May 14, 2012

TV6370 dự Sinh nhật MỹTrang 05-2012



Bài thơ Mừng Sinh nhật Trang Cương 60 tuổi 
do PHà -KĐoan thân tặng 
được in trên tấm thiệp  ' Plénitude-Fullness ' vẽ bởi họa sĩ  
 Anik Dubaere  
ở Sherbrooke.


MNG TRANG CƯƠNG

Sáu mươi tuổi vẫn ngọt ngào
MỸ TRANG luôn thắm, mặn mà vui tươi
Sống vui, sinh hoạt nhiều nơi
Par-ty tham dự  hát chơi mỗi  tuần
Tháng ngày vui nhộn luân vần
Cương đây cũng tính cùng Trang hưởng nhàn
Anh đàn em hát miên man
Thời gian như vẫn những ngày xuân xanh.

Chúc cho hai bạn phúc lành
Viễn du khắp chốn lênh đênh tháng ngày.
Tiệc mừng đôi bạn hôm nay
Chúc Trang Cương được ơn may tràn đầy
Rượu nồng uống cạn không say
Bạn bè chúc tụng điều hay ngàn đời.

Dâu hiền con cháu đầy nhà
Gia đình tụ họp, tuổi già sẽ vui
Ông đàn, bà hát, cháu ca
Con-cert hòa nhạc, lạc an xế chiều.

 Kim- Đoan, Phương Hà



Kim Anh Di Linh Kim Đoan Minh Thu

Trang Hân Cương 60t


Trang Cương đang giới thiệu cô bạn KĐ trước  khi đọc thơ



Chúc mừng Sinh nhật Trang 60t vẫn ngọt ngào

Kim Đoan Thu Phương Mỹ Trang Minh Thu Di Linh

 Thu Phương KĐoan Mỹ Trang  Di Linh Minh Thu






Di Linh Minh Thu Mỹ Trang Kim Đoan Kim Anh



 
Đoan Trang ( 7 năm ngồi cạnh nhau ở TV )

Trang và con trai Đan


Phụ nữ trong bếp, các anh ngoài sân và phòng khách

h

Ăn uống linh đình


Hát 60 năm cuộc đời


Xem thổi đèn cầy



Hình ảnh: A.Tuấn-P.Việt

60 năm cuộc đời Tóc tiên trình bày rất sống động ở San Antonio

7 comments:

  1. Cám ơn anh Tuấn và KĐ đã không ngại đường xa đến chơi với tụi Trang và còn cho quà và chụp rất nhiều hình kỷ niệm.Cám ơn KĐ với bài thơ thật cảm động. Cám ơn Phương Hà đã gửi hoa, một bó hoa nhiều ý nghĩa cho những bạn còn Mẹ và những bạn đã không còn Mẹ. Một ngày chủ nhật Fête des mères với đầy hoa mà em chưa từng có trong đời.Các bạn đến nhà em vui vẻ là em sướng lắm đấy .
    Sau khi dọn dẹp, em vẫn còn sức để đi tiếp một party Mother's day chiều chủ nhật ở nhà con gái người bạn. Lại cũng được tặng hoa và bánh ngọt, dạ vũ..
    Sáng nay ngủ dậy tuy hơi mệt nhưng lòng thoải mái vì nghĩ mình rất may mắn. Thành công ở tuổi 60 là vẫn còn có người thương mình .
    Xin chúc các bạn của em được luôn trẻ đẹp, vui khỏe và sống lâu trăm tuổi nhé

    Thương mến
    Bùi Mỹ Trang

    ReplyDelete
    Replies
    1. Trước hết, cám ơn Trang đã mời Tuấn Đoan nên có dịp đến chung vui với Trang Cương chúc mừng Sinh nhật ngọt ngào 60t của cả 2 bạn và cũng để đánh dấu bước đầu giai đoan hưởng nhàn của anh Cương.

      Một buổi sinh nhật thật đông (60 người) , rất vui, đươc ăn ngon, được đọc thơ Chúc Bạn. Trang Cương đã quen sinh hoạt với đông bạn bè nên việc tổ chức rất chu đáo, từ ẩm thực, văn nghệ, hát ca, dạ vũ đủ hết.

      KĐ có dịp được chuyện vãn rất lâu vói các cô bạn TV6370 Minh Thu, Thu Phương, Di Linh về nhiều đề tài áo dài, tóc tai, mắt môi, du lịch đi Bali của TP thật là vui .. Một buổi tối đầy thú vị, về đến Sherbrooke khoảng hơn 12h khuya, A.Tuấn chịu khó load hình vì biết PH mong tin và KĐoan cần tường trình.

      Chúc Trang Cương thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc để tiếp tục anh đàn, em hát an hưởng tuổi chớm già thôi chứ chưa già đâu nhé!
      Thân mến

      Delete
  2. Trong những ành này có Thu Phương và Minh Thu là dân AP1 phải không? Chúc mừng Sinh nhật Mỹ Trang. Ai cũng xinh đẹp cả vào tuổi 60.Diệu Hiền

    ReplyDelete
    Replies
    1. Minh Thu, Thu Phương đúng là 2 cô bạn AP1 học cùng lớp với Diệu Hiền.
      MP cũng là con cô Ngà dạy ở TV, lâu lâu có dịp gặp lại bạn bè rất vui. Tuy over 60t nhưng bạn nào cũng vẫn còn sinh hoạt văn nghệ nên vui tươi lắm.
      Thân

      Delete
  3. Trang thân mến,
    Được xem loạt ảnh sinh nhật Mỹ Trang , Thư thấy mừng cho
    hạnh phúc của bạn, tuy thế Thư vẫn muốn chúc Trang luôn vui
    vẻ, hạnh phúc nhiều hơn nữa và lúc nào cũng phải thật
    nhiều sức khỏe Trang nhé. Xem hình tự nhiên Thư cứ nhớ bạn
    thật nhiều. Bạn không thay đổi mấy đặc biệt là nụ cười thì
    cứ vẫn y như xưa, Thư nhận ra ngay.Tuy là không cùng lớp nhưng
    tụi mình cùng đi xe trường, hay xí chỗ cho nhau để đến khu
    Nguyễn tri Phương là Trang xuống còn Thư đi tiếp đến cư xá gần
    trường đua Phú thọ cơ. Tụi mình còn có một bạn hay ngồi
    chung xe là Minh Tâm cũng ở gần nhà Trang đó. Có lần Thư tìm
    được bức ảnh lớp 6 của bạn ấy đăng lên trang blog của Thảo UL
    nhưng không thấy bạn ấy hồi âm nên không biết bi giờ ra sao?
    Trang có gặp lại bạn đó không?
    Anh Thư

    ReplyDelete
    Replies
    1. Anh Thư thân mến
      Cám ơn Thư đã dành cho mình những lời chúc thật dễ thương và thân tình.Có lẽ những kỷ niệm đã cho mình những tình cảm gần gũi dù rằng chúng ta đã xa nhau nửa vòng trái đất.Trang còn nhớ xe trường mà tài xế là ông Phú có sáu ngón tay rất đông người. Nếu Thư không xí chỗ là phải đứng đó. Cô bạn Vũ Minh Tâm hiện đang ở Modesto Cali ngay gần em Minh Tâm (Tâm khỏe hay Tâm nhím) nhưng ít liên lạc với bạn bè ..Mình vẫn đọc thơ và văn của bạn viết trên Blog TV và yêu thích sự giản dị trong sáng .Nhờ mạng lưới mà chúng ta được sinh hoạt vui quá.
      Xin cám ơn các bạn KĐ,TUL,Phương Hà luôn sốt sắng lo lắng cho khu vườn văn nghệ ngày thêm phong phú, đa diện.
      Chúc Thư và các bạn luôn vui mạnh
      Mỹ Trang

      Delete
  4. Ngày xưa thì sweet six-teen
    Hôm nay thì vẫn sixty ngọt ngào.
    Trang ơi,
    Party vui quá! Xem hình cũng vui quá.
    Mến chúc tất cả các Vịt sinh nhật tháng 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 trong năm con Rồng 2012 thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui hạnh phúc, và luôn luôn tươi trẻ.
    PHà.

    ReplyDelete