Oct 21, 2013

CARIBBEAN CRUISE SEP 2013


.


MQ và TUL

        Tháng 9  vừa qua hai em rủ nhau đi cruise vùng biển  đảo Caribbean.. Cuộc du hành kéo dài 8 ngày  từ 9/22 tới 9/28 . Xuống tàu Carnival Splendor ở cảng Newyork , sau 2 ngày lênh đênh trên biển , điểm đến đầu tiên sẽ là  Puerto Rico ., rồi tới đảo ST Thomas và cuối cùng là đảo Grand Turk.. Nghe vậy chứ Puerto Rico và St Thomas là lãnh địa của Mỹ còn Grand Turk thuộc  England..
      

Puerto Rico. Buổi sáng xuống tàu vội vã thuê xe đi thăm đảo , xe chạy vun vút trên những đường đèo quanh co ,mt bên là núi đồi cây xanh một bên là biển . Thành phố Puerto Rico với pháo đài kiên cố bằng đá , kiến trúc theo kiểu Tây Ban Nha , có những đường hầm ăn thông dưới pháo đài , có tháp chuông trên cao nhìn xuống biển dưới chân xanh biếc . từ trên cao pháo đài uy nghi , hình ảnh một thành lũy bao bọc thành phố ven bờ biển với những mái nhà ngói đỏ , tường sơn vôi trắng trên những dải đất nhô ra biển. Hình ảnh những cây dừa xõa tóc trong nắng lung linh . Rời pháo đài , xe đưa hai em đén phố chính , nơi đây nổi tiếng về ruợu Rum , đến cửa hàng bày các chai ruợu thật đẹp mắt , ai cũng mua vài chai làm kỉ niệm , để đãi bạn bè ,quà tặng . Từ phố chính đi thoai thoải theo đường lát đá về tới phố cổ , những con đường nhỏ hẹp đá xanh , xe lưu thông một chiều vì một bên dành cho xe đậu . Nghĩ nếu mình ở thành phố này , khó mà lái xe nhong nhong như ở bên Mỹ thênh thang. Phố cổ có xe bán dừa tươi , $ 3.99 một trái ,uống ok . không thơm ngọt bằng  dừa ở VN .  Các nhà ở phố cổ sơn đủ màu , các cửa hàng quần áo fashion , kiểu dáng màu mè , nữ trang cũng vậy , khá đẹp nhưng cũng đắt ngang ở Mỹ.. Buổi tối trở về tàu , sửa sọan đi coi nhảy Flamingo, kiểu nhảy của người tây Ban Nha theo tiếng đàn ghita,  vũ nữ mặc những aó đầm nhún nhiều tai bèo , từng lớp xoè như duôi công theo tiếng nhạc và tiếng đệm của gót giầy trên sàn gỗ.  Trở về tàu gần nửa đêm , mọi người vẫn còn tấp nập bên hồ bơi coi văn nghệ , ăn uống , khiêu vũ.....






        ST THOMAS Đêm khuya , con tàu lại  ra khơi , tới sáng thì cặp  đảo ST Thomas. Hai em lại thuê xe chạy vòng thành phố ,  xe   vun vút trên những đường đèo quanh co , đặc điểm là xe chạy bên tay trái nên đôi lúc không tránh khỏi cảm giác như cái xe dối diện đang lao về phía mình . St Thomas có rất nhiều bãi biển xinh đẹp , hoa nở khắp nơi , hai em  muốn đi xem hoa phượng , bác tài nói ok sẽ đưa tới vùng tràn ngập hoa phượng , dọc theo biển , hoa phượng có   tên là flameboyant.( ?)  .Mừng húm vì đã bao nhiêu năm chưa  được nhìn lại màu  phượng vĩ   rực rỡ ngày xưa . Bác tài  nói sẽ tới vùng nhiều hoa phượng nhất ,  xe lại như bay  , lên đèo xuống dốc  , hai em phải bám chặt vào thành xe nếu không muốn bay xuống đất. Cây cối xanh um kiểu rừng nhiệt đới với nhiều loại hoa nhưng   phượng thì vẫn  chẳng thấy đâu.!!!!! Cuối cùng thì sự háo hức mong mỏi bị  tắt lịm .....khi xe nhào lên    một con dốc dựng đứng ,  thắng cái kít dưới một hàng cây xanh um  dọc theo biển ,  flameboyant ??? , nhìn lên  chỉ  còn sót lại một  cánh  phượng ngoắc nghoẻi cuối cùng , sắp  rụng !!!!! Trời  ơi  đúng là  cây  phượng  vĩ đây  nhung  chỉ toàn lá   , bác tài thấy hai em đau khổ  vội an ủi ....lần tới nhớ  đến vào tháng sáu, tháng bảy mới nhiều hoa !!1!! thôi cũng đành chờ lần tới..... nếu có !!! . tuy nhiên đứng ở trên đoạn đường cheo leo , hít thở không khí trong lành , nhìn ra ngàn khơi nhũng đảo chập chùng gần như vịnh Hạ Long. Sau đó tới biển Megan , biển lặng và xanh biếc như mặt hồ , sóng lăn tăn , em TUL được dịp trổ tài bơi lội , nhớ những ngày  học bơi  năm đệ lục TV ở hồ tắm Nguyễn Bỉnh Khiêm   quá , nhờ thế mà em xuống nước không chìm, bơi từ từ như một con bướm ....lăng xăng. Em MQ thì chuyên nghiệp hơn , em mang đủ đồ lặn mò xuống ....biển xem cá cua ốc đủ màu trong làn nước trong vắt Gần đến giữa  trưa , hai em  tìm đền một bãi tắm khác , tiếc rằng biển này không đẹp bằng biển Megan nhưng ai nào biết?  . nắng chói chang , bãi tắm này nhiều san hô ít cây xanh , TUL đi vòng vòng coi hàng quán và tìm được một cây phượng cao chót vót , hoa tương đối cũng nhiều , màu phượng đỏ rực sắc cam vàng trên nền trời xanh . Dù không nhiều  , chỉ một cây phưọng còn hoa cũng đủ  an ủi lòng " khách phương xa " cảm thấy chút gì may mắn  .  Trở vè tàu buổi tối sửa soạn đi ăn rồi xem hài kịch , cười gần chết với danh hài Malcom in the middle thật có duyên.và đẹp trai nữa. 





          GRAND TURK Đêm hôm đó con tàu lại "dong buồm" ra khơi ,  tới sáng thì vào bến cảng của đảo Grand Turk.. Đây là một hòn đảo nhỏ , nghề duy nhất ở đây  là làm.... muối và ăn theo các dịch vụ cho du khách. Grand Turk thuộc- England , xe cũng  chạy  bên tay  trái . Đảo có light house màu trắng , được gìn giữ sạch đẹp ngạo nghễ nhìn ra Đại Tây Dương .  Đời sống dân  không được phong phú như những thành phố khác , chỉ có một trường college duy nhất ở đây ,không có trường đại học . Nếu học giỏi sẽ đưởc chính phủ cấp học bổng du học sang Anh hoặc Úc . Đảo Grand Turk cũng là nơi phi hành gia đầu tiên John Glenn , đáp  phi thuyền xuống biển khi ông trở về từ mặt trăng năm 1960. TUL thấy  phi thuyền được dựng trên đài kỷ niệm nhưng không chụp hình được vì xe không dừng lại ở nơi này. Sau đó là một ngày lang thang trên bãi biển với những hàng dùa xanh chi chít từng chùm ,hoa giấy đủ màu , hoa điệp vàng những loại hoa miền nhiệt đới.






         Trở về tàu khi hoàng hôn bắt đầu trên biển , không gì huy hoàng hơn ánh mặt trời phản chiếu trên sóng nước , giã từ nhé Caribbean , khuya  nay tàu lại dong buồm trở về NewYork . Ngày cuối cùng sắp đến Newyork sóng lớn làm con tàu nghiêng ngả , TUL chóng mặt muốn ói phải trở về phòng nằm nghỉ , hai tiếng sau mới trở dậy đi ...chơi tiếp , dù bước đi loạng choạng như người say rươụ nhưng ngày cuối cùng trên tàu  cũng ráng ...em MQ thì khoẻ re , rất nhiều người bị say sóng hôm đó ...TUL có post mấy tâm hình bị mờ để các bạn thấy sóng làm trợt chân phó nhòm gần té .

       


Hai ngày đi , hai ngày về ...lênh đênh , dập dềnh , lắc lư..... con tàu  cao 11 tầng , to như một thành phố nhỏ với đầy đủ các dịch vụ ăn uống vui vhơi giải trí cho gần 3 ngàn người ,  casino, dancing , hòa nhạc , nhạc kịch .., karaok, ..shopping luôn on sale , quán bar lúc nào cũng dập dìu  thâu đêm suốt sáng . thức ăn đủ thứ các món , trái cây  kem bánh ê hề vô cùng ngon và phí phạm .Hai em  ngày ngày chạy bộ trên tầng thứ 10 , nếu  mưa  có thể vào gym,  riêng  TUL chạy lên chạy xuống những bậc thang của 9 tầng lầu trong 45 phút rồi nhảy xuống hồ bơi , thế nào ? ở đâu ? ăn nhiều lại càng phải tập thể thao đấy nhé!!!
.
Caribbean cruise 2013 - slideshows

6 comments:

  1. Mời các bạn ghé thăm ĐSTV cùng với MQ và TUL kể chuyện CARIBBEAN CRUISE 2013 ..
    Xin mời thưởng thức slide show và nhạc tiếng dolphin trên biển.

    ReplyDelete
  2. Chuyến du thuyền của TUL và MQ thú vị quá, bãi biển đẹp và lại có thêm hai minh tinh thì nhất rồi. Hình ảnh rất mát mắt

    ReplyDelete
  3. TUL xin lỗi đã bỏ phần nhạc đệm vì thấy ...không được hay lắm .

    ReplyDelete
  4. Người đẹp cảnh đẹp và hình rất đẹp. Thấy nét mật hai mợ rạng rỡ là đủ biết chuyến đi rất ngoạn mục thoải mái. Chúc mừng Thảo và Minh Quang đã có những ngày du lịch vui vẻ...

    ReplyDelete
  5. TUL và MQ có nhiều hình chụp chung rất đẹp, nhiếp ảnh gia chup rất "PRO" .

    ReplyDelete
  6. Thao Thuong,
    Nghe nhung loi ke chuyen cua Thao va hinh anh dep, Nga cung tuong tuong duoc chuyen di that vui va thu vi lam.Nga thi khong di tau duoc vi rat de bi say song.Thoi thi cu thap tung bai viet cua Thao chu du tren bien ca cung tuyet cu meo!

    ReplyDelete