Dec 3, 2014

Dưới bóng cây mít (Kim Thanh)






Từ lúc Thảo và Thục về Việt nam, ngày nào Thanh cũng ra nắn các trái mít trên cây.... Muốn mời các bạn đến nhà ,nhưng chả lẽ xem cây mít mà lại không có trái mít nào chìn để ăn?  Mãi mới tìm được một ngày ...mít chín!!!!
    Các bạn ở Việt nam thì thấy cũng bình thường , nhưng Thục và Thảo thì thích lắm! Cây mít lần này trái to hơn hai năm trước vì ông xã Thanh đã tỉa bớt những trái mít non nên các trái mít còn lại mới lớn hơn được!
     Xẻ mít, bổ mít ngay dưới gốc cây ,rất ư là vui vẻ...sau đó lại vào nhà ăn ba ba ốc , bánh bèo, bánh ít trần và cả bánh dầy chả nữa mới thích chứ!  Vừa ăn vừa nói chuyện tíu ta tíu tít vui như trẻ thơ!!! Phải chi có cả các bạn bên ấy đến ăn nữa thì vui quá nhỉ??? hihi...
          Thảo bảo: Nhà có mái ngói đỏ và có cây mít là sang lắm đó!
Nhưng nhà Thanh không có mái ngói đỏ ,chỉ có mái tôn thôi, Thảo ạ!!!
Người ta cứ nói là trái mít phải đóng cọc mới chín là không đúng đâu! Cây mít nhà Thanh không bao giờ đ1ong cọc trái nào cả! Cứ để mít chín tự nhiên thôi....


KT







3 comments:

  1. Cac mo Thao UL, Thuc, Kim Thoa, Kim Thanh, Thanh Oanh, va hai mo nua ma H khong biet ten... trong rat tuoi vui duyen dang ben canh may qua mit that la hap dan! Can phong nha Thanh ma cac mo ngoi an voi nhau coi tho mong qua! Buc tuong gach lam H nho mot quan ca phe nao do that lang man...

    Chuc cac mo xum hop that dam am ben nhau nhe keo ngay vui qua mau...

    Mot lo than,
    LH

    ReplyDelete
  2. Thèm đi chơi va thèm mít trên cây, bánh bèo, bánh ít......
    Thienga chưa bao gìơ đựoc ăn ba ba gỉa ốc, thèm quá các Vịt ơi!
    Thienga

    ReplyDelete
  3. Kim Thanh chắc cho phân bón tốt nên cây mít nhiều trái to. Nhìn các bạn cười tươi dưới bóng cây mít nhất là Thục và TUL, chắc hôm ấy khí trời dễ chịu và họp mặt với các bạn vui vẻ, được ăn ba ba ốc đặc sản của KT và mít tươi ngọt thơm phải không?

    ReplyDelete