Sep 18, 2013

Chị Hằng ơi! Trung thu đi đâu rồi?





Chị Hằng ơi! Trung thu đi đâu rồi ????

Hôm nay là ngày 14 tháng 8 âm lịch, tối nay đúng là Đêm trung thu truyền thống có từ xưa....

Hơn năm mươi năm trước, Thanh mong ngóng ngày này biết bao! Từ mấy tuần trước, đi đường đã thấy bao nhiêu chỗ bày lồng đèn trung thu xanh đỏ , đủ các kiểu. Các loại bánh Trung Thu  được bầy trên các quầy tủ kính thường là hiệu Đông Hưng Viên, Đồng khánh...
   Năm nào Thanh cũng được mẹ mua cho một chiếc lồng đèn nho nhỏ thường là lồng đèn đồng tiền .Thanh để dành 1 đồng mua mười cây đèn cầy xanh đỏ. Còn bánh thì từ nhỏ Thanh không hề thích bánh có nhân, chỉ thích mấy cái bánh nặn hình con heo có gắm hạt đậu đen trên mắt, thường là không nhân, hết rằm mới ăn nhấm từ từ....
   Giờ thì ra đường chẳng thấy mấy tiệm bán lồng đèn xưa (đèn đốt bằng đèn cầy). Có nhiều quầy bán bánh, nhưng rất ít người mua!! Tình trạng ế ẩm này đã sẩy ra nhiều năm nay!!
    Còn trẻ em bây giờ có chơi đèn, ăn bánh như xưa không???  Hoàn toàn không? Có phải vì các em nghèo?  Đúng ra là cũng có những gia đình khó khăn thật, nhưng nếu tặng cho thì chưa chắc các em đã thích vì có lẽ bây giờ có các trò chơi khác hấp dẫn nhiều hơn như chơi game, chát vi tính, ipad...
  
   Trẻ em được cha mẹ mua đèn, chơi một mình trong nhà, nhưng lại  không được ra đường chơi chung với các bạn!!!  Nói cho cùng trẻ em nhà nào ở trong nhà nấy, không sang chơi nhà nhau, không chơi chung với nhau như xưa... Còn bánh trái thì chúng chỉ thích ăn bánh Hăm bơ gơ, KFC thôi !!!! 
   Một số em đang còn đi học, than thở với Thanh là Trung thu gì mà chẳng được nghỉ gì cả, cứ phải học ở trường , phải đi học thêm thì con gì là  Tết Trung thu của trẻ em nữa chứ!!!!
   Còn đâu thời Tết Trung thu , trẻ em đi rước đèn thành hàng dài ,vừa đi vừa hát bài : "Tết Trung thu em rước đèn đi chơi...."

    Chị Hằng ơi! Trung Thu đi đâu rồi!!!!


                            
                                                                                                   KimThanh

1 comment:

  1. Bài viết của Thanh làm mình nhớ đến thưở bé rất thích làm đèn Trung Thu, và rước đèn cùng nấu nến.
    Chỉ còn là kỷ niệm nhưng nhớ đến thấy vui,thời gian đã làm đổi thay...

    ReplyDelete