Jul 4, 2011

Thành kính phân ưu



Rất xúc động khi nhận được tin buồn:

Bà Nguyễn Hữu Bông
Khuê danh Maria Dương Nguyệt Lãng

Cựu giáo sư Âm Nhc
trưng n trung hc Trưng Vương Sài Gòn
vừa từ trần ngày 2 tháng 7-2011
ti Morristown, New Jersey, Hoa Kỳ
hưởng thọ 79 tuổi





Toàn thể cựu nữ sinh TV 63-70 xin chân thành chia buồn cùng thầy Bông và tang quyến.
Nguyện cầu hương linh cô Nguyệt Lãng được về cõi vĩnh hằng.






4 comments:

  1. Nhớ cô Nguyệt Lãng dạy nhạc , cô thật vui và dễ thương , hay cho tụi mình hát đuổi bài " trời hồng hồng sáng trong trong ...các bạn còn nhớ không? nguyện cầu vong linh cô được yên nghỉ với âm nhạc ngàn thu hạnh phúc.

    ReplyDelete
  2. P.Ha` nhớ lại hồi lớp đệ lục hay đệ ngũ TV, được học nhạc với Cô Nguyệt Lãng. Vẫn nhớ mãi Cô có một dáng người rất cao , đẹp , và rất nghệ sĩ . Giờ học của Cô thật thích thú vì Cô dạy cho lũ học trò nhỏ biết về những căn bản đơn giản về nhạc lý và thích nhất là được cô dậy cho cả lớp hát những bài hát .
    Hôm nay được tin Cô ra đi, nhớ về Cô và nguyện cầu hương linh Cô được về nơi cõi vĩnh hằng.

    ReplyDelete
  3. Rất xúc động khi hay tin cô về với Chúa, nhớ đến những kỷ niệm ngày cô đến thăm Sherbrooke. Xin thành thật chia sẻ nỗi đau với thầy, Angelina và đại gia đình. Nguyện xin linh hồn Maria Nguyệt Lãng được an nghỉ nước thiên đàng.
    Kim Đoan- Anh Tuấn

    ReplyDelete
  4. Hương chỉ được học với cô một hay hai lớp thôi nhưng cũng đủ để nhớ là cô rất ư là nghệ sĩ tính. Xin nguyện cầu cho anh linh cô được an lạc nơi cõi phúc.

    ReplyDelete