May 12, 2012

Truyện thật ngắn - TUL


MẸ VÀ BIỂN

Cả đời Mẹ chỉ lo chăm dưỡng đàn con , Mẹ không nghĩ gì tới thân mình . Khi tôi hỏi sao MẸ chẳng bao giờ đi chơi đâu , Mẹ đáp :
- lúc còn trẻ MẸ  không dám đi chơi đâu xa , chỉ để ba  đi một mình thôi .
-sao thế  MẸ ?
MẸ cười đáp:
- sợ nhỡ có gì .... các con để ai nuôi!.
Nghe MẸ nói thế lòng tôi không khỏi sững sờ, se thắt.
- giờ con sẽ thay ba đưa MẸ đi chơi .
MẸ cười chẳng nói .
 Rồi tôi đưa MẸ đi biển . Khi  gần tới  , thấy  biển thấp thoáng  từ đằng xa , MẸ  hỏi:
- Biển đấy à !!!
Giờ nhớ lại những lời MẸ,   tôi vẫn trào nướcmắt
 .
TUL

                                                     

12 comments:

  1. Truyện thật ngắn nhưng thật xúc động TUL ơi!

    P.H

    ReplyDelete
  2. Đúng là…thật ngắn nên hơi…tiếc vì đề tài hay mà!
    Trân Thúy

    ReplyDelete
  3. Truyện thật ngắn nhưng thật cảm động ... Thu vẫn nhớ mãi gương mặt thật dịu hiền của Mẹ Thảo khi Thu đến thăm Thảo lúc mình còn đi học , với Thu Bà là hình ảnh tuyệt với nhất của một Bà Mẹ Việt Nam ... !!!
    Phương Thu

    ReplyDelete
  4. Thúy ơi nếu viết dài hơn nữa thì chỉ có tiếng..... khóc thôi vì nhớ mẹ quá.

    ReplyDelete
  5. Cám ơn Thu đã nhắc lại kỷ niệm . Mẹ của chúng ta là như thế đó Thu ơi.

    ReplyDelete
  6. Ai duoc huong tinh yeu thuong cua Me la diem phuc nhat doi! Truyen ngan cua TUL nhu mot bai tho bay to su diem phuc cua minh that gian di va cam dong.
    LHuong

    ReplyDelete
  7. TUL ơi, truyện hay và đang lúc muốn biết thêm diễn tiến mà TUL lại ngừng nên KĐ có cảm giác còn đang thèm......hihihi!
    Thân

    ReplyDelete
  8. Thảo ơi !
    Trang vừa đọc xong chuyện Mẹ và Biển, chợt thấy nhớ Mẹ mình và nhớ Mẹ của Thảo nữa!
    Dù chỉ với một đoạn văn ngắn của Thảo, nhưng cũng đủ để nói hết được tình Mẹ thương các con bao la hơn biển cả...
    Cám ơn Thảo

    ReplyDelete
  9. Thao oi, Thao viet hay qua, lam anh muon khoc.
    TH

    ReplyDelete
  10. Th,

    Anh moi doc "truyen that ngan" em viet.
    That cam dong !!
    Thanh cong roi.

    Va neu em muon, day la phan "ban tan" them cho on ao cau chuyen:
    Viet the la du. Du am va du vi, hon la am thanh va duong vi.

    Do la mot loi viet huu hieu - viet it, nhung goi len trong long doc gia nhieu, nen co tac dung giong nhu viet nhieu. Giong nhu ngon ngu cua nguoi lam phim.
    Voi dieu kien la doc gia co nhung kinh nghiem rieng tuong tu, de nguoi viet khoi len, goi len. Do do, nhung doc gia thuong Me nhieu, se cam dong nhieu, vi ho co nhung cam xuc va kinh nghiem sau xa ve nguoi Me va tinh Me cua ho.

    Mot diem nho: Neu bo di chu "gan" de cau do doc la "Khi toi noi me hoi:" thi em thay sao? Lai tan noi, nhin thay bien, moi hoi. Voi nguoi Me nhu vay, bien du rong, du the nao, cung khong dang quan tam, khong ly thu, bang con cai.

    Diem nua, lon hon: Neu chu "me" viet hoa suot bai - "Me" - thi sao?

    Mot tidbit chac em co the da biet roi. Nghe cho vui:
    Noi den viet truyen ngan, va ngan hon nua, ba con trong gioi van chuong thuong noi den truyen ngan gom 6 chu cua Hemingway, nhu vay:

    "For sale: baby shoes, never used."

    Chac that ra, cung chang co gi. Nhung voi nhung nguoi yeu Hemingway, thi oc tuong tuong cua ho tha ho hoat dong, my quan cua ho tha ho theu det. To chuyen lam. :)

    Keep up the good work. Write on...

    XD

    ReplyDelete
  11. Anh thân mến , em thật xúc động và hạnh phúc khi thấy anh quan tâm đến truyện em viết . Em cũng nghĩ như anh và đã sửa lại thành " khi tới nơi mẹ hỏi......" .và nhất là viết hoa chữ Mẹ suốt bài là điều nên
    lắm vì ...đó là cách để được gần Mẹ hơn , được quyến luyến hơn , được ôm Mẹ như Mẹ vẫn còn rất gân gũi....đó là cách em cảm thấy (không phải chỉ để trân trọng).
    Cám ơn anh đã cho em biết tới chuyện ngắn 6 chữ cuả Hemingway, Ý nghĩa của nó đã nằm trong tim emtừ lâu lắm rồi , Anh biết không em rất mê con nít , mỗi khi nhìn thấy chúng "tim em muốn vỡ" , mỗi lần đi shopping nhìn thấy những đôi giầy cũng nhu áo quần baby em luôn tần ngần ...và đúng là lớn chuyện lắm với chỉ 6 chữ này, có thể em sẽ viết câu chuyện của em về baby shoes, never used" but not for sale".
    Anh nhớ giữ gìn sức khoẻ . Em T

    ReplyDelete
  12. Hôm trước Hà vào đọc được lời comment của ông anh nào của TUl về câu truyện thật ngắn về Mẹ và Biển hay quá. ông này chắc nhà văn thứ thiệt phải không? ông nói về cách dùng ngôn ngữ điện ảnh trong cách viết của TUl. Tuy viết rất ngắn chĩ một câu nói của mẹ Biển đấy à thôi mà đã làm người đọc xúc động tưởng tượng được cả cuộc đời của mẹ chỉ quanh quẩn trong nhà dành hết cuộc đời mình cho đàn con để đến biển mẹ vẫn chưa hình dung ra được như thế nào. Hà đọc truyện này mà xúc động lắm.
    Viết hay như thế nhất định TUL phải viết nhiều nữa đi nhé cô nương.
    Thăm và chúc TUL luôn vui nhé.PH

    ReplyDelete