Jul 31, 2014

MỸ DU KÝ- TẬP 4 - NGÔ OANH

Minh Tâm , Thành Oanh và Diệu Hiền
đang bốc thăm xổ số

            Tập 4 – NHƯ TRỞ VỀ QUÁ KHỨ

Sorry các bạn vì bài viết trễ quá, lý do là…. tôi ở ngoài đường khá nhiều.

*/ 19 tháng 7, 2014

Buổi tối thứ 7 ở nhà Oanh Chu tôi đã thấy đầy đủ các bạn, những người bạn xa xưa bây giờ mới gặp: Nào Oanh Chu, Bạch Mai, Hồng Phúc, Ngọc Anh, Mai xinh, Lan Trần, lớp B còn thiếu thiếu….à Thúy Hải, Anh Bằng, những người bạn hồi lớp đệ tứ: Liên Hương, Thiên Nga. Tôi được dịp gặp gỡ nhưng người bạn mới như Phương, Phượng, Mai San Diego, Kim Anh, Lý, Mỹ Nga, Ngọc…rồi cả những bạn đã quá quen như M Tâm, Thúy Lan, Chung, Diệu Hiền. À! Còn mấy trưởng ban biên tập đặc san TV: TUL, PHÀ kỳ này vắng mặt.

Để tính coi từ ngày ra trường tụi mình biệt tăm luôn, không hề biết tin tức gì nhau. Lúc đó tôi nhớ là mình rất muốn gặp lại bạn học cũ, nhưng không biết làm cách nào. Chỉ nhớ nhà Kim Thanh ở VN thì Thanh bận “lóng chầy” nên dọn nhà đi đâu mất. Còn T Hải, Hà (lớp B) chỉ liên lạc được thập niên 80, sau đó thì đứt….chỉ luôn, chà mà sao mình cũng dỡ tệ, Trưng Vương đã là hội đoàn lớn ở nước ngoài mà sao mình kém thông minh không nghĩ ra cách liên lạc nhỉ?

Lần đầu tiên du ngoạn xứ Mỹ rồi gặp lại bạn xưa, kỷ niệm ngày nào ở tuổi teen như bừng sống lại. Wow! Bây giờ gặp lại nhau, ai cũng lên chức hết. Nhà của Oanh Chu rất vui vì….ồn ào nào xổ số, nào trình diễn thời trang. Màn này thật đáng cười nhất vì người mẫu….xỏ ….áo ngược, đeo chuỗi vòng nào cũng lộn xộn, đeo vô rồi lại gỡ ra, có kiểu áo không biết mặc làm sao, cả đám có dịp cười đau cả bụng. Bravo sáng kiến của Thiên Nga đã làm buổi hợp nhóm thêm tưng bừng.

*/ 20 tháng 7, 2014

Tối hôm sau, tổng tư lệnh Oanh Chu lùa hết bầy vịt lên xe…bít bùng hình như giống cảnh sát áp tải phạm nhân hì hì….chỉ có điều quý mợ xí xọn, điệu đàng lắm nên ….hát thì dở mà sắm tuồng ….hơi bị lâu. Tới khách sạn Irvine tôi đã thấy rất đông người, wow! thật là đông, nghe đâu khoảng 900 người. Mỗi khách có 1 quyển Giai phẩm Mê Linh 2014 (quyển này là cả một công trình đấy các bạn: bài vở , hình ảnh đặc sắc) và đóng dấu mực xanh vào cổ tay giống như thịt heo đã qua được kiểm tra y tế hì hì…. Đố các bạn TV6370 ở Sài gòn biết dấu mực xanh đó để làm gì?

Trưng Vương hải ngoại tổ chức hợp mặt ở trong nhà, còn Trưng Vương Việt Nam tổ chức ở sân trường Trưng Vương.

Tôi có dịp gặp Kim Đoan, Mai Khanh - thủ lĩnh TV nhiệm kỳ 2012-2014: Mai Phương (từ đó đến giờ chỉ văn kỳ thinh, bất kiến kỳ hình). Wow! Nói chuyện với chị Phương vài lần bây giờ mới biết mặt. Buổi tối đó tội nghiệp nhất là chị MC thiếu điều khan cả cổ. Có lẽ người chăn vịt chạy đồng ….hình như khỏe hơn chị, ở đây chị cứ phải nhắc đi nhắc lại quá nhiều lần về việc ổn định chỗ ngồi, nhưng hình như không ai nghe chị. Mọi người cứ ….bận chụp hình, bận ….tâm tình…. cạp cạp. Chị MC phải gia hạn mãi thời gian.

                                                     

                                                                       Cô Lệ Khanh


Trên sân khấu cô Lệ Khanh đang phát biểu cảm tưởng làm tôi như hồi tưởng về quá khứ thởu còn học lớp đệ ngũ, cô dạy Việt Văn rất hay. Thật tiếc tôi không có giờ riêng để trò chuyện cùng cô.

Phải công nhận các chị Trưng Vương tổ chức quá hay. Văn nghệ có ca sỹ Tuấn Ngọc, Thái Thảo, Anh Dũng. Phần cây nhà lá vườn tập dượt công phu lắm. Buổi hợp mặt kéo dài không biết đến mấy giờ vì tụi này mệt quá lo chạy về trước chỉ nghe ca sỹ Tuấn Ngọc khoe là có thể kéo dài đến 2 giờ …..sáng.

Cali 26 tháng 7, 2014


Ngô Oanh




5 comments:

  1. Mời các bạm ghé thăm ĐSTV với MỸ DU KÝ TẬP 4 CỦA NGÔ OANH.
    Tác giả xin lỗi vì chậm trễ bài vở cho buổi xổ số và DHTV , mãi cho tới hôm nay , vì bận ở ngoài đường hơi nhiều . Hình ảnh tuy không còn nóng hổi , nhưng những cảm nhận của tác gỉa , một TV Sài Gòn , với cái nhìn lần đầu tiên , cảm xúc đầu tiên , gặp lại bạn bè sau bao nhiêu năm tưởng chừng không bao giờ có thể nữa .....những chia sẻ đó thật thú vị .
    thân chúc Thành Oanh .....tiếp tục ởngoàiđường nhiều hơn nữa , đi thăm đi chơi tất cả các nơi trên đất Mỹ , ghi chép những nhận xét hóm hỉnh , độc đáo để chúng ta sớm có những MỸ DU KÝ 5, 6 ,7.........9, 10 ....100 VÀ .....200 NHÉ

    ReplyDelete

  2. Nghe Oanh kể vui quá ha!!! Phần đóng dấu mực xanh vào tay ...thì hơi lạ!!! Nhưng Oanh phải nói rỏ là đóng hình gì, chữ gì thì tụi Thanh mới đoán mò được chứ???
    Hay Thanh thử đoán mò như thế này đóng dấu mực xanh ý chỉ mình thuộc nhóm TV , nều ra ngoài đường mà thấy ai có dấu hiệu giống như mình .... thì biết ngay thuộc "nhóm vịt" ...cứ việc cạp cạp thoải mái....

    ReplyDelete
  3. Dung cũng có ý nghĩ như Kim Thanh,đóng dấu xanh có nghĩa là vịt Trưng Vương,hay cạp cạp nhiều hơn bất kỳ vịt nào khác,có đúng không ta?

    ReplyDelete
  4. Theo KĐ đóng dấu vào tay khi nhận giai phẩm Mê Linh để cho biết là đã lãnh rồi không cách chi lãnh lần thứ 2.
    Oanh viết phóng sự dễ dàng quá KĐ thì phải nặn mới ra chữ. TO viết tiếp về xổ số và họp bạn ở nhà họa sĩ LH nhe
    Thân

    ReplyDelete
  5. Hinh Oanh chup co Le Khanh dep qua! Dang doi doc tiep theo phong su cua mo day...

    ReplyDelete