Mar 2, 2016

PHÓNG SỰ HỌP CHỢ VỊT TRỜI XỨ MIỆT DUỚI

Lâu lắm rồi   đám Vịt trời xứ Miệt dưới im hơi lặng tiếng. Chẳng là vì đã ở xa xôi tuốt luốt nơi cái xứ Down Under, rồi chỉ có  lác đác vài em mà lại còn môĩ em ở mỗi nơi nên có muốn một buổi họp chợ ồn ào đông đủ cũng khó. Cứ thấy các Vịt khắp nơi họp chợ tưng bừng vui nhộn mà thấy vui quá, nên hôm nay Vịt trời xứ Miệt dưới cũng xin gửi vài hình ảnh họp chợ để góp mặt góp hình trên Ao vịt với các bạn cho vui.

Ở xứ Pẹc Cà Na này chỉ có 3 Vịt trời mà em Vit Elydabet Mai thì giang hồ khắp chốn. Hôm nay đang ở Miệt dưới ngày mai đã bay tới Saigon, nên những buổi họp chợ bỏ túi chỉ có 2 em Mỹ Điệp và P.Hà dung dăng dung dẻ. Hai nàng hẹn nhau làm bánh trái trổ tài nữ công gia chánh ôi thôi ngon hết biết. PHà rủ Mỹ Điệp đến nhà làm bánh , Điệp đến còn bưng theo một nồi bún riêu thơm lừng. Hai em hỉ hả thưởng thức tô bún nóng hổi sau khi ngắm nghía tác phẩm tuyệt tác của mình.





         Sau 2 tiếng đồng hồ nhào nặn với cream, 2 em Vịt làm thành một bó hoa hồng tuyệt đẹp .


                     

Bún riêu Mỹ Điệp nấu ngon lắm  .. 

Thỉnh thoảng 2 đứa cũng rủ nhau lang thang trong shopping mall, la cà ngắm nghía đã đời đến khi bụng đói thì vào chọn món ăn của xứ kim chi, chao ơi cay quá là cay tô soup kim chi này...


 

Các bạn còn nhớ cái món bánh đậu xanh hình đủ loại trái cây  mà hồi còn bé là một món quà vặt hấp dẫn của tụi mình không ? P.Hà còn nhớ hồi đó em thích và mê  bánh trái  cây xinh xinh này lắm. Cứ mỗi lần bà bán hàng gánh gánh hàng đến khu phố nhỏ là con bé thích lắm, mê mẩn đứng nhìn những trái na, trái ớt, trái xoài, trái mận.....bằng đậu xanh mà ước ao được mua hết đủ loại trái  vì mẹ chỉ cho tiền mua được 1, 2 trái thôi. Hôm được Mỹ Điệp cho xem hình ảnh cách làm những trái cây đậu xanh này mà em phục quá luôn ! Không biết khi Điệp tỉ mỉ ngồi làm chiếc bánh này cho sinh nhật cháu nội, Điệp có nhớ lại ký ức tuổi thơ ngọt ngào không Điệp ! Khoe các bạn bánh đậu xanh trái cây của Mỹ Điệp đẹp lắm đây !






Nắn đậu xanh thành hình những trái cây
 
Tô màu  nhúng qua một lớp thạch rồi để cho khô


Giỏ bánh trái cây thật dễ thương                                                  

Bánh trái đào tiên

Trong năm con Dê em Vịt Mỹ Điệp có số du lịch nên em đi chơi liên miên. Hết overseas  thăm con cháu rồi lại sang Sydney thăm  gia đình nên Điệp cũng có dịp  họp chợ với 3 em Vịt  Sinh Ngô, Ánh Vân, Oanh Nam ở miền Đông Úc. 

Hello các bạn ,
Vừa qua Điệp có việc đi Sydney, nhân tiện cạp cạp với các vịt Sinh Ngô, Oanh Nam và Ánh Vân ,cảm ơn các bạn đã cho Điệp một ngày thật vui bên các bạn , để nhắc lại những chuyện cách đây hơn 50 năm ,vẫn còn nhớ như in trong đầu , từ chuyện chui  “ lỗ chó “ sang sở thú đến bị các ” cái đuôi “ đi theo ..mà phải đạp xe… chạy ..trối ..chết ..rồi đến chuyện ăn bún riêu của chị Nụ bán ở căng tin …chao ơi , bao nhiêu là thương nhớ ngôi trường , bạn bè thân thương …
Cảm ơn các bạn đã cho ăn từ sáng đến tối , dắt đi nhà  hàng ăn Dim Sim , dắt đi ăn phở An , mà 4 anh xã cũng làm như quen nhau từ … kiếp nào ,  cũng nói chuyện không dứt  đủ thứ trên đời , như không muốn chia tay …
Mình chơi với nhau từ thủa 11, 12 ,13 , đến năm  17 , 18,  mỗi người mỗi phương trời cách biệt , tưởng chừng không bao giờ gặp nhau , thế mà hôm nay   ngoài 60 lại có duyên gặp nhau , Điệp rất trân quý buổi  gặp gỡ này , thật là hiếm hoi mình lại gặp nhau , một lần nữa xin cảm ơn các bạn .
Sinh nói Phong Mỹ cũng hay đi Syney ,vậy khi nào có dịp sang ,Sinh coi  có tầu , bè gì đó  đi cruise rủ Phong Mỹ ghé bến Perth nhe .
Đi chơi về thấy Birthday của Bạch Hường và Phương Hà , Chúc mừng các bạn tăng phúc , tăng lộc , tăng thọ …Bánh sinh nhật của Phương Hà và Bạch Mai làm trông ngon quá , phải cắt một miếng ăn ngay mới được ..
Thương mến ,
Điep
PS : Em Sinh đi giầy cao gót đó nhe , chứ em Điệp cũng cao bằng  ẻn . Em Sinh càng ngày càng đẹp , em Oanh Nam , em Ánh Vân trẻ ra , ai dám nói đây là các bà già 65 tuổi ?


  
                            Mỹ Điệp - Oanh Nam - Ánh Vân



                                                                      Sinh Ngô - Mỹ Điệp

Mùa Thu xứ Pẹc cà na, sau vườn nhà có một cây Mimosa nở hoa thật đẹp, rồi mùa hè phượng tím mà chả rủ được em Vịt nào cùng đi, nên em Vit PHà cũng làm điệu  chụp vài pose hình solo mình ên  hì hì.....





Đi vòng vòng trong park lại nhớ đến mùa hè 2012 , Xuân Chi từ Melbourne qua chơi 3 em MĐ, PH, XC cùng đi ngắm hoa phượng tím với show hình "Mùa hè Phượng tím " thật mê ly. Ôi thời gian, sao cứ bay vùn vụt đến phát sợ !

Gần Tết con Khỉ, Mỹ Điệp đi chơi mới trở về nhà, thế là lại email qua email lại hẹn hò họp chợ ngày đầu Xuân.
Gặp nhau lại ào ào cạp cạp, kể cho nhau nghe đủ thứ chuyện rồi lại kéo nhau đi ăn uống . Lần này mấy em chọn ăn món Nhật. Khi đến món mì Udon, PH thấy cái tô mì đẹp quá có vẽ 2 cành hoa đào và có vài hàng chữ không biết là chữ Tàu hay chữ Nhật ( em PH đầu óc thơ thẩn nên nghĩ là một bài thơ ) nên tò mò hỏi  cô bé làm trong nhà hàng là cô có hiểu nghĩa những chữ này thì dịch cho biết . Cô tủm tỉm trả lời cái hoa naỳ là hoa Sakura , còn những dòng chữ thì cô không hiểu vì cô là người Đại Hàn.....hì hì....

  Hai em Mỹ Điệp và P.Hà tự tin selfie cận cảnh   hì hì......





                                    Em Vịt Minh Tâm đọc  những dòng chữ này giùm đi ! 




Xứ Miệt dưới đang trong những ngày đầu Thu với làn gió mát mẻ êm ả, hết rồi những ngày hè nóng nực tới 40 độ làm lòng người cũng thấy nhẹ nhàng lâng lâng theo  đổi thay của đất trời.
Xin hẹn gặp lại các bạn trong những phóng sự họp chợ  kỳ tới.

Ngày đầu Thu 2016 xứ Miệt dưới. 
Phóng viên vùng Pẹc cà na.

P.Hà.


8 comments:

  1. Mấy em Vịt ở Perth khéo tay hay làm quá. Phục sát đất bánh giỏ hoa trái cây. Mỹ Điệp nắn nót nặn mấy trái ớt, bắp...thật công phu, y như thật. Nhớ lại lúc nhỏ cũng mê mẩn với gánh bán trái cây đậu xanh như em P Hà vậy. Bó hoa cũng rất xinh, ăn thì uổng quá nhỉ.
    Thân mến
    XC

    ReplyDelete
  2. P.Hà giỏi bánh trái từ ngày còn học TV . Nhớ năm xưa tụi bây đến nhà tao dịp Tết trổ tài làm bao nhiêu là món dessert không ? Lúc đó tao chả biết cái chi chi đóng vai sai vặt huhu . Giờ thì em cũng chả khá hơn mà mấy người quen cứ khen lia lịa . Thế mới hay dân TV giỏi quá nhỉ !
    Lâu lâu cho mèo khen mèo dài đuôi một tị nhé !
    Chúc các em PH, MĐ gặp nhau dài dài để trổ tài cho các mợ TV xem luôn!
    Mỹ Trang

    ReplyDelete
    Replies
    1. Ôi ước ao được một ngày gặp nhau phá nghịch như ngày xưa hà XC , Mỹ Trang. Nhớ tụi mi lắm.

      PH.

      Delete
  3. Ôi sao vịt Tây Úc công dung ngôn hạnh đến vậy, vịt xứ Down Under cũng được thơm lây. S ước sao chúng mình cùng ở chung một tiểu bang để ngày ngày vui bếp núc nữ công nữ hạnh với nhau. S đang nhớ ngày xưa xa lơ xa lắc đó, cả đám con gái tụ lại ở nhà Tạ thị Bích, lấy bột mì vo vo nắn nắn làm bánh cravate. Mấy chục năm qua, còn nhớ như in mùi bánh chín và tiếng cười vui hồi mới lớn bên nhau.
    Điệp và Phương Hà có đi Sydney thì chúng mình lại họp chợ nhé. S đang chờ Phong Mỹ sang Úc đây, chắc S sẽ rủ PMỹ bay sang Perth một chuyến để cạp cạp với các mợ
    Thương mến
    Sinh

    ReplyDelete
  4. NHìn đĩa bánh hoa hồng ... đĩa bánh trái cây bằng đậu xanh mà ...mê mẩn ! Hai bạn giỏi thật đấy ! Thanh ngày xưa cũng thích bánh đậu xanh hình trái cây lắm!!! Cứ để nhìn ngắm hoài ...lâu lắm mới dám ăn ! Tiếc vì thấy đẹp quá !!!
    Có dịp ào hai Vịt về chơi Việt Nam làm lại các bánh này cho các Vit Ta thưởng lãm há?
    Hoa mimosa và cây hoa phượng tím nhìn thơ mộng biết bao ? Giá Thanh được đứng cạnh hai cây đó...
    KimThanh

    ReplyDelete
  5. PHà và MĐ hai bạn đều giỏi và thích nấu nướng , nhìn hoa hồng nặn thành bó là đủ biết tài năng rồi. Có dịp gặp và sinh hoạt chung với nhau thật quý,hình bánh trái cây ĐH thấy hấp dẫn muốn thử.
    Lâu lắm mới lại được thấy hình các bạn ở Sydney Sinh, Oanh Nam, Ánh Vân. Hoa Mimosa và phượng tím đẹp quá, hôm tháng 12 đến Buenos Aires vào mùa phượng tím nở rộ đẹp quá làm nhớ đến vùng Perth có phượng tím của MĐ, PH.
    Một lô thân

    ReplyDelete
  6. Phượng NguyễnMarch 4, 2016 at 3:21 AM

    Hi tat ca cac mo
    Cam on 2 mo P H & M DIEP nhe , nho co bai phong su nay ma minh moi nhan ra duoc mo M D , P H , OANH NAM , ,,,,, , nhin cac mo ,minh deu nhan ra ngay, nhung net cua thoi xa xua van con tren nhung guong mat bay gio du da la cac ba noi ba ngoai van co the nhan ra nhat la Ngo thi SINH sao nhin van nhu thoi con gai di hocvay , co bi quyet gi khong , co Mai Doan la minh khong nhan ra neu khong co ghi chu va rieng Anh Van , van nhu ngay nao , mong rang se co dip gap lai tat ca cac mo nhe , ,CACmo kheo qua banh nhin rat dep , chi mong duoc can 1 mieng thoi, Vai hang tham tat ca cac mo , chuc tat ca cac mo luon khoe , vui ve , hanh phuc va gap nhieu may man
    Than thuong
    pp( phuong nguyen)

    ReplyDelete
  7. Hi Ca'c mo TV,
    Chuc tat ca ca'c mo vit that nhieu suc khoe, vui ve, hanh phuc .
    MDiep, PHa oi, nhin hoa hong Ca'c mo lam that dep & kheo tay lam.
    Nhin banh tra'i cay bang dau xanh Van cung. me man & thich vo cung. Co' dip sang
    Perth phai hoc nghe moi duoc nhe PHa, MDiep. Ngay xua , Van cung duoc Phuong Vu (Phuong Nguyen)cho 1 khay du ca 'c loai tra' I cay bang dau xanh nhu'ng thach (xoai, ,na, mang cut, chuoi, man, ta'o....) be' be' , xinhxinh, nan that kheo. Van ngam mai,, moi' cho ca'c Em an. Va phuc Phuong qu'a xa'. Phuong co' nho' khong?
    Ca'c mo co' biet la Phuong Vu khe'o tay lam lam khong.
    AnhVan.

    ReplyDelete