Oct 19, 2011

Phân ưu


Các bạn thân mến,
Trình các bạn cáo phó mà con gái Thoa vừa gửi .
Chúng mình cùng cầu nguyện cho Thoa nhé các bạn
Minh Tâm


CHIA BUỒN

Nhận được tin buồn bạn PHẠM THỊ THOA đã ra đi vĩnh viễn vào ngày 18 tháng 10 năm 2011 tại Nam Cali USA. Các bạn Trưng Vương niên khóa 63-70 ở hải ngoại và ở Việt Nam xin chân thành chia buồn đến gia đình của Thoa về sự mất mát đau buồn này. Sự ra đi của THOA đã để lại trong lòng các bạn TV6370 niềm xúc động nghẹn ngào và bùi ngùi thương tiếc.

Xin cầu nguyện cho hương linh của THOA được yên nghỉ nơi cõi vĩnh hằng.

CÁC BẠN TV6370 VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC






27 comments:

  1. Các bạn thân mến.
    Phạm thị Thoa của chúng mình đã bỏ chúng mình ra đi vào lúc 10h30 ngày hôm nay.
    Xin các bạn chung lời cầu nguyện cho Thoa sớm về cõi niết bàn.
    OANH CHU

    ReplyDelete
  2. Biết rằng ngày này trước sau gì cũng tới, nhưng vẩn buồn quá.
    Cầu cho Thoa một người ban luôn nhẹ nhàng, dịu hiền được sớm về nước Chúa.
    CHUNG ĐÀO.

    ReplyDelete
  3. Mấy hôm nay Đoan hay nghĩ đến Thoa, hẹn với lòng khi có chút giờ rảnh sẽ viết email thăm Thoa.
    Thật buồn trước sự ra đi nhanh chóng này. Tuy vậy chúng mình cũng nên tự an ủi, Thoa đã được sự yêu thương và quan tâm của các bạn trong lúc yếu đau, chắc hẳn cũng rất mãn nguyện khi vào giờ lâm chung có các người thân và bè bạn cận kề.
    Nguyện xin cho Thoa vui hưởng cõi vĩnh hằng.
    KIM ĐOAN

    ReplyDelete
  4. Oanh và các bạn ơi! Thắp dùm Thanh một nén nhang trước bàn thờ của Thoa.
    Thanh cũng sẽ đến chùa cầu xin cho bạn Thoa của chúng mình được về cõi niết bàn.
    KIM THANH

    ReplyDelete
  5. Nghe tin Thoa ra đi đột ngột nhanh chóng, Điệp xin cầu nguyện cho linh hồn Thoa sớm được an nghỉ nơi cõi vĩnh hằng.
    TRẦN MỸ ĐIỆP

    ReplyDelete
  6. Thật buồn khi chúng ta lại mất thêm một người bạn.Cầu mong Thoa được an nghỉ nơi cõi phúc.
    BÙI MỸ TRANG.

    ReplyDelete
  7. Nghe tin bạn Thoa đã ra đi trong thảnh thơi, không bị đau đớn hành hạ ...
    Cầu chúc linh hồn Thoa sớm được bình an về nước Chúa.
    MỸ NGA.

    ReplyDelete
  8. Bạch Mai rất buồn nghe tin Thoa đã mất.
    Oanh và các bạn có làm gì cho Bạch Mai biết tin.
    Sẽ xuống dự đám tang Thoa.

    BẠCH MAI.

    ReplyDelete
  9. Thoa ơi,chiều nay mới gặp Thoa,nhìn thấy Thoa rất bình tĩnh, Thoa còn nói đùa thế nào mợ Tâm cũng làm cho Thoa một cái giếng, mọi người đều cười, P và các bạn không nghĩ rằng đấy là lần cuối chúng mình gặp nhau, buổi tối đến nghe Oanh báo tin trong tiếng nức nở, P cũng không cầm được nước mắt. Thôi thì đời mỗi người đều phải trải qua cái giai đoạn này, người trước kẻ sau phải không Thoa, Thoa ra đi cho thanh thản nhé, các bạn còn lại sẽ cầu nguyện cho Thoa mãi bình yên ở nơi chốn mới
    MINH PHƯƠNG

    ReplyDelete
  10. Cam on Oanh da cho biet tin buon nay .
    Buon qua Oanh oi , chung minh lai mat them mot nguoi ban , hai hom truoc Oanh

    moi ru N.A. Tet nay ve Cali de co dip gap Thoa lan nua , nhung y troi khong cho chung
    minh duoc gap nhau voi Thoa . Cau mong linh hon Thoa som ve ben Chua .
    Ngoc Anh .

    ReplyDelete
  11. Xin thành thật chia buồn với gia đình Thoa.
    Cầu xin hương linh Thoa sớm về chốn an lạc vĩnh hằng.

    Nguyễn thị Của

    ReplyDelete
  12. Trời Montréal đang mùa thu. Nhìn từng chiếc lá vàng rơi….thỉnh thoảng từng cơn gió làm đám lá tung bay…
    Tin Thoa mất đến sáng nay…lòng buồn nhìn lá vàng rơi…
    Mậc dù vẫn biết là ‘sống gửi thác về’, nhưng lòng không tránh khỏi nỗi buồn mất mát một người bạn hiền.
    Như vậy linh hồn Thoa đã được về nước Chúa.
    Tự nguôi ngoai cõi lòng đang buồn bằng câu nói của Steve Jobs trong bài diễn văn đọc năm 2005 :
    “No one wants to die. Even people who want to go to heaven don't want to die to get there. And yet death is the destination we all share. No one has ever escaped it. And that is as it should be, because Death is very likely the single best invention of Life. It is Life's change agent. It clears out the old to make way for the new”
    phạm thị thanh (AP2)

    ReplyDelete
  13. Oanh va cac ban than men

    Lai them mot ban nua bo chung ta ra di Ngan khg dc dip gap Thoa nhung cung nghe Mai Xinh ke ve Thoa nhieu sau nhung lan Mai sang Cali Oanh cho Ngan dong gop voi nhe ,se goi check den Oanh vao ngay mai .cho Ngan goi loi chia buon den voi gia dinh Thoa,cau mong huong linh Thoa duoc an nghi noi coi vinh hang

    Than men

    Ngan

    ReplyDelete
  14. Sinh xin góp lời cầu nguyện cho Thoa được sớm an nghỉ nơi cõi vĩnh hằng.
    Ngô thị Sinh

    ReplyDelete
  15. Biet rang ai cung phai ra di mot lan. Nhung van khong cam duoc nuoc mat.
    Doi la be kho, Thoa bay gio da duoc binh an
    Oanh cho My gop phan phung dieu voi.
    Cam on Oanh,
    PHONG MỸ

    ReplyDelete
  16. Hà Đoan ơi , buồn quá ,không cầm được nước mắt , nhớ lúc Thoa nói đã khỏe trở lại , đội tóc giả thật xinh và đi làm lại gấn cả năm nay ai ngờ sao mau quá. Có lần TUL email nói Thoa và Thục thỉnh thoảng nhớ lên mail để các bạn biết là hai mợ ok . Thoa và Thục hứa sẽ lên group thường xuyên . Dạo này không thấy Thoa lên mail , TULvì bân việc ở chỗ làm quá nên không nhớ mail thămThoa , Thoa ơi thôi mợ đi trước vui vẻ nhé tất cả chúng em cũng lần lượt theo mợ thôi , cầu xin cho Thoa được an nghỉ nơi cõi vĩnh hằng.

    ReplyDelete
  17. Cau nguyen huong linh THOA duoc phieu dieu noi mien cuc lac . Thanh that chia buon cung gia dinh Thoa .Cau mong cac con cua Thoa som vuot qua duoc su mat mat lon lao nay
    Mai nguyen

    ReplyDelete
  18. Cam on mo da cho biet tin.That su ma noi minh buon qua khong ngo Thoa lai ra di qua u la dot ngot ,OANH cho minh gui loi chia buon den gia dinh THOA nhe'.
    PP.

    ReplyDelete
  19. Cac ban 6370 than men

    Hom nay Loan lon ton moi duoc biet ban Thoa cua chung ta da ra di, o VN Loan khong biet gi hon la gui loi thuong tiec ban ,cau chuc cho ban yen vui noi coi vinh hang ,cho Loan gui loi chia buon cung gia dinh Thoa mong rang gia dinh Thoa vuot qua su dau don nay.
    Than gui den cac ban loi chuc suc khoe.
    Loan lon ton

    ReplyDelete
  20. That bat ngo qua phai khong cac ban ,moi hom nao Thoa goi dien thoai cho Thuc bao tin
    la BS da ket luan : da khoi 90%. The ma hom nay Ban da bo nhom ra di.
    Cau nguyen huong hon Thoa som ve coi Niet Ban
    Thuc

    ReplyDelete
  21. Hoa đại diện các bạn AP2 xin thành thật chia buồn với gia đình Thoa
    Cầu xin hương linh Thoa sớm về chốn an lạc vĩnh hằng.
    Kim Hoa

    ReplyDelete
  22. Thành thật gửi lời chia buồn cùng gia đình Thoa.
    Cầu chúc hương hồn Thoa sớm tiêu diêu nơi miền cực lạc.
    Tuyết Mai

    ReplyDelete
  23. Thật là buồn, xót xa và thương tiếc khi hay tin Thoa, một người bạn thân vừa ra đi về cõi VĨNH HẰNG. Cầu nguyện cho bạn được tiêu diêu nơi CỰC LẠC.

    Minh Quang

    ReplyDelete
  24. Cac mo than men,
    Mo Oanh dung tieng "Pham thi Thoa cua chung minh" that la hay. Huong se luon luon nho den Thoa nhu nho den Ngà va Pham Nhu Mai. Xin cau nguyen cho Thoa, Tieu va tat ca cac ban TV6370 da qua doi duoc an lanh noi coi phuc va khi dau thai thi se đầu thai vào mot cuộc đời mới thật tốt lành voi mot thân thể khoẻ manh tốt đẹp.
    LHương

    ReplyDelete
  25. Biet tin tre, Thoa da bo gia dinh va ban be ra di. Gia dinh TV chung ta lai mat them mot nguoi ban. Thật là buồn các bạn ạ.

    Nguyen cau huong linh Thoa som duoc An Lac chon Vinh Hang.
    Anh' Van^

    ReplyDelete
  26. Các bạn thân mến,
    Đã sinh ra làm kiếp người , ai cũng đều phải đi qua các chặng đường Sinh ,Lão , Bệnh , Tử....Đa số chúng mình hiện nay ,rất may mắn , đang ở chặng đường thứ hai của tuổi Lục thập thuận nhĩ , một số ít , như Thục , Hương...đã bước vào chặng đường thứ ba , và còn lại như Thoa , Tiếu , Hương , Ngà....đã đi hết chặng đường còn lại rồi .
    Thảo có được nghe tin Thoa bệnh , lần cuối cùng thấy thư và hình các bạn họp nhau gói bánh chưng , có hình Thoa. Sau đó , Thoa và Hương xin rút ra khỏi group Yahoo , Thảo không còn biết tin tức gì của 2 bạn này nữa.

    ....Bẵng đi thời gian , tuy biết là Thoa bệnh , nhưng tin Thoa ra đi , không khỏi làm Thảo bàng hoàng lặng cả người. Ai trong chúng mình cũng buồn , riêng với Thảo , nhìn ở khía cạnh khác , có thể như thế cũng làm cho Thoa đỡ phải bị đau đớn kéo dài.
    Mong bạn yên nghỉ , không còn phải lo âu chuyện trần.

    Cho Thảo được góp phần phân ưu với gia đình Thoa.

    Cuối cùng , thân chúc tất cả các bạn luôn vui khỏe , thích ăn gì thì cứ ăn , thích đi đâu thì cứ đi , và miễn sao tâm hồn mình được thoải mái.
    Thân mến ,
    Phương Thảo

    ReplyDelete
  27. That la buon, xot xa va thuong tiec khi hay tin Thoa, mot nguoi ban tha^n vua ra di ve coi VINH HANG. Cau nguyen cho ban duoc tieu dieu noi CUC LAC.

    Minh Quang

    ReplyDelete