Nov 4, 2011

Tưởng nhớ bà Phạm Thị Thoa- báo Người Việt

TƯỞNG NHỚ BÀ PHẠM THỊ THOA
BÁO NGƯỜI VIỆT

Bà Phạm Thị Thoa, nằm đó, dung mạo tươi tắn, vẻ an lạc hiện rõ trên gương mặt hồng
hào, tươi nhuận, không khác gì như đang trong giấc ngủ bình yên.
Chung quanh là những người em, đã cùng bà trải qua những ngày tháng thơ ấu neo đơn, túng
bấn, bên cạnh người mẹ góa chồng từ những ngày còn rất trẻ. Cha mất sớm, lúc bà mới 11
tuổi. Người mẹ góa đã dồn hết sức mình lo cho đứa con cả, cầu mong sau này có thể là đầu tàu
đủ mạnh, kéo được bầy em. Và bà đã làm được điều đó. Cả bầy em theo gương chị, điều thành
đạt sau này.
Sau biến cố 30 tháng 4 năm 1975, một năm sau bà theo chồng vượt biển đến được Hoa Kỳ. Tới
một đất nước lạ lẫm từ phong tục, thổ nhưỡng, ngôn ngữ. Một nách hai đứa con còn rất nhỏ,
đứa lớn mới 3 tuổi, đứa bé còn ẵm trên tay. Tuy thế, hoàn cảnh khó khăn không đánh gục được
người đàn bà được thân mẫu tôi luyện từ tấmbé. Ý chí mạnh mẽ, tính cương quyết, đã giúp
bà vượt qua dễ dàng những rào cản của định  mệnh.
Vừa định cư, người chồng đến trường, phần mình dù có con dại nhưng vì ý thức không có
ngả đường nào vào tương lai chắc chắn hơn con đường học vấn, nghĩ thế nên bà tìm cách sắp
xếp giờ giấc, “Anh lấy bằng đại học, em cũng sẽ lấy được bằng đại học”, bà nói với chồng như
thế và bà lấy bằng đại học tại Mỹ thật. Không những thế, bà còn ghi tên học cao hơn và đã tốt
nghiệp master ở Cal State Long Beach. Là một trong những người tị nạn đầu tiên cầm trong
tay văn bằng master về computer. Bà đem lại  niềm vui, hãnh diện cho gia đình nói riêng và
cả cộng đồng nói chung. Bà được nhận vào làm bộ phận IT cho Tối Cao Pháp Viện, với số lương
không dám mơ ước. Sự nghiệp vững vàng, con cái thành gia thất, các cháu nội ngoại có đủ. Bà
là một người đàn bà thành công.
Nhưng ai đã nói câu này: “Ngày mai và kiếp sau, không ai biết cái nào đến trước”.
Trong một chuyến đi chơi cruise với sui gia và vợ chồng cô con gái, bà ho nhiều. Ho hoài không
dứt, một tháng sau đó, bác sĩ báo tin xấu, bà bị vướng  vào chứng bịnh ung thư phổi. Chữa chạy
từ tháng 4 năm 2010 đến tháng 3 năm 2011, bác sĩ tuyên bố bệnh đã yên. Bà đi làm lại, mặc
dù gia đình can ngăn, nhưng bản tính năng động bà nhất định không nghe. Người em gái,
chị Phạm Kim Hoàng nói với chị những lời chí tình: “Chị ơi! Xin chị đừng đi làm, cứ mướn người
chăm sóc, khi nào xài hết tiền thì chị sẽ ở với em, em chăm sóc cho chị đến khi em chết”. Bà thú
nhận với em, đi làm không phải vì tiền mà vì để không thấy mình là người dư thừa trong xã hội.
Ngày 18 tháng 10 năm 2011, “kiếp sau” đã đến và “ngày mai” chẳng bao giờ đến với bà cả.
Bà không còn ở thế gian này nữa. Nhưng với lòng quấn quít gia đình, từ tấm bé lo toan cho
các em, đến khi lập gia đình chu toàn con cái. Chắc chắn bà vẫn còn quẩn quanh đâu đó, để
phù hộ cho những người thân yêu đang châng lâng, lạc lỏng trong căn nhà nhỏ, nơi bà đã hiện
diện như một bóng râm bao tháng ngày. Cầu xin Phật Tổ, gia ơn phù hộ, độ trì cho phật
tử Quảng Từ Tâm, và ban sự yên vui, hạnh phúc cho gia đình bà Phạm Thị Thoa.
tp
Chân dung của Thoa

5 comments:

  1. Hom tang le cua chi Thoa em, nha bao Nguoi-Viet den vieng tham va co phong van em, nay ho dang bai bao de tuong nho chi Thoa. Cac chi rat than thuong voi chi Thoa nen em muon chia se bai bao dinh kem cho cac chi xem de hanh dien cai chi khi cua Thoa noi rieng va hoc sinh Trung Vuong noi chung. Khi nghi den dan TV la em nghi den Hai Ba Trung. Thoa em may man duoc xuat than tu mot truong hoc uu tu de co nen tang ma tiep noi phan dau o My nay.

    Em cam on hai chi rat nhieu,
    Kim Hoang

    ReplyDelete
  2. Qui vi co biet la, mac dau em biet la Thoa da di...sang nay em vao Trungvuong6370@googlegroups de add ten cua Ngoc Nga vao va lay ten cua Thoa ra ma em cu Ngan Ngo suy nghi mai, roi moi lam day!!! Minh chua chap nhan la ban minh da khg con nua.

    Oanh

    ReplyDelete
  3. Cám ơn Oanh đã FW tin tức , P sẽ post vào Quán đề có ai đọc thấy, mình cũng hãnh diên là Tv 63-70 có những người bạn kiên cường như vậy
    Người này nhận xét rất đúng Oanh thấy không, lúcThoa nằm đó tụi mình đã bảo nhau nét mặt của Thoa vẫn tươi tỉnh như lúc Thoa còn sống, Thú thật với các bạn ,cả tuần nay P vẫn bị ám ảnh về cái chết của Thoa, cứ tưởng như Thoa hãy còn đâu đây bên cạnh chúng mình
    Phương Nguyên

    ReplyDelete
  4. cùng ý nghĩ như Phưong, TUL post bài tưởng nhớ Thoa vào ĐSTV . Cả hai báo chúng mình cùng tưởng nhớ Thoa nghe Phương.

    ReplyDelete
  5. Mỗi lân` nhớ đên´ Thoa Tâm lai. thâỵ thương Thoa va` buôn` quá . Hôm qua mở computer ra , xem lai. những message Thoa gửi cho Tâm những khi năm` trên giương` bênh. ; nhớ Thoa , Tâm lai. khoc´ môt. hôi` rôi` phải đong´ maý lai. . Thang´ trươc´ băng` giơ` nay` Thoa vẫn con` ở đây , giơ` đã ra tro bui. ...
    Vũ Minh Tâm

    ReplyDelete