Feb 13, 2015

Ngọc Yến họp mặt bạn bè cuối năm


 
Lần đầu tiên có bạn nhờ Thanh "rủ họp mặt bạn bè" trước có một ngày! Đó là Ngọc Yến!
8g30 sáng Yến gọi cho Thanh: " Thanh ơi, mời các bạn họp mặt 6 giờ chiều mai ở chỗ....nhé"!
Ôi giời! có một ngày làm sao kịp? Thanh cầm điện thoại gọi liên tục í ới các bạn....
 
"Ô! Sao gấp thế?";
"Sao không nói sớm? 
Tao lỡ hẹn rồi.." ;
"Sao mày không nói trước?"
 
 - " Tao có biết trước được giờ nào đâu mà nói trước?"....
Gọi điện thoại bàn, không ai bắt máy, gọi di động chẳng thấy trả lời....đành gọi nhà hàng xóm, nhờ nhắn lại vậy!!! Mãi rồi cũng xong! Vừa ngồi xuồng nghỉ mệt thì....Reng! 
 
" Thanh ơi, Yến nhớ lộn rồi, ngày mốt kia!!!!"   
Xỉu!....Lại bắt đầu gọi lại từ đầu!!!!
 
Nơi Yến hẹn là siêu thi Nowzone ở đường Nguyễn văn Cừ ( Nghe trong điện thoại Thanh có nghe được tên gỉ gì đâu, Thanh đến tận nơi nhìn lên bảng tên mới ghi được đó! ) tai này mà sang bên Mỹ thì con hơn là "đờn gẩy tai trâu" nữa!!!!
Rốt cuộc cũng mời được các bạn: Dung, Kiên, Tâm mini, Đoàn thị Nam, Anh Thư, Thuận, Thành Oanh Tân Lê, Kim Thanh, Ngọc Yến, An Trinh và Mai Đoàn  tham dự nên Yến rất vui vẻ!
Đấy, các bạn thấy chiều bạn là như thế nào chưa???
 
 
 
Công nhận ngồi trong siêu thị thoáng mát cứ như là nhà hàng máy lạnh ấy ,ai cũng cười nói vui vẻ! Tuyết Trinh ờ Vũng Tầu cũng gọi về nói chuyện bạn bè gặp mặt vui quá! Trinh ở xa khó tham dự dễ dàng như các bạn ở Saigon...
KIM THANH

No comments:

Post a Comment