May 29, 2012

THĂM BẠCH MAI Ở LAS VEGAS



T.THÚY LAN
OANH CHU
BẠCH MAI
MINH PHƯƠNG



You can view these photos in a full-screen slideshow and download full-resolution copies for free. Enjoy! các mợ  ơi, ti nay em phi làm li từ  đu, vì  không hiu tai sao, nhng hình nh em đã làm xong ti qua, nó biếđâu mt hết, có l  ti mình lm cm, vi vàng, làm xong không save li. Thế cho nên, ln này, làm ti dâu, em gi di tđó cho chăn, mai mt em rnh li làm tiếp. Các m thy bn bà  già leo núi cũng đâu có thua ai...hi hi...
My New Album
View Album
Cac mo oi, day la phan tiep theo cua nhung hinh anh ky di tham Bach Mai tai Las Vegas tuan qua. moi cac mo xem, ngoai ky cong " leo nui" chung em cung di dao vuon " thuong uyen" nua day cac mo a...


My New Album
View Album
Cám ơn TUL nhé, từ dạo xa trường đến giờ Lan chưa có dịp gặp lại mợ. Ước mong có một dịp nào chúng mình gặp nhau.... Lan nghĩ mình rất may mắn và hạnh phúc khi có những người bạn dễ thương, tài giỏi như các mợ trong group trưng vương 6370 của chúng mình...
Nguyệt Minh ơi, Lan thích chụp ảnh nên có cơ hội là chụp ảnh và gửi lên mạng, các mợ xem cho vui...các mợ không chê là em vui rồi.. Những hình này 4 bà già chỉ quanh quẩn ở Las Vegas thôi. Sáng sớm thứ 7, 4 bà già theo kinh nghiệm của Bạch Mai, phải đi leo núi trước, nên có những tấm ảnh chụp dãy núi đá ở RED ROCK Park. khi 4 bà già đến Park, thấy có một anh chàng Mỹ Đen, mặc suite đang tạo dáng cho photographer chụp hình, 4 bà già cũng bắt chước anh ta, rồi thấy mấy anh leo núi, 4 bà cũng cố tìm một cái chỗ nào thấp thấp một tí, từ từ bò lên, làm bộ tịch như đang leo núi, chụp vài tấm, thế mà lúc đi ra cũng thở phì phà phì phò hết cả hơi....đúng là 6 bó..nhưng mà vui quá....Leo nui xong, kiến đã bò trong bụng, thôi ta đi ăn phở. Phở Las Vegas cũng ngon lắm, nhưng chắc bún thịt nướng ngon hơn, vì nếm một miếng thấy nhà hàng ướp rất vừa miệng, ăn xong đã gói ít rau thơm ngò gai húng quế định mang về ăn tiếp với món phở gà của BM, nhưng sau đó lại bỏ quên. No say rồi giờ ta đi shopping, cũng có thử thời vận, nhưng dĩ nhiên là mình phải làm đúng thủ tục đóng chút tiền điện cho casino, nên mới có những tấm ảnh ở vườn hoa của Bellagio casino. Có lẽ đã mệt , nên mọi người đồng ý về nhà nghỉ sau khi ghé thăm nhà Bi ( cháu của Oanh ), Oanh thiệt là giỏi đó các mợ, dạy dỗ cô cháu gái, công dung ngôn hạnh đủ hết. Cô bé Bi ( nick name) thật dễ thương, offer các cô thích, cháu bảo ông xã bay các cô ra Grand Canyon. Chả là ông xã cửa Bi có phi cơ riêng, nếu các cô chưa đến 6 bó chắc cũng hồ hởi, phấn khởi nhận lời ngay lập tức , nhưng các cô cũng đã mệt và hơi run nên từ chối. Về nhà ngỉ ngơi một lúc, sau đó đi lên nhá háng Thái ăn dinner do vợ chồng Bi khoản đãi. Buổi tối tiết trời mát mẻ, dạo phố quanh strip, người chi mà đông quá...quay đi quay lại cũng đã 11 giờ khuya, về đi ngủ thôi....
Sáng chủ nhật, này chúng mình vào đây ăn buffer và chụp hình những hàng cây hoa vàng kia đi, đẹp lắm đó nha.... Xuống xe, ngắm nghía và chụp hình, những hình có dãy cây hoa vàng, hàng cây dừa và thác nước là chụp trước cửa casino Red Rock, gần nhà Bạch Mail. Chụp xong vào xếp hàng ăn sáng buffer, nhưng khi tới nơi nghe cashier tính 18.50 một người, 4 bà già nói thôi không ăn nữa, đi chỗ khác ăn vì ăn sáng gì mà đắt thế ( Bạch Mai nói có 5 đồng thôi ) . Hóa ra 4 bà đã dậy trễ, lại còn uốn éo chụp hình nên đến đây không phải breakfast mà thành lunch, hay hôm nay chủ nhật họ tính là Brunch, gì thì gì, chứ 18.50$ thì không ăn....thôi đi ăn hamburger, thế mà lại ngon ra phết...mà lại vừa túi tiền...
Ôi phút chia tay, sao mà buốn quá.... Nói nghe có vẻ cải lương, nhưng thật là buồn đấy các bạn ạ. Nhìn Bạch Mai lủi thủi đi một mình, chắc cô nàng cũng đi lăng quăng đâu đó, chứ về nhà gậm nhấm nỗi buồn một mình thì làm sao chịu nổi.. Còn 3 đứa mình ngồi trên xe, cũng nghĩ rất thương bạn....nhưng biết làm sao, chỉ biết cầu mong sao cho bạn mình được về gần gia đình... Có lẽ bề trên đã nghe thầy những lời cầu xin nên đã ban ơn. Tháng sau Bạch Mai sẽ về làm việc trở lại ở San Francisco. Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ. Tất cả nhóm TV 6370 rất mừng, các bạn thấy không, tất cả nhóm khi cầu xin, làm việc hay làm bất cứ điều gì..chúng ta đều đạt được kết quả rất tốt, cứ như là phép lạ....
Mợ Phan Phương ơi,
Mùa ổi vừa rồi trái ổi cũng nhỏ quá và cây lá rườm rà, nên Lan đã trim mấy cái cây trụi lủi nên năm nay sợ nó chưa đủ sức để ra hoa kết trái, có lẽ năm nay sẽ mất mùa, hy vọng sang năm có ổi lại Lan sẽ gửi lên cho mợ...Nhưng nhờ cắt các cây ổi, vườn trờ nên quang đãng hơn, nhờ thế cây quít và cây nhãn năm nay có ánh sáng rọi vào nên đã ra hoa, còn 2 cây hồng dòn và hồng mềm thì sang den hoa rụng đầy sân.
Vừa qua Lan đã xin được của M.Phương một cây chuối, em đang gây thêm bụi chuối vì giống chuối này ăn rất ngon, lâu lâu phải nhắc nhở anh xã nhớ tưới cây giùm vì M.Phương nói chuối rất thích nước.
Một lô thân chào các mợ.
T.Lan.

10 comments:

  1. Hình các mợ đẹp và vui quá , TUL post vào ĐSTV để kỷ niệm và khi cần thì mở ra ngắm hi hi

    ReplyDelete
  2. Mai trắng ơi,
    Mừng Bạch Mai sắp được trở về thành phố vui vẻ họp chợ với các bạn nhé.
    được xem hình 4 bà bà leo núi coi còn gân thiệt hihihi....

    M Phương đã khỏe nhiều và còn leo núi được , chúc mừng Phương nghe Phương.
    Thân mến.
    PHà.

    ReplyDelete
  3. HI cac mo
    Co phai cac mo chup hinh o grandcanyon khong vay .Trong that hung vi va cac mo trong that la tuoi tan giua khung troi that la menh mong ,Co phai M P , OANH , BM , VA LAN phai khong .Lau qua khong nhan duoc tin cua BM ,mong tin mo lam .Trong hinh nhin MP thay khoe ., khong co ve gi la moi mo ca . Minh rat mung .Con Mo Lan oi lieu nam nay co duoc an oi cua Mo khong . Vai hang tham cac mo , va chuc cac mo i chuyen di that nhieu thu vi
    Than
    pp

    ReplyDelete
  4. Mo Thuy lan oi cam on mo da cho xem hinh cua may mo... That vui thay bon mo van dep van tre van duyen dang nhu thuo nao...Tuyet la('m cac mo van mai mai nhu the nhe...

    NgM

    ReplyDelete
  5. Thuy Lan oi,

    Cam on mo Thuy Lan da ta tinh ta canh hay lam day....Em dau biet la da di choi voi mot "Van Si" day.
    Ngay vui qua mau, rang len khg thi Gia` roi khg di duoc nua dau cac mo a. Hom do di choi co mot ngay va cung dau co thuc khuya lam dau ma sau khi ve lai CA, em hoi BM va MP co thay met moi khg???? Cac ba` gia deu bao cao la khg biet "na`m sao" ma cac em buon ngu qua....moi co 8:00PM ma cac mo da lan ra ngu thang cang? The moi biet la minh da gia. Chang bu cho nhung nam truoc...an choi 2,3 ngay ma van tinh bo.

    Chuc cac mo luon vui ve nhe.

    Oanh

    ReplyDelete
  6. cám ơn Thúy Lan đã chụp cho các bà già những tấm hình rất đẹp , cám ơn TUL đã save lại để có thể mở ra" ngắm lại mình " khi cần
    Còn nhiều hình đẹp lắm TUL ạ , TL chụp ảnh rất đẹp , TUL cứ chuẩn bị để save vào DS nhé , cám ơn các mợ rất nhiều
    MP

    ReplyDelete
  7. Mợ T.Lan kểchuyện viết văn hay vàsồng động lắm đấy , gọi mợ là nhà văn ẩn dật và mong chờ bài của mợ cho ĐSTV đấy nhé. TUL

    ReplyDelete
  8. Leo lên núi trông ngon lanh, lúc xuống núi 4 em bàn tán xôn xao : êh , bây giờ mình chổng mông bò hay ngồi tuột từ từ leo xuống !!

    Sáng tính đi ăn bụng $5.00 breakfast xong chào tan hàng ,cac em trông thấy cảnh hoa sa mac & palm tree & Cây chà là (date tree) đẹp quá , thế là cứ rủ rê chựp hình .. nhất là bác Tài Oanh cứ bảo : nầy chup cho tao đi nha.. Phó nháy Thuy Lan, ngam tới ngắm lui, lấy góc canh ..chup hinh Oanh lia chia. Ky nấy Vit Oanh có nhiều ảnh đi dự thi tài tử xi-la-ma lốp cốp & làm model cho báo Vogue ..thắng giải , tiếp tuc làm tài cho phó nháy & MP làm vài trip thăm Vit BM nha

    Học hành thì lai rai, đi chơi tớ có 1 danh sách thuộc lòng dài hơn 7 cây số.

    Con đường tình vit BM đi làm hàng ngày, vẫn đi lac.. thành ra được sở thuyên chuyển cho về gẩn nhà là bao nhiêu lời cầu nguyện của MinhTam, Thuy Lan, Minh Phuong, Oanh.. & bao nhiêu là lời gởi gấm của Anh Đông( Duong Hồng Yến) của chị Chi , Kathleen.. tới tấp -- BM đuọc Hống Ân Chúa và Đức Me dành cho , ban cho tình thuơng, ban bạn bè . cho con bé được toai nguyện .

    Xin cảm ơn tất cả .

    Em MT hỏi BM, chúng tao quỳ gẫy gối có thuong khg thì bảo -- BM xin trả lời : Khỏi bảo, ông cũng thuong chúng mầy :)

    Than men

    BM

    ReplyDelete
  9. Phương ơi , thấy Phương đã khoẻ lại hoàn toàn, còn leo núi nữa, thật là hết xảy . TUL chúc mừng nghe.

    ReplyDelete
  10. 4 nang Ngu Lam Phao Thu oi!

    Sao cac nang cao boi the! dung chup hinh ma con xoac chan ra nua chu. Lai quen loi me day dzoi: dung hay ngoi gi thi con gai phai khep chan lai nghe chua!

    Mo nao mo nay trong hay con ngon lanh lam lam. Thay hinh leo nui tuong mo nao can dam qua troi, deo kinh vao nhin ky moi biet do la mot chang nao la hoac hahaha.

    Cam on cac mo gui hinh cho xem de co cam tuong la minh cung dang leo nui nhu cac mo vay. Chuc cac mo luc nao cung vui ve manh khoe nhu trong nhung tam hinh dep nay.

    than men,
    HHoe

    ReplyDelete