Nov 11, 2013

TRĂM NĂM MỘT NGÔI TRƯỜNG






               TRĂM  NĂM  MỘT  NGÔI  TRƯỜNG

                                  Bích  Quy

            Ngày 8 và 9 tháng 11 năm 2013, Trường Gia Long nay có tên là Trường THPT Nguyễn thị Minh Khai đã làm lễ kỷ niệm một trăm năm ngày thành lập ngôi trường .  Trải qua thời kỳ đầu tiên là trường Áo Tím rồi đến trường Gia Long và sau năm 1975 đổi thành Nguyễn thị Minh Khai.
̉
           Tôi chẳng học trường này nhưng em gái tôi thì học ở đó. Thấm thoát mà đã ra trường, đi làm và mới về hưu. Biết bao thế hệ đã qua ngôi trường này. Trường tọa lạc ở Quận Ba  Saigòn, cổng chính nằm trên đường Phan thanh Giản nay là đường Điện Biên Phủ. Đằng sau là đường Ngô thời Nhiệm. Hai bên là đường Bà huyện Thanh Quan và đường Đoàn thị Điểm nay là đường Trương Định.

          Nhà tôi ở gần trường nên tôi hay đi qua ngôi trường này. Thời em tôi còn đang học, mỗi khi tan  trường là bốn con đường tràn ngập áo dài trắng vì chỉ toàn nữ sinh. Sau này có cả nam sinh và mặc đồng phục , nữ sinh thì cho mặc váy và áo trắng còn nam sinh thì áo trắng, quần xanh.

         Ngôi trường nay đã trăm tuổi nhưng những ai đã từng học và đi qua ngôi trường này đều không quên được dáng vẻ của nó. Cổng trường vẫn thế,  tường rào vẫn thế. Đặc biệt năm  nay được tu sửa và phá bỏ những dãy nhà cũ kỹ, xây thêm những dãy phòng mới vẫn với nét cũ, chỉ cao một trệt hai lầu bằng với dãy học cũ với mái ngói đỏ, tường quét sơn vàng y như màu cũ. Các vườn hoa và cây cảnh được chăm chút gọn gàng và đẹp mắt hơn. Ngôi trường đã được làm mới từ hàng rào cho đến phòng ốc nhưng người ta vẫn có cảm giác ấm áp, quen thuộc,như từng được nhìn nó bao năm qua...

      Trải qua thời khó khăn nhất mà ngôi trường có bốn mặt tiền ở khu đất vàng đã may mắn không bị trổ rào thành cửa hàng để có "tiền mặt"  , gọi là trợ cấp khó khăn cho các thầy cô giáo như phần lớn các ngôi trường khác hay làm vào thời kỳ đó. Điều này làm nhiều người cảm phục những vị hiệu trưởng đã có tâm gìn giữ ngôi trường đúng nghĩa là trường cho đến nay.

      Tôi còn nhớ mỗi lần gần Tết, các trường hay ra báo Xuân và hay mang đến các trường bạn để bán, nhờ thế tôi cũng có dịp được viếng thăm ngôi trường  này. Trong khuôn viên của trường còn có cả một tòa nhà dành riêng làm nơi ăn ở cho cô Hiệu trưởng nay đã được phá bỏ để xây nên một dãy phòng học mới. Trường còn có cả bể bơi ở sân sau.

      Sáng nay em và tôi lại thăm trường cũ, em tôi rất vui khi gặp lại các bạn ...già. Thầy cô cũng chẳng còn được bao người. Các  thế hệ nối tiếp nhau đi qua ngôi trường này,  đã có gia đình có ba thế hệ cùng học ở đây . Ngày trước chỉ cần nói là học sinh trường Gia Long là người ta đã thấy hãnh diện rồi . Học sinh phải trải qua kỳ thi tuyển vào lớp đệ thất tức lớp 6 rất gắt gao rồi tiến thẳng lên tới lớp 12

     Ngày nay dù có đổi tên thành Nguyễn thị Minh Khai thì tôi thấy các em cũng rất tự hào  khi được là học trò ở đây vì hiện nay trường chỉ dạy học sinh cấp 3, nghĩa là từ lớp 10 đến lớp 12 .  Để được vào lớp 10 ở đây cũng không dễ 

      Bao nhiêu năm qua ngôi trường vẫn giữ được danh tiếng của nó với rất nhiều  em học sinh đã thành công, trở thành người hữu ích cho xã hội. Tôi ước mong sau này và mãi mãi ngôi trường vẫn giữ được danh tiếng và nét cổ kính của nó để cho những ai đã từng là học sinh của trường dù có đi đâu và làm gì cũng không bao giờ quên và luôn hãnh diện về ngôi trường của mình.
       
--
Anh Thu

1 comment:

  1. Mời các bạn ghé thăm ĐSTV với Bích Quy , bài viết về một ngôi trường kỳ cưụ 100 tuổi của thàng phố Sài Gòn . Tuy không là nữ sinh Gia Long nhưng với niềm thương mến về một hình ảnh
    thân yêu , cổ kính , ngôi trường Gia Long đã từng hiện diện ở đó uy nghi , cao quý , là niềm tự hào của miền nam , của Sài Gòn xưa . Viết về một Ngôi trường trăm tuổi , tiêu biểu cho một nền giáo dục đã được vun trồng 100 năm , là hình ảnh đại diện cho một Sài gòn , một thế kỷ đau thương , mất mát và đắng cay nhưng vẫn còn chút gì lưu giữ. . Hình ảnh tuyệt vời đó vĩnh viễn trong tâm hòn người Sài Gòn , trong văn học , truyền thống mỹ thuật và lich sử.VN. ĐSTV xin trân trọng chia sẻ tình cảm thương yêu và lòng tôn kính với ngôi trường xưa.100 tuổi.AÓ TÍM GIA LONG

    ReplyDelete