Feb 12, 2011

Du thuyền đầu xuân




du thuyền trên sông Sai gòn....


Các bạn mến

Hôm nay là Mùng 10 Tết ( vẫn còn Mùng, chưa qua mền!!!hihi),nhóm ban B tụi Thanh thực hiện ngày du xuân Tân Mão đầu năm ở Tàu Bến Nghé trên bên Bạch Đằng...

Ôi! Đúng là ngày hội !!!Thú thật tụi Thanh "chưa" lần nào đi du thuyền với nhau ngay trên sông Sai gòn này cả!!!Trong năm đứa (Thành Oanh, Kim Thoa,Anh Bằng,Tân Lê và Thanh) có lẽ chỉ có bạn Thành Oanh là quen rất nhiều nơi, nhiều chỗ ăn uống ở Sài gòn, Oanh nói Oanh đi hầu hết các nhà hàng và quán nhậu vì chỗ Oanh làm luôn thường xuyên gặp đối tác mời đi ăn....Thế mà Oanh chả mập ra tí nào cả!!!hihi....

Còn mấy đứa Thanh đứa nào cũng suýt soa...cảnh đẹp quá, lộng lẫy quá...hoành tráng quá....ngồi vào bàn ăn, chọn món ăn...Thanh luôn nhắc chừng các bạn " nhìn thật kỹ" "bảng giá", trước khi gọi!!!hihi,,,nhờ thế tụi Thanh ăn "rất no nê",cũng có món sang trọng như cơm cháy hải sâm, mà Thành Oanh giới thiệu...nhưng thực sự khi múc Thanh thấy rất nhiều món như bắp nhỏ luộc, nấm , đậu, hành, thịt...còn...ăn gần hết cũng chưa phát hiện được "hải sâm" nó..như thế nào cả??? hihi..,chắc nó tan lẫn chung vào các thực phẩm khác rồi ư ???hihi...

Sau đó thấy thuyền từ từ chuyển động, gió sông Sai gòn đưa lên mát rượi!!!Nhưng riêng Anh Bằng phải mặc thêm áo lạnh vì ..sợ gió!!!Thuyền vừa trôi từ từ...vừa nghe nhạc sống du dương...và đặc biệt là màn "múa lửa", đứa bé gái nhỏ xíu mà múa rất dẻo, nhuần nhuyễn...các vòng lửa quay xung quanh, rồi em gái đưa ngọn lửa vào miệng, rút ra...coi thấy ghê ghê ..mà cũng hay hay!!!

Tính toán xong xuôi, các bạn ra về còn mang được quà "lì xì" đầu năm (200 ngàn mỗi bạn)!!!Ai cũng cười tươi ra mặt!!! Còn gì vui bằng??? Cám ơn các bạn rất nhiều!!!Đây là chuyến đi chơi đáng ghi nhớ của nhóm ban B ở Việt nam!!!

TB:Đúng ra trong nhóm ban B mình còn có bạn An Trinh (bác sĩ), nhưng bạn Trinh "rất" khó mời đi "ăn chơi" vì bạn rất chăm nhà cửa, chăm chồng con...nên rất khó mời...đi ăn chơi như bọn mình!!!

Thanh gởi vài tấm hình các bạn xem nhé!!!

KIM THANH

--------------------------

Các mợ ơi,

Nhìn các bạn lớp B của mình có được một ngày vui, đến được nơi mà suốt gần 60 năm chưa bao giờ được tới.... Em thấy thương và rất vui vì chúng mình đã tặng các bạn của mình một món quà nhớ đời.

Cám ơn các mợ lần nữa


Chúc các mợ một tuần lễ vui vẻ nhé.



Chu Oanh

https://picasaweb.google.com/theresa2202/NhomBHopTanNien?authkey=Gv1sRgCIeKstak35DRLg#

No comments:

Post a Comment