đá nhỏ,bỏ vào miệng cho tan...Anh Thư,Thanh,KimThoa và các bạn cũng thường hỏi thăm và đến Dung...Chắc Dung ra đi lòng thanh thản vì luôn được bạn bè quan tâm,thăm hỏi....

    ReplyDelete
  22. Được tin muộn Phương Dung qua đời, HP thành thật xin chia buồn với Liên và gia đìng, cầu nguyện linh hồn Phương Dung sớm về với Chúa.
    Liên cũng đừng buồn, cố giữ sức khỏe nghe.
    HP vừa đi Alaska cùng gia đình về nấy hôm nay rồi nhưng bận đi khám bác sĩ lại vì trong chuyến đi gần ngày về gặp trời mưa bị trượt chân ngã gẫy tay phải
    H.Phúc

    ReplyDelete