Oct 29, 2013

TÂY ÚC - MÙA HOA DẠI


                                                            TÂY ÚC  -   MÙA HOA DẠI



Tháng 9 nước Úc đã vào xuân. Những cơn gió lạnh cuối đông đã bớt lạnh dưới ánh nắng mặt trời ấm áp. Người dân Úc tạm quên đi những ngày tháng lạnh lẽo, u ám của mùa đông, cùng với nắng vàng rộn rã đón mùa xuân tới bằng những festival show được tổ chức ở khắp các tiểu bang, xen lẫn với những lễ hội hoa mùa xuân.
Tháng 9 tại tiểu bang Tây Úc có một lễ hội hoa dại kéo dài cả tháng tại công viên lớn nhất thành phố Perth- Kings Park mà Hà vẫn gọi là Vườn Thượng Uyển. Đây là một trong những công viên lớn nhất trên thế giới ở ngay trong thành phố bao gồm những sân cỏ xanh mướt, những botanical garden và những khu đất rừng thiên nhiên.

                           
                                                          Đường vào Kings Park 

                           
                                          Sông Swan và thành phố Perth chụp từ Kings Park

                           

                                                 
                                                        Những thảm cỏ xanh mướt của Kings Park

 Công viên Kings Park có khoảng hơn 300 loại  cây khác nhau  đặc trưng của Úc và rất nhiều loại chim cũng đã chọn công viên này làm nơi trú ngụ, nên khi tản bộ qua những sân cỏ mượt mà , hay đi bộ chậm chậm qua những con đường dọc theo khu bushland , vừa ngắm những loại hoa dại vừa nghe tiếng chim hót líu lo , trong  cái khung cảnh êm ả ấm áp của mùa xuân thì lòng mình tự nhiên cũng thấy an bình lắm.

                              
                                                   Em Vịt này ra chào đón em Vịt P.Hà đây..

                                  
 Australian Magpie là một loại chim có nguồn gốc từ Úc.  Mùa xuân là mùa của loài chim Magpie đặc biệt là những chàng Magpie hung hăng dễ nổi nóng nên thỉnh thoảng cũng tấn công  người ta bằng cách bay xà xuống và mổ vào mặt . 




                   Những lối đi dọc theo khu bushland có nhiều hoa daisy bush và kangaroo paw màu đỏ 


Mùa hoa dại của Tây Úc, đúng hơn là lễ hội hoa dại trong công viên Kings Park ở Perth  không rực rỡ với muôn ngàn sắc hoa Tulip kiêu sa của mùa Xuân Châu Âu. Cũng chẳng thơ mộng lãng mạn mơ màng như những cành anh đào nở rộ bên dòng sông Potomac của vùng Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn. Mùa hoa dại  Tây Úc mang một sắc thái riêng biệt của những loại hoa đặc trưng của vùng đất miền Tây với những loại hoa chỉ có ở Tây Úc thôi đó nhé. 
Vì Hà đi ngắm hoa hơi trễ nên lễ hội đã tan và những khóm hoa dại đã bắt đầu tàn, nhưng cũng còn kịp để Hà chụp  hình ảnh một số ít những loại hoa  bình dị  từ hình dáng đến màu sắc không rực rỡ nhưng lại thật đặc biệt  của Úc giới thiệu đến các bạn. 


                                                     Daisy bush và Kangaroo Paw

                                             

Kangaroo paw là loại hoa độc nhất có nguồn gốc tại Tây Úc. Hình dáng trông giống như cái móng của con  Kangaroo , nó có màu đỏ, vàng cam và hoa có  một lớp lông như nhung.

                             



                                                               Một loại Wild flower desert

                             Từ trên Kings Park nhìn xuống dòng sông Swan và thành phố Perth 





                                  
                                                              Một loại Comesperma

                                                                      Hoa Dryandra
                           Những loại hoa dại này thường mọc ở vùng bushland  và sa mạc. 
                                                                   
                                                      Hoa Dryandra ( hình lấy từ internet )
                                     Hoa này cũng có màu vàng, trắng và hồng. Mau sac rất đẹp


                              

                              
 Một khu bushland với những cây vừa lá xanh, lá vàng lá cam, trông cũng có một chút màu sắc                                                                                    mùa Thu.


                           
                               Hoa Darwinia oxylepis  được gọi là "mountain bell "có hình dáng cái chuông 

                                                                                     
                                               Hoa Darwinia oxylepis ( Hình từ inter net)
                                                                                   

                                                                    Hoa Desert Rose

                      Một loại Desert Rose màu tím  dịu dàng trông giống hoa hồng nhưng ít cánh hơn.

                                                       Hoa dại không biết tên

                                                                          Daisy bush

 Và cũng chính vì sự bình dị đặc biệt này mà mùa hoa dại tại Tây Úc mỗi năm đã thu hút nhiều du khách tới thăm viếng những cánh đồng hoa dại đủ màu sắc đọc theo những con đường ven đường của những vùng xa thành phố Perth. Những nơi này xa nên Hà cũng chưa có dịp đi tới nên lấy vài hình ảnh trên internet để các bạn hình dung 






                                       Cánh đồng hoa Mulla Mulla được gọi là Pussy Tails

Sau hết  Tây Úc còn có một loại hoa đặc biệt chỉ có ở Tây  Úc có tên là Ravensthorpe Bottlebrush mà  hình dáng của nó giống như bàn chải cọ bình sữa baby. Dọc theo hai bên đường của nhiều khu phố trồng rất nhiều loại cây hoa này khi mùa xuân tới hoa nở rộ một màu đỏ rực rỡ . 


cây hoa 
Ravensthorpe Bottlebrush


                                    Cây hoa giống y chang cái bàn chải rửa bình sữa em bé  

Mùa Xuân ở Úc còn có một sự kiên đặc biệt luôn được tổ chức vào ngày thứ ba đầu tiên của tháng 11 hàng năm , đó là ngày Melbourne Cup Carnival.  Đây là một lễ hội có thể gọi là ngày đua ngựa thế giới được tổ chức tại thành phố Melbourne thuộc tiểu bang Victoria.  Các chủ nhân ,    người huấn luyện và những tay nài ngựa của những con ngựa đua trên thế giới sẽ cùng nhau tụ họp tại Melbourne để cùng tranh tài trong một cuộc đua . Con ngựa nào tới đích trước sẽ dành   được chiếc Cup. Đây cũng là một lễ hội mà quí bà quí cô được dịp trưng diện  những bộ y phục fashion đẹp nhất và cũng lạ nhất.  Hẹn các bạn kỳ sau sẽ kể chi tiết hơn về lễ hội Melbourne Cup.

P.Hà.


9 comments:

  1. Hình đẹp lắm Hà ơi!
    Mong 1 ngày rất gần được sang chỗ Hà chơi và đi rong đây đó. Cảnh đẹp và hoa lạ như những con bạch tuộc, thành phố Perth và dòng sông Swan cũng thơ mộng đâu kém gì sông Seine ở Paris, nhưng sạch sẽ và trong lành hơn Paris nhiều và romantic lắm.Hien

    ReplyDelete
  2. Lang thang một mình với hoa dại dễ thương lắm , TUL thích hoa tím giống hoa hồng nhưng ít cánh hơn thật đẹp.

    ReplyDelete
  3. Hoa dại giống cây rửa bình sữa em bé coi ngộ ghê ha!
    Ở Miền Nam VN ít có hoa dại nào mọc đầy cánh đồng lắm! Ở cao nguyên Miền Bắc VN thì thỉnh thoảng có thấy hình hoa dại mọc nhiều! Chắc ở Miền Nam nắng nóng nhiều ...

    KimThanh

    ReplyDelete
  4. Lần đầu tiên KĐ thấy Kangaroo paw đó Hà, Hoa Dryandra cũng lạ và đẹp còn cây hoa bàn chải Ravensthorpe Bottlebrush ở Tampa và New Caledonia KĐ cũng thấy có nhiều. Chỗ nào có nhiều hoa là cũng thấy đẹp và tươi mát.

    ReplyDelete
  5. Nghe Phuong Ha ta va xem hinh chup thanh pho Perth va hoa cua mo ma thich thanh pho nay qua! Nhieu hoa la va dep qua Ha oi. Nhung co le Huong thich nhat la hoa hong dai mau tim. Trong hoa hong nay co ve ngay tho va hien lanh hon cac loai hong minh thuong thay, hihihi!

    ReplyDelete
  6. Bài viết về Kings Park- Perth cùng những hình ảnh kèm theo do Hà chụp thật dễ thương.
    Rất nhớ Perth hiền lành và êm đềm của Hà.
    XC

    ReplyDelete
    Replies
    1. Hoa Phượng tím đang nở chờ XC qua đi ngắm hoa nở nè.
      Mau thiệt, mới đó lại một mùa Phượng tím nữa rồi !!!

      PH.

      Delete
  7. PhuongHà ơi à, hoa dại mùa xuân bên Úc trong mê quá. Vì thời tiết nửa như sa mạc, lại có gió biển và ánh nắng nóng tạo cho hoa có màu sắc rực rỡ . Bottle Brush thu hút các em Hummingbirds . BM tưởng dưới cây màu hoa đỏ , có 2 em mặc áo dài màu trắng chắc đep nha.

    Mong đọc những bài viết về Australia native birds, animal , plants , flowers....

    Thank you ban biên tâp ao vįt

    BM

    ReplyDelete
  8. Đọc bài viết dễ thương, xem hình hoa dại ở Tây Úc thật thích thú. Lần đầu tiên chị mới được thấy hoa Kangaroo Paw đó, Hà ạ. Cô em tôi thật duyên dáng.
    Chị Lan.

    ReplyDelete