Dec 20, 2012

NGÀY BUỒN



Để  tưởng niệm 20 thiên thần nhỏ và bảy người khác bị sát hại trong vụ xả súng kinh hoàng ở trường tiểu học Sandy Hook, bang Connecticut, USA ngày 14-12-2012

                       
    
NGÀY   BUỒN

    BICH  QUY

Có bà mẹ bất hạnh
   Chỉ thích sưu tập súng
    Dạy cả con sử dụng
            Có ngờ đâu một ngày
                   Trở thành bia cho con.

   Thằng bé thành ác quỷ
            Ghé qua ngôi trường nhỏ
      Đưa hai mươi em bé
                Thành thiên thần về trời
                    Cho nước mắt tuôn rơi....




      Khiến phụ huynh hoảng loạn
                   Mới đó vừa hôn con
                    
                Bỗng lặng người nhận xác
                 Cả thế giới bàng hoàng
                           Nhưng vẫn chưa thức tỉnh.

  Ước gì mọi súng ống
              Chỉ bắn được pháo hoa
                    Như chào mừng năm mới
                    Cho yên vui mọi nhà...
.

3 comments:

  1. Ước mong từ những thảm cảnh đau thương này để có thể tìm ra giải pháp hữu hiệu hầu ngăn chận sự việc lại tái diễn. Cám ơn BQ .

    ReplyDelete
  2. Tự nhiên Thanh lại nhớ đến chuyện Mẹ Thầy Mạnh Tử thấy con mình chơi dao (vì gần nhà bán thịt), vội đổi nhà đi nơi khác!!! Cũng có lái lý sâu xa, Thư nhỉ?
    Dù là lý do gì đi chăng nữa thì cũng không thể cho mọi người dân có quyền sử dụng súng!!!

    ReplyDelete
  3. Nước Mỹ có những cái điên loạn không sao hiểu nổi . Nhìn cái mặt của thằng con giết người biết ngay là nó bị tâm thần vậy mà người mẹ còn trữ súng trong nhà và huấn luyễn cho nó bắn súng . Không gì ngu và bệnh hoạn hơn nữa.

    ReplyDelete