Dec 17, 2020

MỘT CHÚT SUY TƯ - NGÔ OANH

 MỘT CHÚT SUY TƯ




Có bao giờ bạn nhìn quyển lịch và có cùng suy nghĩ như tôi không? con người ở thế gian thông thường hay có tâm lý chia rẽ, kỳ thị xuất phát từ lòng đố kỵ, ghen ghét nhau, không ai phục ai cả, nhưng có một điểm đặc biệt là tất cả loài người ở hành tinh này đều dùng chung một cuốn lịch, bắt đầu tính từ năm thứ nhất với cột mốc là ngày sinh của Chúa Giêsu. Ai có thể làm nên điều kỳ diệu này? Ai có thể ra lịnh bắt người khác phải làm theo ý của mình? Biết bao nhiêu là danh tướng, Đại Đế lừng lẫy từ cổ chí kim như Cesar, như Thành Cát Tư Hãn, như Hoàng Đế Ottaman của Hồi Giáo, như các triều đại nhà Đường, nhà Thanh của Trung quốc, như Napoleon, như Hitler, như Stalin, như nữ hoàng Victoria đã tuyên bố một câu bất hủ: “Mặt trời không bao giờ lặn trên nước Anh”. Tất cả họ đều có binh hùng, tướng mạnh tưởng như sẽ cai trị thế giới đời đời. Vậy tại sao mấy vị Đại Đế này không dùng quyền lực của mình để bắt buộc thế giới phải lấy ngày sinh của mình làm mốc thời gian để tính lại cuốn lịch nhỉ? Tại sao con người bé nhỏ Giêsu Hài Đồng chào đời trong một chuồng bò, nằm trên máng cỏ trong thời tiết vô cùng lạnh giá, đâu có binh hùng tướng mạnh trong tay, mà lại xoay chuyển được toàn thế giới phải lấy ngày sinh của mình làm dấu mốc để tính thời gian từ ấy cho đến bây giờ hơn hai ngàn năm rồi. Hồi Giáo và Trung quốc đều có lịch riêng của họ, nhưng điều gì đã làm cho họ cũng phải sử dụng chung một cuốn lịch với toàn thế giới? Đây có phải là dấu chỉ của sự hiệp nhất và quyền lực của Thượng Đế thể hiện ở thế gian này?

Bạn và tôi tất cả loài người chúng ta đều “Chúa ở cùng tôi, tôi ở cùng Chúa” là ở ngày sanh của mình đấy các bạn. Khi ai hỏi tuổi của chúng ta, ta đều lấy năm hiện tại trừ năm chúng ta chào đời, vậy tuổi của chúng ta có phải hòa quyện cùng Chúa hay không? Và mỗi khi chúng ta cần phải làm đơn từ cho một việc gì thì câu ngày tháng xuất hiện ở hàng trên cùng của lá đơn nhắc ta nhớ  Chúa đã đến thế gian này hơn hai ngàn năm rồi. Vậy nếu bạn phủ nhận Chúa Giêsu thì….bạn cũng buộc phải chấp nhận, phải nhớ đến …ngày sinh nhật của …cái người mà mình thấy ghét. Hay là ở chỗ này đấy các bạn ! 

Giáng sinh thật vĩ đại biết bao! Ngày sinh của Chúa bao trùm toàn thể nhân loại. Đứng trước máng cỏ, nhìn con người nhỏ bé, khiêm tốn, nghèo nàn, vũ khí chỉ là tình yêu thương,  nhưng quyền năng thì xoay chuyển được toàn thế giới.  

Vậy những bạn nào chưa có lòng tin, còn dửng dưng, còn nghi ngờ không biết Thượng Đế, Chúa Giêsu có thật hay không, còn chần chờ  gì mà không suy nghĩ lại.

Ngô   Oanh


  


3 comments:

  1. Thiên Chúa tạo lập nên thế giới tuyệt vời bày và bán cho chúng ta sự sống. Nhưng chúng ta đã phạm quá nhiều tội lỗi , từ tội Tồ Tiên cho tới hôm nay , loài người vẫn không ngừng phạm tội ..... xin Chúa tha thứ cho chúng con , những người tin Chúa và làm theo lời Chúa dạy , xin Chúa ban cho chúng con sự bình an Amen

    ReplyDelete
  2. Cám ơn Thành Oanh , rất mừng được tin mày khỏe lại , ăn ngon ngủ ngon viết bài cho DStV , xin Chúa đặc ân cho mày chiến thắng bệnh tật trở lại lém lỉnh, văn hay võ giỏi hơn xưa nữa nhé . Thương mảy nhiều Oanh ơi , tha lỗi tao cũng lu bu quá nên biết mày đau mà chẳng làm gì được , chẳng nói gì chỉ biết nhớ và cầu nguyện cho mày bình an thôi ....,cho tới hôm nay lòng thành của chúng ta nhất là của mảy đá được Chúa thương đến , xin tạ ơn Chúa cùng với mày Oanh nhé.

    ReplyDelete
  3. Bây giờ mới biết tin Ngô Oanh bị đau và mới hồi phục , thật là mừng.
    Xin cảm tạ ơn trên , bài viết của Oanh thật hay chỉ cần Một Chú Suy Tư đã cho thấy:
    Giáng sinh thật vĩ đại biết bao! Ngày sinh của Chúa bao trùm toàn thể nhân loại. Đứng trước máng cỏ, nhìn con người nhỏ bé, khiêm tốn, nghèo nàn, vũ khí chỉ là tình yêu thương, nhưng quyền năng thì xoay chuyển được toàn thế giới.

    Chúc mừng và mong Oanh viết bài thêm nữa nhé!
    Thân mến

    ReplyDelete