Nov 12, 2012

Thăm Mai Thị Vinh ở chùa TAM BẢO


Thanh gầy và Vinh

 Vinh DungThanh Thuận
 Vinh Thanh Kim Thanh Thuận

Thuận, Đào Phương  Dung và Mai thị Vinh

Đã từ lâu, tụi Thanh muốn rủ nhau đi thăm Vinh tu ở chùa Đồng Tháp, nhưng mãi chưa có dịp!
May hôm nay Đoàn thị Liên tổ chức đi khám bệnh từ thiện tại chùa Thiên Tân, Lấp Vò, Đồng Tháp, gn chỗ Vinh tu nên tụi Thanh gồm Dung, Thuận, chị Thanh gầy và Kim Thanh đăng ký đi theo đoàn xe...
    Thanh nhớ đường đi cũng khá xa thì tới Cầu Mỹ Thuận, qua Cầu Mỹ Thuận dài và lớn thì đi qua nhiều cây cầu ngắn hơn: Cầu Gia lớn, cầu Gia nhỏ, câu Mù U ... rồi mới tới cầu NHA MÂN, qua cây Cầu này thì Vinh sẽ đứng ngoài đường đón tụi Thanh!
     Gặp nhau tụi Thanh mừng quá!!! Đúng là bạn bè lâu năm mới hội ngộ!!! Vinh (tên pháp danh là Pháp Nghi) dẫn tụi Thanh vào cổng chùa...đường đi vào chùa nhỏ hẹp quá, chỉ một cái xe máy đi qua lọt!!! Đi một quãng thì đến chỗ ở của các tu sĩ nữ (Ni Xá) ,Vinh dẫn tụi Thanh vào giới thiệu các sư tỷ(các cô tu trước Vinh) và các sư muội (các cô tu sau), dẫn tụi Thanh đến lạy Thầy sư  của chùa. Thanh kính biếu cúng dường chùa, ghi tên là của Trưng Vương 63-70, để tất cả chúng ta đều được phước!
    Vinh tu như vậy là tu thiền chứ không phải tu thường thấy ở các chùa, nên chùa Tam Bảo cũng chỉ cho những người tu thiền chính vào tu niệm chứ không phải là phật tử nào cũng vào chùa cúng ngày rằm, mùng một như những chùa khác ở Saigon.
Theo lời Vinh thì có ba cấp bậc nhỏ từ dưới lên là SA DI, THỨC XOA rồi TỲ KHEO, thì Vinh mới học tu đến Thức xoa thôi.
    Sau khi thọ trai ở chùa với Vinh, tụi Thanh ra nghỉ ở phía trái của Thiền Đường, chỗ này có bụi trúc xanh tươi, các cây có gió thổi mát rượi liên tục...khiến bạn Dung, chị Thanh gầy và Thuận ngủ thiếp không hay, chỉ có Thanh nằm nói chuyện với Vinh...Vinh nhớ bạn xưa cũ nhiều lắm: Lớp (Chu Oanh), Bạch Mai, Bạch Hường, Lý, Phượng, Hồng Châu, Ngân, Điệp, Hảo Chi,Loan, Hiền....
    Theo Vinh thì dù đi tu hay ở ngoài đời cũng có an lành và đau khổ cả, không phải tu là hết khổ đâu! Người đời cũng có kẻ sung sướng, an bình, còn tu cũng có người tu được an lành thanh thản còn cũng có người tu không đạt vẫn đau khổ, không xả được nỗi khổ cho chính mình!!! Nhìn Vinh bây giờ thấy khỏe mạnh , vẻ mặt rạng ngời, không còn gì để Vinh phải vướng bận tâm, rũ hẳn bụi trần!!! Cầu mong Vinh tu đạt ý nguyện....
                                                                                                                                       KimThanh

 

1 comment:

  1. Thương và rất nhớ Vinh . Xin cho Vinh dạt nguyện ước trên đường tu đạo. Nhìn Vinh thấy bình thản hạnh phúc lắm Vinh ơi!!!!!!

    ReplyDelete