Dec 19, 2020

MỘT MÙA GIÁNG SINH TRẦM LẮNG


 Từ trước đến nay, có lẽ chưa năm nào chúng ta chứng kiến một mùa Giáng Sinh lạ thường như năm nay. Gần 1 năm qua đại dịch COVID-19 hoành hành khắp thế giới. Tính đến tháng 12, 73.7 triệu người nhiễm virus Corona, hơn 1.6 triệu người chết trên thế giới. Các nhà nghiên cứu cho rằng có khả năng gần 2 triệu người chết vào cuối năm nay 2020. Các chỗ tụ tập đông người như siêu thị, chùa chiền, nhà thờ, trường học…mở rồi đóng, đóng rồi mở. Đặc biệt hình ảnh mùa Giáng Sinh năm nay đối kháng với hình ảnh nhiều năm trước:  Không có pháo hoa, không tiệc tùng, tránh hát hò, chỉ có khóc than, giới nghiêm, u buồn , trầm lắng để con người nhận ra giới hạn thông minh của mình. 

Khi đứng trước một con virus nhỏ xíu mắt thường không sao thấy được vậy mà đầu óc của bao triệu con người trên thế giới vẫn chưa “bẻ cổ, vặn họng” được nó.

Sinh nhật của Chúa là dịp  để người ta shopping, ăn nhậu, nhảy nhót, hát hò vui chơi là chính. Nhân loại hướng về việc hưởng thụ vật chất quá nhiều, thật sự chúng ta đâu có giờ phút nào tĩnh tâm đâu để mà hướng thượng nghĩ đến Thượng Đế, đến Phật, đến Chúa, đến Thánh Thần. Chúng ta phải nhìn nhận là chúng ta không hướng về phần tâm linh nhiều hơn (đọc kinh, cầu nguyện, sám hối, làm việc bác ái từ thiện để phục vụ người  đau khổ quanh ta).


Chiều tối 1 tuần trước Xmas, mấy vịt TV6370 bơi về trung tâm Sài gòn để xem thử mùa Giáng Sinh ở Sài gòn như thế nào. Các con đường lớn vòng khu trung tâm Lê Duẩn, Đồng Khởi không thấy trang trí gì cả. Vincom mall cũng chỉ có 3 cây thông nhỏ xíu ở 2 mặt Lý Tự Trọng và Lê Thánh Tôn. Chẳng bù mấy năm trước người ta trang hoàng Xmas rực rỡ lắm. Hình như  có một chút gì đó trầm buồn vì đâu có khách Việt Kiều, nước ngoài. Bao nhiêu ngành nghề bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Xã hội có một bộ mặt hơi đăm chiêu vì khó khăn còn ở phía trước.


Việt Nam có tỷ lệ nhiễm bịnh lây lan COVID-19 ít vậy mà còn thoảng chút buồn buồn. Chúng ta thử nhìn ra thế giới ở những nơi là cái nôi của Chúa Giêsu , qua lăng kính những trang báo web, sẽ thấy sự thay đổi thật là kinh khủng: từ lộng lẫy, kiêu sa cho đến vắng lặng, buồn tẻ vì đại dịch.  


Xin trích dẫn một số thông tin trên các trang web:  “Do đại dịch virus corona, thánh lễ đêm Giáng sinh tại đền thờ Chúa Giáng sinh ở Bê-lem sẽ không có tín hữu tham dự. Giữa những khó khăn do khủng hoảng kinh tế khi không có tín hữu hành hương trong suốt năm nay, tín hữu ở Thánh Địa vẫn “muốn ở bên nhau, biết nhau và tìm ra những cách hỗ trợ mới cho nhau”.

“Thánh lễ truyền thống Giáng Sinh sẽ được Đức Giáo Hoàng cử hành online: Giữa đại dịch COVID,  Thánh lễ Giáng Sinh năm nay của Đức Giáo Hoàng sẽ không như những năm trước. Vatican cũng cho hay sự tiếp cận với tất cả các hoạt động của Giáo hoàng trong lễ Gíang sinh cũng sẽ bị hạn chế vì COVID-19 kể cả lễ chúc phép lành của Giáo hoàng cho thành phố Roma và cho toàn thế giới.”


Trong mùa Vọng năm nay, Giáo hội đặc biệt quan tâm đến các tù nhân. Cha Grimaldi, tổng tuyên úy các nhà tù Ý, nhấn mạnh: "Trong các nhà tù, do sợ lây lan, nhiều hoạt động đã bị chậm lại. Các tù nhân càng bị sống cô độc và bị bỏ rơi". Cha kêu gọi các đối tác và các nhà điều hành trong lĩnh vực này "không áp dụng những hạn chế do đại dịch gây ra tạo nên sự thất vọng làm tê liệt hành động, mà hãy như một sự kích thích để biến những yếu tố bên lề thành cơ hội".

Những ngành nghề kinh doanh đều bị tê liệt gần hết, chết chóc, đau bịnh, thất nghiệp, không tiền bạc.  Thiên Chúa  đang phạt con người. Một mùa Giáng Sinh thật lạ thường phải không các bạn.


Xin mượn câu thơ của người bạn: 


                                                        “Bao kẻ đêm Giáng Sinh

                                                          Lo máng cỏ hữu hình

                                                          Vui niềm vui vật chất

                                                          Quên máng cỏ tâm linh”


Chúa Trời nhắc chúng ta nhớ đến một Silent night khi xưa ở Bêlem. Chỉ cầu nguyện xin đại dịch COVID-19 qua mau để nhân loại có một mùa Giáng Sinh bình an , hạnh phúc.

Ngô Oanh


1 comment:

  1. Kim Đoan rất vui khi được tin Ngô Oanh đã bình phục và viết văn trở lại. Xin cám ơn bề trên đã ban sức mạnh để N.Oanh đã vượt qua được giai đoạn khó khăn .

    Cám ơn Oanh đã viết nột bài thật hay về Mùa Giáng Sinh Cô Vít, trầm lắng và gợi nhiều điều để suy gẫm về cuộc sống nhất là về phần tâm linh. Mong tất cả các bạn cùng gia đình vui hưởng một Mùa Giáng Sinh an lành, tuy thầm lặng nhưng mang nhiều thông điệp về sự sống để chúng mình cùng hướng về một tương lai nhiều thay đổi đầy hy vọng.
    Thân mến

    ReplyDelete