Jan 17, 2011

FW: Thanh và Thư đi thăm các Cô còn ở lại VN.

Cô Ninh

Cô Hiền
Cô Chi Hương

cô Vân Nhung

Cô Cao hương




Các bạn mến!!!

Để chuẩn bị đi thăm Thầy Cô vào ngày chủ nhật, Thanh đã điện thoại hỏi trước cô Ninh địa chỉ và điện thoại của các cô mình sẽ đi thăm....
Cô Ninh vừa tìm điện thoại vừa hỏi Thanh : "Em hỏi địa chỉ để đến thăm các Thầy Cô, phải không?....Thế năm nay ở bên ấy ...có em nào về vậy???"
Thanh ngượng cứng người...như vậy là Cô nghĩ ...chỉ có bạn nào bên ấy về ...mới nghĩ đến thăm cô!!!Xấu hổ quá!!!
Thanh liên lạc được với năm cô, riêng cô Túy Nga thì ...gọi điện thoại 6,7 lần...đều không được!!!
Thanh định lần này thăm các cô mua mỗi cô mỗi người một lẵng hoa, một thiệp chúc Tết đề "Nhóm Trưng Vương 63-70,Chúc Cô năm mới dồi dào sức khỏe, an khang, thịnh vượng. Cô Ninh, cô Cao Thị Hương bỏ vào trong thiệp 100USD của bạn Minh Tâm, còn các thiệp còn lại thì mỗi thiệp bỏ vào 500 ngàn VND. Mỗi lẵng hoa Thanh chỉ mua loại 50 ngàn VND là vừa đẹp.
Buổi sáng, Thành Oanh, Thư và Thanh đi thăm cô Ninh trước, Cô Ninh đã 85 tuổi, hồi nào đến giờ rất khỏe mạnh, nhưng mới mấy hôm nay đột nhiên cơ bị cao huyết áp(17/10)! Nên trông có có vẻ hơi mệt hơn trước!!!Cô rất vui và khi nhận thiệp mở ra, cô mừng lắm!!!

Sau đó đến nhà cô Hiền, đây là nhà cháu của cô, trông cô vẫn khỏe mạnh, phong độ như ngày nào...ai dè tháng trước cô cũng tự nhiên cao huyết áp tới 20/10!!!Lạ thật đấy!!!Cô bảo không thấy triệu chứng gì,chỉ thấy tim hơi mệt!!!Cô rất quý mến học trò đến thăm..cứ giữ tụi Thanh lại nói chuyện mãi, cô chụp hình xong thì đưa lại tiền cho Thanh là nói:Cô lúc này có Thầy nuôi rồi..nên coi như cô đã nhận chứ không cô cũng đem cho từ thiện thôi, các em ạ!!! Cô quý là các em đến thăm cô....cô còn rủ tụi Thanh lên chơi nhà ở làng Gia Long nữa đấy!!!

Buổi chiều chỉ còn Thanh chở Thư trên con ngựa sắt..đi tiếp thăm các cô...vì không điện thoại cho cô Túy Nga được nên Thanh tự đến nhà cô trước xem tình hình...nhà cô sửa chữa mới hẳn ra...nhưng có một bà trong nhà lại bảo cô đã bán nhà và đổi qua hai chủ!!!Thế là Thanh đến nhà Thư và trực chỉ nhà Cô Chi Hương ở Hai Bà Trưng...Ôi, cô gặp hai đứa Thanh mừng ơi là mừng, hỏi đủ chuyện...khi về cô cứ bin rịn xuống tận dưới nhà tiễn hai đứa...

Sau đó tụi Thanh đến nhà cô Vân Nhung!!!Ôi nhà cô để cũ kỹ quá!!Dù nhà ngay mặt đường chung quanh nhiều nhà cho mướn mặt bằng....nhưng các bạn biết không? Không phải cô cần tiền..mà cô cần một "người thân tín" chăm nom, săm sóc!!! Độc thân như cô, ở nhà một mình mà già yếu như vậy...thật ái ngại!!! Thanh hỏi cô ơi nếu cô bị đau nặng thì sao?-Cô bảo cô sẽ gọi điện thoại cho cháu đến chở đi bệnh viện!!!Cô dịch thơ hay lắm, được đăng ở báo nước ngoài ấy!!!

Sau cùng tụi Thanh đến nhà cô Cao Thị Hương!!!Ôi thật bất ngờ..nhà cô khá hẳn so với 5,7 năm trước!!! Cô kể cô bán nhà ở DAKAO được 150 lượng và mua căn nhà này...lúc đầu nhà cửa, đường ống hư hỏng, sau này cô sửa chữa lên mấy tầng lầu , cả gia đình hai con của cô cùng các cháu sinh sống ở đây, Thanh vào tuốt trong nhà...nhà dài sâu tuốt bên trong!!!Ôi xem ra thì bây giờ cô "sướng " hơn nhiều Thấy cô khác rồi!!!

À, quên kể cho các bạn nghe, khi gặp cô Chi Hương thì cô cho hay là không phải nhà cô Túy Nga bán mà đang xây sửa lại!!! Con cô muốn làm thang máy cho cô lên lầu đỡ mệt,nhưng hỏi hiện giờ cô Nga ở đâu thì cô Hương ...cũng không biết!!!

Nói tóm lại, các Cô tụi Thanh đi thăm sau này đều không thuộc diện khó khăn về tiền bạc, không cần tiền...nhưng cần..."tình yêu" của...học trò.....

Mỗi mail Thanh thấy người ta bảo chỉ nên gởi 5 tấm hình thôi, nên Thanh gửi năm tấm hình ở mail sau là nhà của các cô Thanh đã chụp lần lượt theo thứ tự: nhà cô Ninh, cô Hiền, cô Chi Hương, cô Vân Nhung và cô Cao thị Hương đấy các bạn ạ.

KimThanh





2 comments:

  1. Thanh ơi, mỗi bài phóng sự của mợ tường thuật thì hay nhưng quên phần phụ chú tên các mợ để đòng bào còn nhận ra nhau chứ.

    ReplyDelete
  2. Co Chi Huong cua chung minh van con net cua ngay xua mac du da hon 40 nam roi phai khong cac ban?

    ReplyDelete