Feb 1, 2013

Áo Dài trên phố Sài Gòn nửa thế kỷ trước


ÁO DÀI TRÊN PHỐ SÀI GÒN NỬA THẾ KỶ TRƯỚC.

 Phóng viên ảnh của tạp chí Mỹ ghi lại được những hình ảnh đẹp của phụ nữ Việt Nam với tà áo dài thướt tha trên đường phố Sài Gòn những năm 1960.

Phóng viên của tạp chí LIFE chụp bộ ảnh phụ nữ Việt và tà áo dài trên đường phố Sài Gòn năm 1961.
Áo dài và nón lá gắn liền với phụ nữ Việt Nam trong những hoạt động thường ngày của cuộc sống.
Áo dài là loại trang phục truyền thống của Việt Nam, dành cho cả nam lẫn nữ. Thời hiện đại, áo dài thường dùng cho phụ nữ và nhắc đến phụ nữ Việt Nam thì không thể không nhắc đến áo dài.
Chiếc áo dài được thiết kế ôm khít từng đường cong của thân hình người phụ nữ, tạo nên tính thẩm mỹ mà vẫn rất kín đáo.
Cô gái xinh đẹp trong chiếc áo dài cổ cao truyền thống.
Chất liệu may áo dài thường nhẹ, được ưa chuộng nhất là lụa tơ tằm. Màu sắc thì phong phú, từ đơn sắc đến rực rỡ hoa văn.
Các cô gái chụp ảnh trong vườn hoa với trang phục đẹp mắt.
Tà áo dài của các cô gái nhẹ bay trong gió.
Hình ảnh phụ nữ Việt Nam với chiếc áo dài truyền thống đã được nhiều nhà nghệ sĩ ghi lại, nổi bật nhất là trong nhạc và thơ.
Hình ảnh quen thuộc một thời trên đường phố Sài Gòn.
Ngoài kiểu áo dài truyền thống như trong ảnh, thời kỳ này cũng bắt đầu thịnh hành kiểu áo dài cách tân với cổ thuyền, được cho là phù hợp với khí hậu nóng bức của miền nam.
Các thiếu nữ Sài Gòn dạo bước trên phố, những ngày cách đây hơn 50 năm

.   Sài Gòn thật là bình yên của những năm tháng xa xưa  - T
Sài gòn đẹp lắm sài gòn ơi... nay còn đâu  -  5 giờ 1 phút trước
Sài Gòn cách đây nửa thế kỷ mà sao nhìn thấy văn minh , lịch sự , sạch sẽ nhỉ ko hổ danh là con rồng , còn bây giờ ....!!!
Bao giờ cho đến ngày xưa.
Nhìn cảnh Sài Gòn xưa có khi đẹp hơn bây giờ đuờng phố vỉa hè tươm tất sạch đẹp hơn bây giờ....! Con ngưòi thì có khi văn hoá,văn minh hơn hiện tại....!
Thể hiện sự văn minh và qui củ cách đây 50 năm. Đây là điều khác biệt lôi kéo thế giới. Phải chăng chúng ta đang tụt hậu so với 50 năm trước?
quá đẹp ! Sài gòn Hòn Ngọc Viễn Đông !
Đẹp!
Thật tuyệt . Phụ nữ thời kì này sao đẹp thế.
Đẹp quá!
thật đẹp quá!
Đẹp và thanh bình quá! Bây giờ biết tìm đâu ra chốn bình yên thanh lịch như vậy nhỉ.
trời! phải sài gòn không? sao nhìn giống châu âu quá, nếu không thấy áo dài chắc không tin rồi, nhìn tiến bộ hơn bây giờ nhiều
Các bà, các mẹ, các chị của thời xưa đẹp giản dị thanh tao với chiếc áo dài. Biết bao giờ mới được như xưa?
Dep diu dang ma khong choi loa.
Đúng là không thể hiểu nổi lịch sử nhân loại là sự tiến hóa và phát triển. Nhưng trong trường hợp này chúng ta đang ở thế kỷ 21 mà lại thụt lùi so với quá khứ !
Sài Gòn ngày đó... không xô bồ... giờ thì cái tên gọi "Hòn Ngọc Viễn Đông" nay còn đâu?!!!
Tớ thấy 2 tấm ảnh thứ 2 và thứ 8, 2 cô này qua đường đúng vạch trắng kìa...SG xưa đẹp và văn minh ko thua gì các TP Lớn trên TG..còn ngày nay thì...loạn xạ vào loại bậc nhất..buồn thay cho sự phát triển ngược với quy luật!!
đẹp tuyệt vời !
Bộ ảnh đẹp quá, con người, áo dài , kiến trúc......tuyệt vời , đặc biệt đường Sài Gòn sạch đẹp quá....ko thấy rác đâu hết!!
Sài Gòn trong tôi, văn minh, hiện đại và truyền thống. Tự hào hòn ngọc Viễn đông.
Hãy nhìn cách băng qua đường đúng luật của 2 cô gái(bây giờ là 2 bà nội,ngoại thậm chí bà cố) Sài Gòn vào những năm 60 rồi nhìn lại chúng ta hiện nay!
oi SAI GON cua ba me toi thuo xa xua sao binh yen ,van minh va dep qua vay
Sài Gòn xưa quá Đẹp, quá tuyệt vời.
Rất tiếc, tôi sinh sau đẻ muộn, Sài Gòn bây giờ nhìn thấy......Ối.....Tzời.....ơi ???

2 comments:

  1. Mờicác bạn ghé thăm ĐSTV với bài trích đoạn và hình ảnh áo dài trên phố Sài Gòn nửa thế kỷ trước rất đẹp rất thơ và rất qúy phái.

    ReplyDelete
  2. Những comments của độc giả thật xác đáng và ....ngậm ngùi thương!!!!!

    ReplyDelete