Jul 14, 2012

Thăm Cô Gia Lai ở VN

 Cô Gia Lai (2012)


Cô Gia Lai Kim Thanh Anh Thư Thành Oanh

 Hình xưa ở TV

Rời trường Trưng Vương năm 1970 sau 42 năm, giờ mới được gặp Cô!
Hồi đó học lớp đệ nhất(lớp 12 bây giờ), có môn Triết gồm 2 phân môn: Luận lý và Đạo đức.Môn Luận lý Cô Hiền dạy,chẳng hiểu gì sất, thường lãnh điểm 1,2!!! May mà có môn đạo đức Cô Gia Lai dạy ,bài dễ hiểu, dễ học nên mới bù qua được!
     Sau khi tụi mình rời trường năm 1970, thì đến năm 1973 Cô Gia Lai cũng đổi về Đà Nẵng dạy suốt cho đến năm 1994 mới về hưu! Vì thế ,Cô biết rất ít về các Thầy Cô giáo khác ở trường mình! Thanh hỏi rất nhiều Thầy Cô nhưng Cô chỉ biết cô Hiền và Thầy Đỗ Danh Tẩm, dạy môn sinh vật, Cô Dung (Kenedy) và Thầy Minh dạy toán thôi các bạn ạ...
    Cô nay đã 75 tuổi nhưng trông vẫn khỏe mạnh trẻ trung chẳng khác chi học trò, các bạn nhỉ? Tụi Thanh gồm:Anh Bằng,Anh Thư,Thành Oanh và Thanh cùng đến thăm Cô sáng nay. Đáng lẽ Thanh định đến Cô sớm hơn nhưng lúc này buổi chiều Saigon rất hay mưa...không những mưa một trận, mà có hôm mưa tới ba, bốn trận lận!!! Cứ dứt trận này một thời gian lại mưa trận khác!!Thanh muốn rủ Anh Bằng đi thăm Cô nên không thể đi buổi chiều vì sợ không tốt cho sức khỏe Anh Bằng, nên sắp xếp hôm nay đến thăm Cô.
     Tụi Thanh mua hoa, áo bông ngắn tay( theo yêu cầu của Cô, vì Cô không thích may áo dài), hai hộp sữa Ensure để cô bồi dưỡng sức khỏe.Lúc đầu Cô cũng hơi ngại, nhưng tụi Thanh bảo đây là qùa của các bạn Trưng Vương 63-70 tặng các Thầy Cô, Cô mới vui..Oanh đưa hình Cô chụp ngày xưa với các bạn cũ ban B, may mắn trong hình lại có Thanh đứng ngay cạnh Cô cùng với Bạch Mai, Xuân Thu, Kim Thoa, Long Châu ,Thục và Diệu Tưởng, nhờ vậy Cô mới nhận ra Thanh!
     Tụi Thanh cũng mua chôm chôm, (Oanh mua chôm chôm rất dòn và ngọt) rồi cắt ra đĩa mời cô và các bạn cùng ăn....Cô nói chuyện rất vui vẻ...Tụi Thanh đến thăm Cô ở nhà người cháu ngoại mướn ở quận Gò vấp, mướn nguyên căn nên khá rộng, đằng trước lại là khoảng sân trống có cây nên cũng mát mẻ! Cô kể rằng Cô đã bán nhà ở Đà nẵng , đưa cho vợ chồng người con gái(em Gia Bội) làm ăn.nhưng hình như không được thuận lợi lắm! Hai cháu ngoại thì ở ngoài Bắc cùng cha mẹ, hai cháu ngoại một gái một trai thì ở trong Nam. Cô đang định đưa cháu ngoại trai về Đà nẵng để gửi vào trường chuyên mà học trò Cô làm hiệu trưởng để học lên cấp ba! ...
      Suốt quãng đường đến nhà Cô , thăm Cô và nói chuyện cùng Cô, Trời nắng đẹp, chỉ đến khi ra về một lát ..Trời mới đổ mưa!!!Chạy mãi một quãng đến hàng "bún thang"mưa to quá, tụi Thanh đành vào trú mưa và...chắc các bạn đã biết chuyện gì sẽ xẩy ra phải không?....Sau cùng thì Trời cũng lại nắng đẹp trở lại khi tụi Thanh trở về nhà....
 
                                                                                     KimThanh

3 comments:

  1. Hello Thanh, Thanh Oanh & Anh Thu:

    Các mợ đứng cạnh cô trông đầm ấm tình thầy trò . Thích lắm
    Cô Gia Lai hình ngày xưa và bây giờ , chụp chung với học trò trông cũng sàn sát tuổi nhau . Cô trẻ lâu nhỉ. Các mợ nhớ hỏi cô cách sống dinh dưỡng nha

    Nhìn các mợ cười tươi, BM chúc Vịt tiêp tục hành trình vui vẽ.

    Thương bạn

    BM

    ReplyDelete
  2. Kim Thanh, Anh Thư, Thành Oanh ơi

    Thời gian qua nhanh, mới đó mà đã 42 năm thầy trò mới lại gặp nhau, nhìn hình ảnh xưa và nay sao thấy tình thầy trò Trưng Vương rất được trân quý, thấy đầm ấm hạnh phúc quá, mong cô và các bạn lúc nào cũng vui khỏe, trẻ trung mãi.

    ReplyDelete