Dec 11, 2012

Ảnh Lịch Áo Trắng

 

Hình ảnh bộ lịch vừa được tung lên facebook đã khiến cư dân mạng "chao đảo" vì mỗi góc hình đều toát lên vẻ đẹp thuần hậu, trong sáng của mỹ nữ nổi tiếng làng showbiz Việt.

Phạm Hoài Nam - tay máy Việt kiều Mỹ - thực hiện bộ ảnh lịch đen trắng khắc họa vẻ chân phương đậm nét Việt của mỹ nhân.
Bộ ảnh lịch đen trắng 2013 thể hiện chân dung Tăng Thanh Hà ở nhiều góc độ khác nhau. Hình ảnh bộ lịch vừa được tung lên facebook đã khiến cư dân mạng "chao đảo" vì mỗi góc hình đều toát lên vẻ đẹp thuần hậu, trong sáng của mỹ nữ nổi tiếng làng showbiz Việt.
Tăng Thanh Hà đẹp hút hồn trong ảnh lịch 1
Nét đẹp thuần Việt của Tăng Thanh Hà trong ảnh lịch.
Không chỉ vậy, điều khiến người ngắm ảnh cảm thấy thích thú là chân dung Tăng Thanh Hà được đặt vào trong bối cảnh đậm đà hồn quê. Bên góc sân chùa, ngôi chợ nhỏ, con hẻm dài, bến sông quê hay đồng cỏ, gốc cổ thụ... nữ người mẫu diễn tả vẻ đẹp mộc mạc trong tà áo dài. Vóc dáng thanh mảnh, suối tóc đen tuyền chảy dài xuống bờ vai cùng khuôn mặt trong sáng pha chút ưu tư gợi lên nét hoài hương sâu thẳm.
Tăng Thanh Hà đẹp hút hồn trong ảnh lịch 2

Bộ ảnh lịch này được đặt tên chung "Ước mơ" do nhiếp ảnh Phạm Hoài Nam thực hiện. Tên anh dễ khiến khán giả nhầm với nhiếp ảnh gia nổi tiếng trong nước, người giữ vai trò giám khảo cuộc thi Vietnam's Next Top Model hai mùa giải vừa qua. Tuy vậy, đây là một Phạm Hoài Nam khác, người định cư ở bang Minnesota ở Mỹ suốt 32 năm qua.
Từ Mỹ, nhiếp ảnh gia trao đổi về duyên cớ thực hiện bộ ảnh và việc hợp tác với Tăng Thanh Hà. Nhiếp ảnh gia hải ngoại cho biết 18 năm qua anh đều làm ảnh lịch. "Cứ gần đến mỗi dịp xuân về Tết đến, tôi lại bắt tay thực hiện một bộ ảnh lịch để bán quyên tiền tặng cho các cô nhi viện, trại trẻ mồ côi... Những năm trước, việc chụp ảnh, người mẫu và bối cảnh đều được thực hiện tại Mỹ. Chỉ có năm nay là lần đầu tiên tôi làm việc với Tăng Thanh Hà cũng như chụp ảnh tại quê nhà".
Tăng Thanh Hà đẹp hút hồn trong ảnh lịch 3
Tay máy Phạm Hoài Nam (trái). Công việc chuyên môn của Nam không dính dáng gì đến nhiếp ảnh. Chụp hình là đam mê riêng của anh.

Phạm Hoài Nam cho biết, việc anh gặp mỹ nữ họ Tăng cũng hết sức tình cờ. Vốn bận bịu với công việc kinh doanh và sống tại Mỹ, anh ít theo dõi tin tức văn nghệ, giải trí trong nước nên cũng không biết cô là ai. Vào năm 2010, một dịp Phạm Hoài Nam về nước đến một cô nhi viện trao tiền từ thiện, anh bắt gặp một cô gái có vẻ đẹp thanh thoát cũng đang làm từ thiện ở đây.
"Lúc đó tôi không hề biết đó là Tăng Thanh Hà, tôi chỉ đến làm quen vì thấy cô ấy xinh, cũng hỏi han chuyện trò và hẹn nếu có dịp sẽ chụp ảnh cô ấy. Tôi có quen bác Phạm Hoài Nam trong nước nên mãi đến sau này tôi mới biết cô ấy là diễn viên nổi tiếng", tay máy sinh năm 1973 này kể.
Trở về Mỹ, lưu luyến hình ảnh của mỹ nhân, Phạm Hoài Nam quyết định một ngày sẽ thực hiện bộ ảnh lịch người đẹp trong bối cảnh quê nhà. "Tôi không chỉ ấn tượng về vẻ ngoài của Hà mà còn ấn tượng về cách cô ấy làm việc thiện: âm thầm, lặng lẽ, hầu như ít ai biết. Mãi đến khi gần đây tôi cùng vài bạn bè sang Phillippines ăn cưới cô ấy và theo dõi qua báo chí, tôi mới biết cô ấy có sức hút với công chúng thế nào. Chứ bình thường, ngoài đời cô ấy khá dễ thương, đơn giản" - Phạm Hoài Nam nhận xét.
Biết được mục đích thực hiện bộ ảnh lịch, Tăng Thanh Hà đã vui vẻ cùng Phạm Hoài Nam lên kế hoạch thực hiện. Một tháng trước ngày lên xe hoa, cô vẫn cùng nhiếp ảnh gia rong ruổi khắp các con đường, ngõ hẻm ở Sài Gòn để tìm bối cảnh, thậm chí, còn chạy xe về các tỉnh miền Tây, chạy đến đâu, thấy có cảnh quê chân chất đúng như ý đồ của concept ảnh thì ngừng xe lại và chụp. "Hà diễn rất tự nhiên, nhẹ nhàng. Những nhân vật trong ảnh đều là người thật, việc thật, cảnh thật. Chúng tôi không thích sắp đặt điều gì trong khung ảnh", Hoài Nam kể.
Tăng Thanh Hà đẹp hút hồn trong ảnh lịch 4

"Tôi không muốn miêu tả một Việt Nam nghèo hay khắc khổ. Tôi không muốn miêu tả một Việt Nam phát triển với những tòa nhà cao ốc, xe sang. Điều tôi muốn gửi gắm qua bộ ảnh của mình là một Việt Nam hồn hậu, ấp ủ trong mỗi dáng người, mỗi ánh mắt là một ước mơ vươn lên" -
nhiếp ảnh gia tâm sự.
Anh cho biết thêm, sang Mỹ từ năm 8 tuổi, đã hòa nhập vào cuộc sống nơi xứ người hoàn toàn, nhưng từ lâu anh vẫn ấp ủ mong muốn được trở về quê hương để tìm lại những kỷ niệm và ký ức một thời đã qua, tìm lại những ước mơ ngày thơ còn bỏ ngỏ. "Và ngày về, trên những con đường đặt chân qua, tôi đã được gặp những con người, những mảnh đời khác nhau và đã cùng ngồi chia sẻ những ước mơ về cuộc sống. Sự đồng cảm giữa những ước mơ của tôi và của họ là cảm hứng cho sự ra đời của bộ lịch này", anh bộc bạch.
Bộ ảnh lịch "Ước mơ" được phát hành tại Mỹ với số lượng 5.000 cuốn. Sau đó, tác phẩm sẽ sớm được phát hành trong nước qua một hoạt động từ thiện của Tăng Thanh Hà
Phạm Hoài Nam sinh ra ở Quảng Ngãi nhưng lớn lên ở Sài Gòn. 32 năm ở Mỹ, anh vẫn nói, viết tiếng Việt lưu loát. Những bộ ảnh lịch nhiếp ảnh gia này thực hiện trong suốt 18 năm qua nằm trong dự án mang tên Áo Trắng của anh. Từ số tiền bán lịch, anh đã tặng hơn 100.000 USD cho các viện mồ côi tại Mỹ và Việt Nam.

Tăng Thanh Hà đẹp mộc qua ảnh đen trắng:
Tăng Thanh Hà đẹp hút hồn trong ảnh lịch 5
Tăng Thanh Hà đẹp hút hồn trong ảnh lịch 6
Tăng Thanh Hà đẹp hút hồn trong ảnh lịch 7
Tăng Thanh Hà đẹp hút hồn trong ảnh lịch 8
Tăng Thanh Hà đẹp hút hồn trong ảnh lịch 9
Tăng Thanh Hà đẹp hút hồn trong ảnh lịch 10
Tăng Thanh Hà đẹp hút hồn trong ảnh lịch 11
Tăng Thanh Hà đẹp hút hồn trong ảnh lịch 12
Tăng Thanh Hà đẹp hút hồn trong ảnh lịch 13
Tăng Thanh Hà đẹp hút hồn trong ảnh lịch 14
Tăng Thanh Hà đẹp hút hồn trong ảnh lịch 15

Kim Liên sưu tầm

No comments:

Post a Comment