Apr 5, 2024

List Thầy Cô dạy TV63-70 (Phần 2)

Xin ghi lại e-mail của các bạn đã cho thêm các chi tiết qua đề tài 'Các Thầy Cô dạy TV63-70'

3/13/2024

Lan hoc chung voi' Kim Thanh tu` nam de Tam B den' De Nhat' B.
Con` tu` de that' A1 den' de Tu' A1 Lan hoc chung voi Minh Tam , An trinh , Ngoc Yen' , My~ Nga , Ngoc Anh , Mai xinh...va` cac' ban khac'.
Lan nho' Lan hoc co Hong` day Phap' van . Lan nho co^ day tui minh` hat' bai` hat' tieng' Phap


3/14
Lan thay' con` thieu' co^ Kim Thi ( nguoi` Ba(c' ,day Viet van , khong phai? co Kim Chi ( nguoi` HUE') day toan' .
co Duc' day Ly' Hoa' nam de Tam
Con` co^ Binh` Minh day nam De that , Lan que^n co^ day mon gi`
Cô Trần Mỹ Yến ( Perth Australia ) dạy Việt văn lớp Nhị A1 , mất nam 2021 .

Trong album năm tất niên có hình của cô với em Lý , Phạm thị Hiền-Paul & Tăng Minh Trâm , rất dễ thương !!
Thầy Đoàn Văn Phi Long ( còn sống ở Perth Australia ) dạy toán lớp đệ Nhị / Nhất A ?? Bach Mai.

3/15/24

Ấy ấy còn thiếu cô Diệu Linh dạy toán năm đệ tứ A 2 nữa.!
Cô có nét mặt hơi dư dữ !!! Nhất là khi mắt cô trợn lên là hồn bay phách tán !!! Bạn Dung kều sợ cô gọi lên bảng nên vẽ bùa nguệch ngoạc kèm chữ D và L dán lên cửa sổ chỗ ngồi... Khi cô Diệu Linh đi qua hỏi. Cái gì đây ??
Dung kều hồn bay lên cao...may cô không bắt đem tờ giấy xuống... mà phát hiện ra chữ D,L là ...ra hội đồng kỷ luật.. à....hihi...

Minh Tâm

Lan ơi,
Tâm chắc chắn cô Hồng dậy Lan môn Pháp Văn khi Lan chuyển sang lớp B, vì lớp A1 không có học cô Hồng. Với lại mình chỉ bắt đầu học Pháp Văn khi lên lớp Đệ Tam.
Cô Bình Minh dậy Công Dân lớp Đệ Thất A1. Mỹ Nga không học Cô Bình Minh vì năm các bạn lên Đệ Tứ, Mỹ Nga mới chuyển từ trường Đồng Khánh vào học cùng chúng em ở lớp Đệ Tứ A1. Lớp A1 chúng em có một bạn nữa là Tuyết Lê, năm Đệ Nhất cũng chuyển từ trường Đồng Khánh vào học lớp A1. Hiện tại Tuyết Lê đang ở bên Úc.
Cô Bình Minh dậy Công Dân năm Đệ Thất A1 và các lớp A khác. Không bao giờ Tâm quên được những hình ảnh về cô Bình Minh khi cô dậy chúng mình. Lúc ấy cô bảo cô mới sinh em bé được mấy tháng. Cô còn đang cho con bú nên hầu như lúc nào trên ngực cô sữa cũng ứa ra thành hai khoanh trên áo dài. Mình còn bé thấy thương cô quá nhưng không biết làm sao. Bên này mình dung`cái Nursing Pads. Bên Việt Nam bây giờ chắc cũng có. Ngày xưa các bà Mẹ vừa nuôi con nhỏ vừa phải đi làm, ở vào hoàn cảnh như cô Bình Minh đến là khổ. Vì trong trường, ngoài các cô giáo vẫn còn có các Thầy nữa !
Tâm còn nhớ rất rõ các bạn ngồi ở đâu trong lớp Đệ Thất A 1.
Anh Thư ngồi ở trong xóm (nhà lá) gồm hai bàn đầu, cạnh cửa ra vào phía nhà để xe, cùng các bạn Hồng Phúc, Ngọc Yến, Anh Bằng, Minh Hải, Thục Đức.
Mỗi ngày khi chuông reo, Tâm cố gắng phóng ra khỏi lớp để chạy đi xếp hàng ở quầy bán thức ăn vặt của chị Nụ. Nhưng ngày nào cũng phải xếp hàng ở đằng sau Anh Thư. "Nó" ngồi ở ngay cạnh cửa ra vào, chạy vèo một cái là đến nơi. Hầu như lúc nào "nó" cũng xếp hàng đầu. Ngày nào mình cũng phải đứng đằng sau nhìn... "gáy nó", rồi tranh nhau mua ô mai Tam Đa. Mỗi khi chuông reo, em Anh Thư còn là một trong những "đối thủ" của Tâm trong việc chạy ra xí dây đu nữa. Bây giờ thỉnh thoảng hai đứa vẫn nhắc lại những chuyện này rồi cười với nhau về miếng ô mai Tam Đa gói giấy pelure màu hồng.
Năm Đệ Thất, cô Tăng Thị Hiền dậy lớp A1 tập Thể Dục ở cái sân nhỏ, ngay trước
"cửa hàng" của chị Nụ. Những năm sau đó mới dời đi tập ở chỗ khác.
Trưởng lớp Đệ Thất A1 là chị Ngô Thị Phi Nga. Lên lớp Đệ Lục A 1, chị Phi Nga không hiểu tại sao nghỉ học, hình như chị yếu.Tâm thường hay gọi bạn lớn tuổi là "chị"
Chị Phi Nga ngồi ở bàn kế chót, cạnh cửa ngang, phía phòng cô Tổng Giám Thị. Ngồi cạnh chị Phi Nga là bạn Hồ Thị Thanh Thủy, tóc vừa dài vừa xoăn. Cạnh đó là bạn Nguyễn Thị Ngọc Diệp. Ngọc Diệp hiện đang ở San Jose. Chồng Ngọc Diệp học cùng năm với Tâm ở bên Nhật.
Chị Nguyễn Thị Thanh làm trưởng lớp Đệ Lục A1 mãi cho đến hết năm Đệ Tứ thì chị Thanh nghỉ học, vào học y tá ở bệnh viện Từ Dũ.
Ngày vào lớp Đệ Lục A 1 mình nghe tin hai bạn không đi học nữa là bạn Nguyễn Thị Vọng và Dương Thị Hải. Bạn Dương Thị Hải có bồ từ khi còn đang học lớp Đệ Thất (má ơi) và đã lấy chồng.(má ơi) Cả lớp thì thào rồi tròn mắt nhìn nhau. Một lũ nhãi lau mũi chưa sạch mà có bạn đã đi lấy chồng. Sợ quá !
Lớp A1 có bạn Bùi Thị Nhung học rất giỏi. Nhung là một trong 6 bạn đỗ Tú Tài hạng ưu. Học xong Trung học bạn Nhung phải nghỉ học đi làm. Phạm Thị Hiền xin Bố cho Nhung vào làm việc ở công ty của Bố...
Nhóm tụi Tâm biết là lúc' trước bạn Nhung ở khu cầu Bình Triệu nên cố gắng tìm Nhung mấy mươi năm nay nhưng vẫn chưa tìm ra. Bạn nào có tin của Bùi Thị Nhung cho Tâm biết với nhé

Hình như tất cả các bạn bị khuyết tật đều quy tụ cả vào Lớp Đệ Thất A 1 . Bị nặng nhất là bạn Nguyễn Thị Xuân , kế đến là bạn Nguyễn Thị Nhụy, Nguyễn Thị Ngọc Oanh và Trần Thị Hạnh . Năm Đệ Thất, Cô Hòa dậy Vạn Vật gọi bạn Xuân lên bảng vẽ hình bàn tay con khỉ. Xuân vẽ trông buồn cười quá , cả lớp cố nhịn không dám cười , đến lúc cô Hòa hỏi "em vẽ xong chưa" thì cả lớp phá lên cười. Xuân quay lại mắng cả lớp một trận rất nặng. Đứa nào cũng im thin thít vì sợ, và ân hận đã cười bạn , nhất là sợ sẽ bị cô phạt . Nhưng cô Hòa chỉ ôn tồn khuyên bảo và an ủi bạn Xuân. Hú hồn. Cũng vì thế mà hơn sáu mươi năm qua Tâm vẫn còn nhớ rất rõ
Trưng Vương một thời kỷ niệm

Minh Tâm

No comments:

Post a Comment