Mar 14, 2013

Phim ngắn

 " XIN LỖI ANH CHỈ  LÀ THẰNG BÁN BÁNH GÌO."



Phim ngắn tốt nghiệp trường đạo diễn  TP HCM , một phim tình yêu do sinh viên tốt nghiệp thực hiện , có lẽ còn hay hơn những phim VN  , chiếu ở các rạp  hiện nay.
         Phim không hoàn toàn đặc sắc có nhiều khiếm khuyết , âm thanh yếu ,  nhạc nền không phù hợp ,  chuyển cảnh chậm rời rạc ...Tuy Nhiên hãy nhìn vào cái đẹp rực sáng của cốt chuyện mà  người làm phim muốn chuyển tải  , ở điểm này có thể nói phim đã thành công ở mức  độ thuyết phục, đề cao  về một tình yêu tuyệt đối . Cái tình đã trở nên hiếm hoi hoặc cho là không còn phù hợp trong một xã hội đầy những  giằng co quyết liệt  , có khi vô cùng tàn nhẫn,  của những giá trị vật chất và  tinh thần.  Cuộc chiến   tội nghiệp  trong  mỗi cá nhân , gia đình , đặc biệt  đầy  vô vọng  cho tuổi trẻ trong một xã  hội tha hoá trầm trọng  trong mọi lãnh vực..Lại trở về câu hỏi lớn cho tất cả chúng ta " BIẾT ĐẾN BAO GIỜ?." có thể xây dựng một xã hội tưong đối  con người có thể sống và bảo vệ tình yêu của mình ?
         Câu chuyện  tình yêu thực sự làm chúng ta cảm động , một tình yêu trắng trong , quyết liệt , không điều kiện , cho hết và không cần nhận lại bất cứ gì .....một tình yêu nguyên thủy ,  vốn có trong trái tim non nớt của hầu hết những tâm hòn tuổi trẻ.
          .Hãy thưởng thức phim với một tâm hòn như thế bạn nhé và bạn sẽ ..không ngờ mình khóc lúc nào không hay ...
          Thật ngưỡng mộ những  người tuổi trẻ đã nói lên được những khao khát của họ.
          Đặc biệt cặp diễn viên  chính đã thực sự làm tròn vai diễn của họ một cách  khá xâu sắc , đó là sự biểu cảm của tình yêu , hạnh phúc , đau đớn ....một cách rất hồn nhiên  trân quý.,


TUL

5 comments:

  1. ... đúng là không ngờ mình khóc lúc nào không hay ...!!! Phim cảm động quá Thảo ơi ...

    ReplyDelete
  2. Đúng là một phim hay và cảm động! Diễn xuất các nhân vật thật tuyệt vời!!! Dù biết là đóng phim chứ không phải thật nhưng vẫn cứ chảy nước mắt...

    ReplyDelete
  3. Sáng nay thứ bảy 16.3.2013, được nằm nướng và xem phim. Xem 1 mạch từ đầu đến cuối . Xong, hai hàng nước mắt chảy dài tự khi nào . Làm minh nhớ tới cô học trò nhỏ bé khi ấy học khóa đạo diễn trường sân khấu diện ảnh. Mình có hỏi 1câu " tương lai emvề đâu khi chọn nghề này " khi em có vóc dáng nhỏ bé và là con gái nữa . Em đã khóc và buồn . Hôm nay bộ phim do chính các em sinh viên thực hiện tốt nghiệp khóa đạo diễn đã trả lời cho cô học trò bé bỏng ngày nào và cà cho tôi nữa .Cám ơn TUL nhiều, 1 sáng thứ 7 thật nhiều ý nghĩa . Diệu Hiền

    ReplyDelete
  4. Rất nhiều học trò của Thanh cũng xem phim này trên mạng. Ai cũng khen cả! Chưa thấy ai chê! Công nhận phim hay cuốn hút đâu cần quá tốn kém hay diễn viên nổi tiếng, Thảo nhỉ?

    ReplyDelete
  5. TUL ơi
    Phim hay và làm mình rơi lệ dù biết rằng chỉ là chuyện phim.

    ReplyDelete