Jan 22, 2013

Giấc ngủ trưa của cố TT Ngô đình Diệm.


CỐ  TỔNG THỐNG NGÔ ĐÌNH DIỆM      Sưu tầm internet của Nguyễn Phương Thảo
  
May-1956
South Vietnam's President Ngo Dinh Diem sleeping under the trees during his trip to visit refugee settlements

Một tấm ảnh thôi đủ nói lên tất cả.
Thành kính tưởng nhớ, tiếc thương một vị lãnh tụ Anh Minh, Yêu Nước, Liêm Chính như cố Tổng Thống cuả Việt Nam đệ nhất Cộng Hoà.

Hãy nhìn đôi giày cuả ông mà đau lòng !  

BỨC ẢNH LỊCH SỬ ĐỂ ĐỜI
Hãy xem cuộc sống thanh đạm của Ngô Tổng Thống khi đi kinh lý thăm dân. Vị lãnh đạo quốc gia VNCH nghỉ giấc trưa trên một tấm phên tre đổ nát.







__._,_.___




__

4 comments:

  1. Cố TT NĐD đã có giấc ngủ trưa bình dị và đẹp như một thiền sư , với tư thế vô cùng khoan thai và đôi dày vẹt gót ....giấc ngủ gợi lên hình ảnh lên non tìm động hoa vàng ngủ say ...nhưng thương hơn nữa là sau đó thức dậy ngàn mối lo âu cùng những thế lực chính trị thù địch và ngay cả sự phản bội của những chiến hữu đòng chiến tuyến ...Với tâm tình tuởng nhớ và hiến dâng đó , TUL xin post "GIẤC NGỦ TRƯA CỦA NGÀI TỔNG THỐNG " lên ĐSTV .Mời các bạn cùng nhớ lại và ghé thăm.

    ReplyDelete
  2. Thương tiếc "vô vàn" người ơi.

    ReplyDelete
  3. Thương tiếc "vô vàn" người ơi.

    ReplyDelete
  4. Tôi -người Hà Nội-từng là đảng viên cs 40 năm, từng bị nhồi sọ "căm thù Mỹ Diệm" nhưng khi biết sự thật thì rất kính phục Cụ Diệm và rất yêu, tiếc cho chế độ VNCH.
    Thật không may cho dân tộc này bị nạn cs cai trị, rất đau lòng mỗi khi nghĩ về tương lai.

    ReplyDelete