Dec 2, 2017

THĂM CÔ MỸ YẾN, THẦY PHI LONG - Bài của SINH NGÔ


Thăm Cô Mỹ Yến, Thầy Phi Long

Sinh Ngô


      
Cô Mỹ Yến và Sinh Ngô

Lần thứ hai trở lại Perth, Tây Úc, Sinh mới được dịp đến thăm cô Mỹ Yến và thầy ĐoànVăn Phi Long.
Dù đã được xem hình và video của cô Yến do Phương Hà đưa lên ĐSTV nhưng khi gặp được cô giáo xưa bằng xương bằng thịt, Sinh thật sự xúc động. Vẫn dáng gầy, chiếc cằm móm duyên và khuôn mặt nhỏ, vẫn giọng nói miền Nam mộc mạc như hồi đi dạy nhưng cô Yến của chúng mình bây giờ mái đầu đã bạc trắng. Thời gian quả không bỏ quên một ai, bọn học trò chúng mình tóc cũng đã nhuộm màu trắng bạc hồ huống gì cô giáo.

                                               


Mượn cớ vượt ngàn dặm xa từ Sydney đến thăm cô giáo, Sinh đòi nói trước. Sinh kể rằng cô ơi, cô là cô giáo thần tượng của em. Em mê những giờ học, những bài giảng văn của cô và luôn mong chờ giờ học với cô dài hơn. Những văn những thơ qua bài giảng tuyệt vời của cô hồi ấy đã là lời mời gọi, lời thôi thúc em đi theo con đường dạy văn như cô vậy. 
Rồi cô Yến bắt đầu kể chuyện. Cô kể chuyện đi dạy Trưng Vương có những đồng nghiệp thế nầy, chuyện cô học chung trường Chu văn An với thầy Lê văn Ngọc và cô Nguyễn thị Huyến (hiện sống ở Sydney) thế nầy, chuyện cô sống ở Việt Nam thời khốn khó sau năm 1975 thế nầy, chuyện cô thầy sang Úc cùng với các em thế nầy…..
Chuyện cô kể không là những bài giảng văn chương ngày ấy, vậy mà Sinh thấy nó mạch lạc, lôi cuốn và dí dỏm lắm. Sinh nghe cô kể mà lòng bồi hồi. 



Ôi, cuộc đời nhiều dâu bể, vận nước nổi trôi khiến thầy trò Trưng Vương lưu lạc khắp cùng trời cuối đất, nơi năm châu bốn biển, được gặp lại nhau vẫn phải mong chờ ở mối duyên hạnh ngộ.
Sinh được thăm thầy Phi Long. Mỹ Điệp, Phương Hà và Mai Đoàn nhà cách nhà thầy chưa đến nửa tiếng lái xe mà mãi chưa một lần được gặp thầy. Sinh thật may khi lại được gặp thầy sau 47 năm, đó cũng là mối duyên thầy trò vậy.


 Thầy Đoàn văn Phi Long

Thầy Long còn nhanh nhẹn hoạt bát lắm dù mái đầu đã bạc trắng. Thầy Long kể chuyện thầy dạy kèm Toán cho các em thi Trung Học tại Tây Úc. Ừ, thì thầy là giáo sưToán mà. Sinh nhớ hồi giới thiệu Thầy với học trò chúng mình, ban Giám Hiệu bảo thầy là một thầy giáo giỏi, trẻ tuổi. Lúc thầy vào trong nhà lấy nước mời học trò cũ, Hà và Sinh chụm đầu lại rù rì rằng hồi xưa lúc thầy viết bảng và xoay lưng lại phía học trò, lũ nữ sinh xếp hàng thứ ba sau ma quỷ( đến già vẫn còn nghịch phá hì hì....) bình phẩm về cái vòng số  3 đẫy đà của người thầy giáo trẻ độc thân…

Ngồi một mình trên chuyến bay dài hơn 5 tiếng về lại Sydney, Sinh vẩn vơ nghĩ về thầy cô cũ. Sinh nhớ nụ cười thông cảm của cô Yến khi nghe Sinh kể rằng cô ơi, theo nghề dạy văn của cô sao mà vất vả quá, năm nào ở Đại Học Sư Phạm em cũng thi lại môn HánVăn.
 Sinh nhớ dáng cô gầy, mái tóc bạc phơ đứng mãi thật lâu bên giàn hoa trước nhà tiễn học trò cũ cho đến khi khuất hẳn. 
Sinh nhớ thầy Phi Long bảo bây giờ thầy nhớ chị rồi khi Sinh kể hồi xưa học giờ thầy, em nghịch lắm, luôn mang theo cái bao tay đánh bốc màu đen rượt đánh bạn bè hoài. Thầy còn bảo thầy không cho chị 1 điểm mà cho điểm 10 bây giờ đây khi nghe Sinh kể cả năm học với thầy, em luôn “được” điểm 1 vì thầy còn thương học trò, không nỡ cho “trứng vịt”.

Sinh cầu mong sao thầy cô của chúng mình luôn được nhiều sức khoẻ để những cựu nữ
sinh Trưng Vương khắp nơi được gặp gỡ, viếng thăm.

Sinh Ngô



2 comments:

  1. Sinh viết bài về họp mặt với thầy Phi Long Cô Mỹ Yến hay quá, đọc làm hồi tưởng đến ngày còn cắp sách đến trường TV, tình thầy trò VN sao bền chặt thế không như xã hội Mỹ, Tây này, gặp nhau ngoài đường được chào hỏi là vui rồi.

    Nhìn hình Thầy , Cô thấy khỏe và còn minh mẫn, các bạn thì vẫn trẻ trung dù đã trên sáu mươi, thật đáng mừng.
    Một lô thân

    ReplyDelete
  2. Hi, chào chị Sinh Ngô, tôi là lứa học sinh nam đầu tiên của trường Trưng Vương (1977-1978) và của thầy Phi Long nữa, nên qua thông tin này xin chị cho giúp số phone và add. của Thầy để chắc tới đây tôi sẽ có dịp để đến thăm thầy. Và cũng nhân comment này, xin các anh, chị, các bạn nào biết thì cho mình xin. Xin thành thật cảm ơn.

    ReplyDelete