Feb 6, 2013

Đi Thăm Tết Thầy Cô năm Quý Tỵ

Thoa Thanh Cô Vượng Liên Bằng
Cô Gia Lai Bằng Liên Thoa Dung
Phu Nhân thầy Lân
Cô Nở


Năm giờ chiều 26 Tết, Thanh nhận được tiền và gọi ngay các bạn đi thăm Thầy Cô gấp!
Lúc trước ,Thanh định khi nhận tiền xong sẽ thông báo các bạn ngày giờ , địa điểm đi thăm Thầy Cô, nhưng đến giờ này thì...Thanh chỉ còn "chạy" đi thăm Thầy Cô chứ không thể chần chờ được nữa vì thời gian này các bạn đều rất bận rộn , có đánh mail thì cũng chưa chắc các bạn đã kịp đọc trước Tết đâu!
   
Tụi Thanh năm nay đi tới năm bạn ,ba xe máy nên...hồ hỡi lắm! Các bạn Dung,Liên, Anh Bằng, Kim Thoa và Thanh đều hăng hái lên đường...
   Đầu tiên tụi Thanh đến nhà Cô Gia Lai ở đường số 11! Đố bạn nào biết tìm đường số 11 bằng cách đến đường số 15 rồi quẹo vào, đi thẳng đến cuối đường,quẹo trái mới ra đường số 11? Thật ra Thanh phải đi tìm từ hôm trước cho chắc ăn chứ mấy tháng trước có đến nhưng đâu có nhớ!!! Thanh đã điện thoại trước nên Cô đã chuẩn bị đợi tụi Thanh đến. Cô nói nhỏ nhẹ, hiền lành như thuở trước...Cô bảo bàn thì nhỏ ,ghế cũng không đủ, thôi cùng ngồi xuống chiếu với Cô cho rộng rãi!!! Mắt bên phải của Cô bị đau , phải đi châm cứu mỗi ngày...Cô bảo Thanh có bao nhiêu học trò biếu Cô nhiều quá vậy, Cô định viết tên cám ơn tất cả, nhưng Thanh nói Cô chỉ cần ghi học sinh TV 63-70 là các bạn vui rồi.
  
 Rời nhà Cô , đến nhà Cô Vượng , trời tối, đường xe cộ đông nên không nhìn rõ cái bảng tên đường! Thanh cứ phải hỏi các bạn là sắp đến đường Phan văn Trị chưa? Đến đường Bùi Đình Túy chưa? Vì đi ban ngày dễ nhận ra đường hơn ban đêm! Đến  nhà Cô Vượng tụi Thanh cũng được Cô rủ cùng ngồi xuống sàn gạch bông cho mát! Lần này tụi Thanh gặp đức cháu nội của Cô trông cao lớn, sáng sủa. Cô khoe với tụi Thanh từ ngày con trai( nuôi) của Cô mất đi Cô thấy khỏe ra, không còn phải uống thuốc nữa và con dâu của Cô cũng làm ăn khá hơn! Nhìn Cô có vẻ mặt tươi tỉnh hơn xưa. Chắc con Cô phò hộ cho Cô!
   
 Từ nhà Cô Vượng đi đến nhà Cô Nở chắc khoảng 8,10 km.  Đến nhà Cô trễ nên chị Cô Nở phải gọi điện thoại xem Thanh có đến không! Nhìn thấy Cô Nở nằm trên giường, quay mặt vào trong, nói lung tung! Chị Cô nói cô quay ra, hay ngồi dậy, Cô quơ tay giận dữ!!! Hỏi gì Cô  cũng không nói đúng được!!! Thấy buồn và thương Cô quá! Nhìn nhà hai chị em già yếu , đau bệnh thấy đau lòng thật! 
     Sang đến nhà Thầy Lân đã khoảng 10 giờ đềm, gặp Cô( vợ Thầy Lân) và con gái cùng cháu ngoại .Con gái Thầy Cô nới chuyện rất vui, Cô cũng mừng ...
      Chia tay ,Anh Bằng về nhà trước vì nhà Bằng gần nhà Thầy,Thanh chở Thoa về nhà, Dung ,Liên chở nhau về....tưởng đã "hoàn tất"! Ai dè Dung để nhờ kình vào giỏ xách của Thanh ...nên Thanh lại phải ghé nhà Dung đưa lại....
                                        
                                         "Năm nay là Quý Tỵ,
                                          Có các "chị" cùng đi
                                           Lòng vui mừng hớn hở
                                           Cùng đến thăm Cô Thầy"

                              
                                                                        KimThanh

No comments:

Post a Comment