Mar 4, 2014

Một ngày lang thang ở DUBAI.

TUL
Mosque về đêm tỏa sáng lung linh 
       Cách nay 40 năm,  nơi đây chỉ  là mênh mông sa mạc, Dubai ngày nay là thành phố lớn nhất và phát triển nhanh nhất thế giới.  Không những người ta chứng minh rằng lâu đài có thể xây được trên cát mà còn cho thấy, con người có thể lấn biển để tạo nên những man made islands .
        Palm Islands được xây dựng bằng cách phun cát và đá xuống biển , xây móng trên cát , vẽ  cấu trúc trên biển theo hình palm tree, với những cành palm biểu tượng   vươn ra biển , trên dó là những  cấu  trúc phức hợp đồ xộ, diễm lệ và  cực kỳ sang trọng,  ..

       
Cái xe chạy trên đường nhỏ xíu so với sự hùng vĩ của những building hai bên phố trên Palm Tree island


         Khi mua vé về VN , TUL tìm ra hãng bay EMIRATES vơí gía vé rẻ nhất là $ 1280 từ WAS tới SG round trip . Chặng đi chỉ mất 21 giờ , ghé Dubai 2 tiếng rồi bay thẳng về SG . Chặng về hãng bay báo trước sẽ nghỉ 1 ngày 1 dêm ở Dubai , hành khách được cung cấp hotel, ăn sáng , trưa và tối. . Vậy là em chọn hãng này để có dịp khám phá Dubai từ lâu vẫn nghe đồn là vĩ đại và đẹp lắm ......
        Thú thật ,  từ khi xảy ra vụ Sep 11 , em mất hẳn thiện cảm với thế giới Ả Rập.  cũng một chút ngại ngần khi bay hãng Emirates nhưng thử liều xem sao ? nhờ thế mà biét bao bất ngờ thú vị đã xảy ra cho chuyến về quê của Dế Mèn phiên lưu ký.


twin building
giống toà nhà Chrysler ở New York

         Ngày khởi hành tuyết rơi mù mịt , trước  đó em đã cẩn thãn gọi hãng bay xem có delay hay cancel gì không? được trả lời là " không" nên em bình tĩnh thong thả lên đường . Phi trường Dulles cách nhà hơi xa , trên đường ra phi trường tuyết mỗi lúc một dày hơn , mù mịt và có ai ngờ hãng bay gửi email từ sáng sớm cho biét chuyến bqy delay 5 giờ đồng hồ . Vậy là em vật vã ở phi trường chờ cho tuyết ngừng rơi , phi đạo được cào sạch tuyết và máy bay được lau khô mới từ từ cất cánh . Khi tới Dubai thì chuyến bay về tp HCM đã cất cánh  từ lâu rồi nên phải chờ đến chuyến sau , hành khách được vào hotel nghỉ , ăn sáng ăn trưa và tối đều không phải trả tiền .


Metro station
         Em ở một mình trong phòng khách sạn khá lớn , hai giường , đầy đủ tiện nghi, mở cửa nhìn xuống  một khu phố bình thương chưa có gì đặc biệt , chưa có gì đáng gọi là Dubai. Đặc biệt bàn cầu toilet ở đây thường làm theo hình vuông thay vì hình bầu dục binh thường.
         Cafe và kem thật thơm ngon , trái cây bánh ngọt ê hề , trà  đậm và có vị "huyền bí" cơm chiên , mì xào, bánh mì tôm mọi thứ hấp dẫn , thịt cá tôm bình thường chỉ có một món khủng khiếp , đó là meat ball làm bằng thị lamb . em hớn hở bỏ một viên vào miệng ...và nôn ra liền . cái mùi giống như đôi dớ của người chân thúi  lâu ngày không giặt, thật khủng khiếp.


ăn trưa ở một nhà hàng all you can eat cùng trong shopping mall với khách sạn.

          Sau khi nghỉ khoẻ và no nê, em và mấy người  đi cùng mua tour làm một vòng thăm thú thành phố. Lượt về cũng vậy , em lấy tour Big Bus , hop on hop off , xe bus liên tục ngừng ở những tram nơi có những danh lam thắng cảnh nổi tiếng . Mình muốn xuống thăm nơi nào thì hop off, xem xong  lại hop on  chuyến bus khác để đến trạm tới. Bus chạy suốt ngày , cứ nửa tiếng có một chuyến nên chẳng sợ trễ  , cứ tha hồ rong chơi rồi chạy ra trạm lại có bus đón . quan trong là phải giữ cái vé tour, nếu mất thì đi bộ ráng chịu.


Xe bus  đi city tour , gồm hai tầng có audio hướng dẫn .

          Cứ thế một ngày ...một dêm , nhảy xe bus đi khắp nơi giờ nghĩ lại sao thấy  con TUL này NÓ chả sợ gì hết , có lẽ em điếc không sợ súng thì đúng hơn. 
          Bát đầu nhìn thấy thực sự thế nào là Dubai  , Dế mèn  há hốc vì những cảnh hùng vĩ , huy hoàng , tráng lệ , cao ngất , trùng điệp ,rực rỡ trong ngày ,  lung linh huyền  bí  trong đêm .


Mong một ngày được vào đây
hôm nay dù muốn lắm cũng không có thì giờ
hơn nữa không biết giá  một đêm ở hotel này là bao nhiêu?
mình chỉ có tư cách chạy vòng vòng ở ngoài để ngắm thôi.

          Khí hậu  tháng 2 ban ngày ok , ban đêm   sa mac nên hơi lạnh , hoa và cây xanh khắp nơi .  Dubai cần hơn 200 triệu gallons  nước  một ngày để gìn giữ màu xanh cho thành phố. Đường phố quy hoạch đâu ra đấy , hài hoà màu sắc,  kiểu dáng riêng biệt, , những cụm building vươn lên nền trời như gửi gấm đâu đó những thông điệp về  nghệ thuật , về sự khao khát của trí tuệ , của tình yêu , kết họp với sự viên mãn vật chất . Con người cần mẫn tài năng , để rôi tạo nên những đường  chân trời  lộng lẫy , huy hoàng . Cảm tưởng bất ngờ pha lẫn thảng thốt  , khi ở mỗi góc cạnh của thành phố luôn hiện ra những cái đẹp  cao ngất.,  vời vợi như những câu thơ được viết lên nền trời bằng một thứ ngôn ngữ của nghệ thuật  kiến trúc ,  phải mất bao lâu để đọc và hiểu được hết  ngôn ngữ tuyệt vời này?


những dãy phố trên Palm tree island
       Đường phố mỗi bên thường có 5 lanes , những phố trên Palm tree island thì lớn hơn với 10 lanes mỗi bên  lên xuóng, xe phần lớn là những hiệu đời mới của những hãng delux. Ở WIFI , có những hình tượng và kiến trúc Ai CẬP , ĐẠC BIỆT NHỮNG TƯỢNG KHI ĐỨNG THÌ LUÔN NẮM TAY , KHI NGỒI THÌ DUỖI TAY , CÓ TƯ THẾ NGHỈ NGƠI HAY SẴN SÀNG , .NGHIÊM TÚC.


WIFI nơi có những kiến trúc và hình tưọng Ai Cập

           Tuy thế Dubai vẫn còn rất nhiều những kế hoạch phải hoàn tất , họ vẫn tiếp tục lấn biển , vẫn đang tiếp tục xây dựng , ,để chúng ta  có được vẻ đẹp bất tân của MỘT THÀNH PHỐ VỚI TẤT CẢ SỰ THÁCH THỨC CÓ THỂ.   So với New York , Dubai lớn hơn và mới hơn , những kiến trúc xanh màu ngọc bích, màu hồng thắm , màu kem nền trên màu cà fê sữa ....Cách phối màu rực rỡ. ấm áp hơn , không thấy những building xám ngoét màu thép và xi măng như ở New York.


Tháp  Burj Khalifa  này nếu lại gần , muốn nhìn lên đỉnh chỉ có cách là té ngửa ...mới thấy hết.
Tháp cao gấp hai lần Empire State Building của NewYork .
chiều cao này " dài " khoảng 1/2 mile.

             Phi trường quốc tế" is huge" , một người Mỹ đi cùng với TUL phát biểu như vậy..thế mà Dubai tân kỳ vẫn còn những CHIẾC THUYỀN HÌNH TRÁI TIM ,  có từ thời hoàng tử Sinh Bá trong truyện 1001 đêm , neo dọc theo bờ sông trong thành phố. Cũng còn nguyên hình ảnh những chiếc tàu buôn chở đầy những thùng hàng của ALIBABA và 40 tên cướp ...Hình ảnh của bến thuyền Dubai Creek có tính cách lịch sử vẫn huyên náo ngày đêm , trên dòng sông hôm nay đã  soi bóng một thành phố văn minh , tráng lệ.
Tháp có kiến trúc là những hình ống tròn bầu dục bằng thép và kính
 có màu xanh da trời trong suốt

            Màu phổ biến được yêu thích là màu kem hay màu của ngà voi, màu da của họ cũng ngà ngà như thế , phụ nữ thì dùng son đỏ chói , rất it người  đeo mạng che mặt . Sắc đẹp kiều diễm của phụ nữ được tôn sùng , nguyên một dãy phố dài bán vàng bạc trang sức lộng lẫy.Người Dubai rất nhã nhặn , họ chào bằng cách để tay lên trái tim , đầu hơi cúi xuống  trân trọng. 
             Thành phố cực kỳ sạch sẽ , không tìm thấy một cọng rác , không có mùi hôi như phố Tàu ở New York. Mọi người có vẻ được giáo dục và học vấn .căn bản .  Một chị clean restroom ở  phi trường cũng nói tiếng Anh rất khá . Đặc biệt là họ rất thật thà , TUL để quên cái Ipad khi đi toilet , khá lâu trở ra thấy chị đã  cầm sẵn đứng chờ để trao lại . thật là cảm động.
            An ninh được chú trọng , gần như hoàn hảo .  Mọi sinh hoạt đều thoải mái, 
            Tạm biệt Dubai , mong có ngày trở lại .





16 comments:

  1. Mời các bạn ghé thăm ĐSTV với TUL kể chuyện DUBAI.
    ĐÂy là một thành phố trẻ , nổi tiếng huy hoàng tráng lệ , hùng vĩ nhất của thế giới Ả Rập.
    TUL một mình khám phá DUBAI bằng metro , bus tour ...hop on hop off suốt ngày , ghé những danh lam thắng cảnh nổi tiếng , mệt đừ nhưng hào hứng , xin kể chuyễn hầu các bạn .
    --

    ReplyDelete
  2. Thích quá,không biết nói gì hơn các bác ạ...

    ReplyDelete
  3. Nghe nói về Dubai đã nhiều nhưng hôm nay được đi du lịch "ảo" với Thảo UL mới thấy cái sự liều của bác thật đáng giá.
    BQ

    ReplyDelete
  4. Thảo đi chơi lần này đúng là "đáng đồng tiền" quá đi chứ! phải không?
    Thành phố Dubai quả là to lớn hùng vĩ, mới mẻ ... nhưng nếu cho ở đó một tuần thì chắc Thanh sẽ từ chối .... vì thiếu bạn bè!!! Đi chơi đâu mà thiếu vắng bạn bè thì bớt vui nhiều, TUL có nghĩ thế không??? hihi....

    KimThanh

    ReplyDelete
    Replies
    1. Đúng như thế đấy thanh ông ơi , nhung mình không có tư cách ở đây một tuần đâu , đắt đỏ lắm . Khách san có nơi tới hơn 20,000 US một đêm . Tớ chỉ có một ngày nhong nhong cho thoả chí tò mò nhưng sui quá cái máy hình dấm dớ của tớ lại hết pin , nên chẳng chụp được nhiều , tiếc ơi là tiếc bỏ lỡ nhiều cảnh đẹp lắm . Ấy có thấy những tấm sau mờ mịt không?

      Delete
  5. Đọc bài phóng sự của TUL về DUBAI thấy ham quá, cũng mong có dịp đươc đến thăm viếng nơi này và được hưởng free khách sạn nhu TUL vậy. Thành phố tân kỳ, tráng lệ, rất hiện đại nhưng khá vắng vẻ, ít xe cộ và người qua lại, KĐ không biết khách sạn có đầy trên 60% không? KĐ thích ở chỗ họ thật thà nên TUL mới tìm lại được i pad đó.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Thành phố không ồn ào náo nhiệt như NewYork hay quá tải như Sài gòn. Dubai còn đang phát triển và chờ đón du khách. Cũng có những nơi rất đông như shopping mall, chợ va viện bảo tàng , xui cái là máy ảnh hết pin khi TUL xuống downtown nhiều cảnh rất đáng gía nhưng đành chịu.

      Delete
    2. KĐ mong sẽ có cơ hội được viếng vườn hoa lớn nhất ở Dubai.Xem hình thấy mê
      http://kim-doan.blogspot.ca/2013/03/vuon-hoa-lon-nhat-gioi-tai-dubai.html
      Kỳ vừa qua TUL có ghé nơi này không? chỉ đóng cửa vào tháng 6-9 khi khí hậu nóng quá trên 40C.

      Delete
    3. TUL chua ghe Vuon hoa nay , luc hop off o wifi nghe moi nguoi noi di xem Vuon hoa, nhung TUL cu me ngam may toa lau dai, thac nuoc , tuong Ai Cap .....roi khong du gio, lo chay . Thang My di cung TUL no vao Vuon hoa va mat hut luon den toi gap lai no noi van chua xem het.!!!

      Delete
  6. Tuyệt vời cô ạ :) Nhìn hình ai có thể nghĩ trước đó nó là xa mạc, là mảnh đất khắc nghiệt cho sinh tồn :) Mà hình này là chuyến đi hay chuyến về vậy cô.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Hình mặc áo đen là chuyến đi, áo vàng là chuyến về. . Ước một ngày cô có thể đi với con tới đây.

      Delete
  7. nhiều nơi đẹp quá, chúc cô luôn bình an nhé hi

    ReplyDelete
    Replies
    1. Xin cam on va cung xin chuc em nhu the. Mong duoc em ghe tham blog TV thuong xuyen

      Delete
    2. Dubai em ngủ hai giường
      Ngoại xin một chiếc cô nường cho không?

      Ông Ngoại

      Delete
  8. Xin vang xin ngoc thi khong
    Xin chiec giuong trong ngai gi chang cho!!!

    ReplyDelete
  9. Nho Thao UL, H biet ro Dubai ma khong can di dau, hihihi. Bai viet hay nhung hai bai tho cua Ong Ngoai va cua Thao con hay hon nua! hahaha...

    ReplyDelete