Oct 23, 2013

GIẾNG NHỚ ƠN CÔ GIÁO


                                                  GIẾNG NHỚ ƠN CÔ GIÁO




Để nhớ ơn Thầy Cô, khi Cô Nở mất ngoài việc các bạn TV6370 đóng góp để phân ưu cùng gia đình Cô, Minh Tâm cũng đã xây một giếng nước để hồi hướng công đức cho Cô. Giếng đã xây xong, Tâm chia sẻ hình ảnh cùng  các bạn như để nhớ ơn công lao dạy dỗ của Cô và  xin  cầu nguyện cho Cô được an nghỉ nơi cõi vĩnh hằng. 







Viết ngắn của Minh Tâm

Tâm thân với Thoa nên Tâm biết những việc này . Ngày xưa , bố Thoa mất sớm , Thoa là chị cả nên Thoa đã phải cùng mẹ vất vả nuôi dậy các em .... Tâm vẫn liên lạc với các em Thoa ; chúng nó nể sợ va` thương Thoa lắm .( Nể luôn cả các chị bạn chị Thoa ) He he he .
Tâm có nói chuyện được với cha Việt via cell phone của cha . Cha đã nhận được 1,500 của Tâm gửi cho Trung Tâm Huấn Nghệ Kiên Giang trước khi cha đi công tác ở xa . Cha hẹn cuối tuần này , khi về đến nha` cha sẽ gửi biên nhận cho mình ngay
Dạo này Thoa bận .Nó đang tíu tít theo con Ngà . Con Nga` dẫn đầu một lũ , đang lăng xăng đưa cô Nở đi " thanh tra " các cầu giếng ở Ca` Mau . Chúng nó đứa nào cũng tươi rói vi` không sợ cô khảo bài , không phải thi cử gì nữa . Con Ngà không sợ bị cô bắt quả tang đang cuỗm bài của con Oanh về chép nữa .
Đúng là thiên đàng của lũ học trò quậy !!!
Love,


Minh Tâm

1 comment:

  1. Cam on mo Minh Tam nhieu lam. Mo luc nao cung chu toan het....

    ReplyDelete