Feb 11, 2016

Du Xuân Năm Bính Thân

Năm nay là năm Bính Thân nên đường hoa Nguyễn Huệ và Hội Hoa Xuân Tao Đàn đều trưng bày các chú khỉ ngộ nghĩnh ,dễ thương , Tình cờ đi qua đường hoa Nguyễn Huệ tối hôm trước đông nghẹt người !! Các chỗ để xe chật kín, đề bảng...
"hết chỗ"! Thanh bàn với THư phải đi buổi sáng cho dễ thở!
   
Rủ các bạn ở Việt Nam đi lúc sáng sớm thì quả là không hợp ! Sáu giờ sáng ,Thanh đã đi xe đến nhà chở Thư đi ,,, Đến chỗ gởi xe mới biết là có "nhiều tư tưởng lớn"nên đường hoa Nguyễn Huệ cũng có kha khá người đi xem ,



   
Buổi sáng mát mẻ, không bị đông người nên chụp hình rất dễ dàng , thuận lợi,,,đi hết con đường đi khắp con đường đầy hoa đặc biệt là những gian hàng trưng bày hoa lan đủ loại , các cảnh vật sắp xếp mỹ thuật,,,đến hết con đường là vừa vặn "nắng lên", Đường không có cây cao bóng mát nên chụp hình lúc này dễ bị chói nắng ! Thanh và Thư quyết định đi ăn sáng (bánh mì Ba Sắc )rồi lên xe chạy về hướng Tao Đàn...
   
Khoảng 8g30 khác ở đây đã dần dần kéo đến nhưng chưa đến nỗi quá đông , Nơi đây cũng có hoa cây cảnh ,đặc biệt là các chậu mai vàng nở rộ hoa và cây hoa tim tím dễ thương , hụp hình bên các chậu mai vàng nhớ Thảo UL Tết năm nào về cùng Thanh và THư chụp hình mặc áo dài quá,,!Ngoài hoa còn có bon sai,các loại đá to nhỏ, , các cây gỗ ,các loài chim, cá kiểng đặc biệt cá Koi của Nhật Đi hết một vòng thì Thanh và Thư ngồi nghỉ, ăn kem và thong thả ra về ....





Người dân Saigon không ít người dịp Tết đi du lịch nước ngoài hay xem cảnh đẹp từ Nam ra Bắc hay về quê nội, quê ngoại  ...nên đường xá đi lại vắng vẻ như thuở tụi mình còn đi học ,,,Những người còn lại muốn đi du xuân thì chẳng có nơi nào bằng Đường Hoa Nguyễn Huệ và Hội Xuân Tao Đàn cả !

KimThanh

2 comments:

  1. K.Thanh oi , Thanh chup cay mai vang dep qua ! Nhin ro tung canh hoa ! Nam van thich hoa mai tu hoi con nho . Co nguoi quen o VN qua Uc choi , cho Nam mot it hat giong cay mai vang cua nha ho. Nam gieo trong chau , tuoi bon cham soc ky lam ! Sau 4 nam , cay mai bat dau ra hoa , nhung la mot dieu la tat ca cac hoa tren cay mai deu moc up mat xuong dat chu khong ngua mat hoa len troi ! anh xa cua Nam goi la " mai mac co !" Ro rang la hat giong tu VN dua qua , va cay hoa mai me o ben nha hoa giong nhu cay hoa mai ma Thanh chup trong hinh ! Hoi do Nam co hoi nguoi cho Nam hat giong , ho cung khong biet tai sao no lai ra hoa up mat xuong dat ?? ! Thanh co biet ly do khong ?

    ONam

    ReplyDelete
  2. Mai cốt cách , tuyết tinh thần
    Mỗi người mỗi vẻ , mười phân vẹn mười.
    .........xưa Nguyễn Du đề cao dáng mai thanh cao , cốt cách của loài hoa trên mọi loài trong văn hoá VN , mai cũng biểu tượng của nét đẹp truyền thống thanh cảnh , quý hiếm của
    ..........mình hạc xương mai.
    Quả thật bây giờ đã khác lắm rồi, mai rực rỡ, "từng chùm từng cục" tưng bừng nhờ phân bón Trung quốc thôi thúc , mai mập ú tròn xoe, mai lùm xùm khoe sắc .
    Không còn nét e ấp mong manh, những cành mai gầy, những đóa mai e ấp , những cánh tiên vàng rực nhẹ nhàng. Hoa muôn loài khoe sắc mai cũng quay cuồng đơm bông.
    Sự khác biệt này mừng vui , đầy tràn thỏa mãn , nhưng người hoài niệm dáng mai xưa không khỏi man mác ngậm ngùi .
    Nói cho vui chứ nhìn mai đồ sộ lộng lẫy , cốt cách " khoe hết " , khoe tối đa của mai ngày nay chắc cụ Nhuyễn Du cũng phải xét lại cốt cách của câu thơ ví von thanh cao này.

    ReplyDelete