Dec 10, 2018

Châu và Mai về Sàigòn






Châu đi du học từ năm 1971,đến bây giờ 47 năm sau tụi Thanh mới gặp lại nhau....Còn Mai sang Mỹ năm 2010...8 năm sau gặp lại. (quên ,hai năm trước Mai có về gặp tụi Thanh...)
     Hồng Châu lâu quá mới gặp... nên gặp nhau nói chuyện bốn giờ liền.... mà chưa hết chuyện. Anh Thư mang cuốn hình xưa xem mải miết... hihi.. Châu trước khi lên máy bay... còn gọi nói chuyện tiếp...
   
 Hồng Châu đãi ăn ở nhà hàng Hoàng Ty...nức mở khen rau ngon, cá ngon, chè khúc bạch ngon....
    
Còn Mai B đãi ăn ở nhà hàng BUDHA đường Đặng Tất, nhà hàng ăn chay của Phi Nhung ngon đậc biệt... Trinh ăn mê lắm.... 
    Gặp nhau tay bắt ,mặt mừng... Vui sao kể xiết.... 
    Nhớ thời còn đi học quá đi thôi... Mong gặp lại các bạn xưa.. nói chuyện tích cũ của thời Trưng Vương 63-70...
    
Cầu mong tất cả tụi mình luôn khỏe mạnh...gặp nhau nói chuyện dài dài....

                                  Kimthanh..


  Châu và Mai về Saigon lịch di chuyển kín mít ..nên không gặp được nhau ,,,tiếc quá !!! Kim Mai đi Đà lạt về Sai gon thì Châu đã bay về nước !!!! Chỉ liên lạc nhau qua điện thoại ....Hên gặp lại nhau ..Hai bạn nhé !!!!

No comments:

Post a Comment