Jul 19, 2014

TẠP GHI - MIMOSA


MIMOSA



Chẳng biết tôi yêu Mimosa từ bao giờ, hình như là từ hồi tôi còn là con bé con 10 hay 11 tuổi. Ngày đó sau khi thi xong kỳ thi tuyển vào đệ thất Trưng Vương, 3 chị em tôi được bố tôi cho đi nghỉ hè lên chơi Dalat theo cô tôi, vì lúc đó gia đình Cô đang thầu làm nhà hàng ở câu lạc bộ trong trường Võ bị Đà lạt. Đến bây giờ tôi vẫn còn tiếc vì được đến Dalat khi tuổi còn quá bé nên không có được nhiều kỷ niệm với thành phố thơ mộng này . Chỉ nhớ là tôi rất thích thú khi lần đầu tiên thấy mình nói và thở ra những làn khói trong buổi sáng trời lạnh buốt, chạy chơi hái những đóa hoa dại trong sân phía sau câu lạc bộ trong trường Võ bị , và một lần được Cô tôi dắt đi lanh quanh thăm thành phố qua những con đường dốc, tôi nhìn thấy được những chùm hoa vàng bé xíu mượt mà như nhung, mọc từng chùm khoe màu vàng rực rỡ nở rộ trên cây , xen lẫn với những cánh lá xanh biếc như phủ một lớp bụi bạc trông thật quyến rũ yêu kiều, làm con bé đứng ngẩn ngơ nhìn ngắm mãi những chùm hoa màu vàng chanh óng ả.

Ký ức về Dalat , ký ức về một màu hoa vàng , những ký ức  của tuổi thơ thường mau phai nhạt . Chỉ đến khi tôi biết được những chùm hoa vàng có cái tên thật dễ thương  Mimosa, và cũng là lúc tôi bắt đầu biết thả hồn lang thang   thơ thẩn mộng mơ với   những cảm xúc mơ hồ, bâng khuâng  nhớ nhớ, thương thương, ngờ ngợ "Hình như là tình yêu " cùng với nỗi say mê khi đọc  truyện ngắn " Nhà có hoa mimosa vàng " của nhà văn Hoàng Ngọc Tuấn,nhà văn của một thời tuổi trẻ Saigon với nhiều truyện ngắn dễ thương, thì cái màu vàng chanh của những chùm hoa bé li ti trong ký ức tuổi thơ bỗng dưng trở về rộn rã,  làm tôi ao ước được một lần trở lại thăm thành phố cao nguyên sương mù. Ngày đó khi nhắc đến hoa Mimosa thì ai cũng phải liên tưởng tới thành phố  Dalat mộng mơ 

 Tôi chưa kịp đi thăm  Dalat một lần nữa thì dòng đời đưa đẩy đẩy đưa , đưa tôi qua tận bên xứ Úc xa xôi này. Tôi đến Úc vào một mùa đông giá lạnh và cảm nhận đầu tiên là sao thành phố tôi ở lại giống thành phố Dalat quá . Cũng có những con đường  dốc lên dốc xuống, những ngôi nhà xinh xắn phía trước nhà nào cũng có một mảnh vườn nhỏ đầy  những loại hoa rực rỡ. Thời tiết mùa đông ở Úc không có tuyết rơi và không quá khắc nghiệt nên cây cỏ, hoa lá vẫn xanh tươi trong cái lạnh cắt da. Trong cái gió lạnh buốt giá , khi những tia nắng bắt đầu lên cao đem lại một chút ấm áp cho buổi sáng mùa đông, khoác áo ấm đi  lang thang trên những con đường quanh nhà tôi ước ao nếu mà thấy được hoa Mimosa nữa thì đúng là Dalat  trên xứ Úc đây !

Nhưng tôi  chẳng tìm thấy một cây mimosa nào trên những con đường trong thành phố. Cho đến một ngày theo con trai đến thăm trường đại học của nó , tôi lại ngơ ngẩn khi bất chợt nhìn thấy đươc màu hoa vàng quyến rũ của vài cây Mimosa trong khuôn viên mênh mông của sân trường đại học.

Thế là tôi nhất định sẽ làm riêng cho mình một khoảng  trời Dalat trong mảnh vườn bé xíu sau nhà với  mấy khóm hoa hồng, vài cây tùng nhỏ và cây hoa Mimosa vàng quyền rũ. Hôm tìm được cây Mimosa trong vườn bán cây cảnh, nó chỉ là 1 cây con với vài cành lá mỏng manh nhưng khi đọc những hướng dẫn về cách trồng và sự phát triển của nó, chàng tóc bạc đã không cho tôi mua về trồng. Chàng nói nó là một loại cây dại sẽ  cao lớn tới 4 , 5, mét  thì làm sao chàng tỉa cắt cho được. Nhưng tôi nhất quyết mua về với lời thủ thỉ nhẹ nhàng , chàng đừng lo cứ trồng đi nếu  mai mốt nó lớn , mình cứ chỉ cho nó cao tới hơn 2 mét thôi thì làm sao mà nó tới 5 mét được chứ !

                                

Và tôi đã có mảnh vườn nhỏ ,  mảnh vườn gợi lại cho tôi ký ức tuổi thơ về một nơi chốn êm ả và một màu hoa vàng ngây ngất.  Mỗi năm khi những cơn gió lạnh cuối thu giá lạnh hơn, cây hoa Mimosa chỉ toàn những lá xanh biếc ánh bạc quanh năm ,như một nàng công chúa thức dậy sau giấc ngủ dài, hé nở muôn ngàn nụ hoa bé li ti và khi mùa đông đến những nụ hoa bé nở rộ  thành những chùm hoa Mimosa vàng rực rỡ kiêu sa, mang  ấm áp và hương thơm dịu ngát  cho khu vườn nhỏ trong mùa đông lạnh lẽo.

Mimosa đang nở đẹp quá, ghi lại ít hình ảnh chia sẻ với các bạn là "fan" của Mimosa nhé.

Mùa đông xứ Úc 2014

P.Hà.

" Nhà có hoa Mimosa vàng "




















10 comments:

  1. Wow ! Mimosa đẹp quá, nhớ Đà lạt ngày xưa.

    Phượng Đoàn.

    ReplyDelete
  2. Mimosa.Mimosa .
    Đẹp hiền dịu , trang nhã ....pha vào nét hoang dại
    ở xứ Mỹ này chăng nơi nào có Mimosa.
    Nếu được trồng nhiều như hoa đào ...
    màu vàng dằm thắm sẽ làm người bớt điên dại !!!
    Thật tiếc .

    ReplyDelete
  3. Ha oi, Mimosa nha may dep qua! O San Jose , California cung co' tro^`ng rat nhieu Mimosa nen duoc goi la "Thung Lu~ng Hoa Va`ng" da^'y.
    Tao cu~ng co`n giu)~ rat nhieu hinh a?nh cua may du)'a nho'm mi`nh tho)`I trung hoc do'.
    M.Quang

    ReplyDelete
  4. Cay nay luc tao den nha may nam ngoai thay nho ma sao bay gio ra hoa nhieu qua, nhat la mua Dong nua, dep that.

    ReplyDelete
  5. Ha oi , cay Mimosa chac den tuoi hoi xuan hay sao ma no hoa giua mua ddong vay.?
    Mỹ Điệp

    ReplyDelete

  6. wow mimosa trổ hoa nhiều đẹp quá chị Ha oi. chị trồng cây hay quá, em mê hoa mimosa lắm. nói chung những hoa ở Dalat đều đẹp

    Kim Ngọc.
    Kim Ngọc.

    ReplyDelete
  7. Đẹp quá ! chắc góc vườn ngào ngạt hương thơm phải không ?

    Chị Vân.

    ReplyDelete
  8. Hà ơi hình mimosa vàng trong vườn nhà Hà đẹp quá, làm Hoa lại nhớ những kỹ niệm đẹp ở thành phố sương mù ĐL thuở nào.

    Hoa Trần

    ReplyDelete
  9. Cháu Hà viết hay quá. Văn chương rất lưu loát, gọn gàng, ấn tượng, nhẹ nhàng.
    Cậu mợ đọc đều rất thích. Kỳ sau, nếu cháu có viết nữa, thì nhớ gửi cho cậu mợ đọc với.
    Lâu rồi mới lại được xem hình hoa mimosa. Như cháu viết, lại chạnh nhớ tới Dalat và bao nhiêu kỷ niệm.

    Chúc cháu nhiều sức khỏe và mọi sự an lành.
    Hùng Hương

    ReplyDelete