Mar 5, 2013

50 NĂM TV 6370 HỘI NGỘ (1963-2013)







                                                            








                              
Bích Quy

     Ý  tưởng gặp nhau sau 50 năm quen biết nhau đã được nêu lên cách nay 3 năm . Mọi người chỉ Ừ....À...nhưng cũng chưa biết làm thế nào mà gặp được nhau vì sau biến cố ấy thì tan tác mỗi người một phương...Thế rồi thời gian trôi qua mau...   Những cách trở điạ lý cũng không ngừng làm bao trái tim TV 6370 hướng về nhau đến ông Trời cũng phải cảm động mà sắp xếp cho Phương  Hà từ Úc trở về, Minh Hải từ Mỹ qua và Mỹ Trang từ Canada tới.  Thật là bất ngờ, thật là duyên may : Ba bạn gái xinh đẹp từ ba quốc gia xa xôi chẳng hẹn mà gặp các bạn ở VN để có cuộc hội ngộ đầy ý nghĩa này.

     Ngày ấy các cô bé thơ ngây tóc bum bê, thắt bím, cột đuôi, mắt sáng , má bầu,   vừa thi đậu vào trường còn rụt rè, bỡ ngỡ nhưng cũng háo hức lắm.  Đứa nào cũng nhỏ xíu, xúng xính  trong chiếc áo dài trắng, quần trắng, ôm cặp trên tay bước qua cánh cổng trường mà khi đóng lại thì kín mít, chẳng có khe nào mà nhìn được ra ngoài.  Sau cánh cổng ấy lại là  cả một thời áo trắng, vui vẻ học hành, chơi đùa cùng nhau .   Những trò tinh nghịch "tàn dư"  của thời tiểu học còn sót lại, sẵn sàng cột hai cái tà áo dài   cho khỏi vướng víu chơi trò u mọi, nhảy dây, lò cò....Chẳng bao lâu, những cô bé ấy trở nên những thiếu nữ biết e lệ, thẹn thùng khi có  những chàng trai "hàng xóm"  Võ Trường Toản hay Chu Văn An ...để ý đến. Những e ấp đầu đời ấy đủ cho má nàng thêm hồng, mắt thêm long lanh....Nhưng cứ bước qua cánh cổng trường thì đâu lại vào đấy làm vất vả  bao thầy cô giáo ở trường.  Học thì cũng thật giỏi nhưng nghịch thì cũng hết chỗ chê. Không phải chỉ nghịch với nhau mà còn cả gan trêu cả thầy cô.  Những kỷ niệm ấy tưởng chừng như đã  quên đi, chìm vào dĩ vãng dưới  những lo toan tất bật của cuộc sống lứa đôi, con cái đùm đề....Ấy thế nhưng mà chỉ cần gặp được nhau là đã như một cái chợ.  Tranh nhau nói, tranh nhau kể như thể không nói ra được thì quên mất không nhớ nữa.

    Hôm nay đã là năm mươi năm rồi, gặp lại nhau mới thật là cảm động làm sao.  Hẹn nhau 6 giờ chiều ở quán  Quê Nhà gần hồ Con Rùa  nhưng ai cũng muốn đến sớm hơn để được chuyện trò và chụp hình .  Những mái đầu đã bạc  nhưng khéo léo được thuốc nhuộm làm cho đen nhánh, vậy nhưng chẳng làm sao che dấu được những vết chân chim, những nụ cười không còn đầy đặn như xưa.  Chỉ biết ôm nhau mà hỏi han : "Mày có khỏe không? "  Những cái gật đầu ngượng ngập vì nói khỏe thì tự mình biết cũng không hẳn thế nhưng chẳng lẽ lại cứ kề lể bệnh tật mình ra trong khi còn biết bao nhiêu chuyện chưa nói được với nhau. Và thế là cứ tíu tít , cứ hỏi han hết chuyện này đến chuyện khác, không đầu , không đuôi...

    Rồi các bạn khác cũng lần lượt kéo đến .  Một cái bàn dài  với ghế xếp chung quanh và một cái bánh kem to được đặt lên bàn với dòng chữ đỏ : TV 6370 Kỷ niệm 50 năm Hội Ngộ...  Hoa  kem được trang trí rất khéo  với những con vịt nhỏ viền chung quanh thật là ý nghĩa.  Một căn phòng riêng biệt tha hồ cho các bạn chuyện trò.  Ba người đẹp phương xa lần lượt phát biểu. Ôi, đến giờ này Mỹ Trang mới bật mí nỗi ấm ách của mình :" Hồi ấy Phương Hà đẹp sexy lắm. Lên làm toán   thầy cứ ngắm mà cho 16 điểm dù ngắc ngứ?  Còn mình thì làm được mà vẫn thua điểm. Ức lắm......" Mọi người cười ầm ỹ.  Hà bèn đỏ mặt cãi  "Ủa sao mình không nhớ gì cả?..."   Minh Hải  thì hẹn : " ..bảy năm nữa gặp lại."
     - Ủa, sao lâu zậy?
     -Thì lúc đó kỷ niệm 50 năm ngày ra trường chứ sao.  
     -Trời, lúc đó chắc là lụm cụm lắm rồi. 
     - Không đâu, chống gậy vẫn tới được mà..."
  Nước được rót đầy ly và thức ăn được mang  ra như trong một tiệc cưới sang  trọng.  Mọi người cùng ăn uống , hỏi han nhau . Anh Bằng mở đầu hát karaoke rồi lần lượt đến các bạn khác.  Dẫu có cố gắng thì cũng chỉ  "lên" được chừng ấy thôi .  Hát hay không bằng hay hát mà.  Bây giờ ngồi lại mới thấy sau năm mươi năm gặp lại vẫn còn đầy ắp những kỷ niệm của thời đi học được nhắc đến. Những chuyến xe trường  nối liền các bạn ở các lớp khác nhau vẫn có những kỷ niệm với nhau mà khi nhắc lại mới thấy chẳng thể nào quên được những tháng ngày vô tư ấy. "Đứa nào lên được xe trước là quăng cặp ra, thậm chí cho cả hai chân lên băng ghế để xí chỗ cho bạn..." Rồi cùng ngậm ngùi nhắc đến người lái xe có bàn tay 6 ngón mà lái rất giỏi , chưa bao giờ để xảy ra sự cố gì mặc dù trên xe học trò cười đùa ầm ỹ ...

   Nửa thế kỷ trôi qua, bao nhiêu biến cố với đất nước và với từng ban bè nhưng khi gặp lại vẫn là những người con Trưng Vương thuở nào . Cả một chặng đường dài   với mỗi người, mỗi thân phận khác nhau. Có người thành công và cũng có người không được may mắn. Có người con cháu đầy nhà mà cũng có người lẻ loi....Có người còn khỏe mạnh và có người ốm đau...Có bạn đã được hưởng nhàn du lịch đây đó , lại cũng có bạn vẫn còn vất vả , lo toan.....Để rồi cố gắng gặp nhau thì lại quên hết, thời gian như đọng lại với bao kỷ niệm được nhắc đến, được xẻ chia.  Và rồi cũng đến lúc phải chia tay, ngày mai Hà lại bay về nhà, Hải và Trang lại tiếp tục với chuyến du hành của mình. Những   người   khác  lại tiếp tục công việc thường ngày...  Cuộc gặp lại chỉ như một giấc mơ mà ai cũng mong muốn được mơ lần nữa, lần nữa.....

Trưng Vương khung ca mùa thu
Hiếu Thuận trình bày 
 

4 comments:

  1. Bich quy viet hay qua, cung khong nghi la cuoc vui qua mau nhu vay hom nay doc nhung hang nay moi thay rat qui nhung gio phut ben nhau voi cac ban chung minh con gap nhau o le hoi HAI BA thangba nay nhe DoanDung

    ReplyDelete
  2. Bài viết của Bích Quy thật dễ thương, đượm tình thân.
    Thật là bất ngờ, thật là duyên may : Ba bạn gái xinh đẹp từ ba quốc gia xa xôi chẳng hẹn mà lại được gặp thật nhiều các bạn ở VN, để có cuộc hội ngộ đầy ý nghĩa và kỷ niệm 50 năm bước chân vào TV. Nhìn các bạn với nét tươi vui, ca hát rộn ràng làm KĐ cũng vui lây.

    ReplyDelete
  3. Dừng chân ở Singapore, vào blogspot đọc được bài viết của Bích Quy thật dễ thương.
    Đúng như BQ viết, cuộc họp mặt của TV6370 giống như một giấc mơ không ngờ, chúng mình thật có duyên với nhau.

    Cám ơn các bạn TV Saigon thật nhiều đặc biệt là Minh Châu, Diệu Hiền, Kim Thanh, Anh Thư, Thành Oanh, Kim Hoa, Đoàn Dung đã giúp Minh Hải, Mỹ Trang, P.Hà trong việc liên lạc với các bạn, đặt bánh, đặt nhà hàng để TV 6370 chúng mình có được một cuộc họp mặt kỷ niệm 50 thật vui vẻ , ấm áp trong tình bạn thân mến.

    P.Hà.

    ReplyDelete
  4. Sinh chia vui với Minh Hải và Phương Hà. Trở về gặp lại bạn xưa sau mấy chục năm xa cách đều là ước mơ của những vịt xa xứ. Thân mến
    Sinh

    ReplyDelete