Jun 19, 2018

Mỹ Điệp về Saigòn



  Sáu năm trước Mỹ Điệp đã về vui vầy với bạn bè ...Năm nay lại có dịp về gặp mặt ...Mừng ơi là mừng !!!
  Gần trưa thứ hai, Thanh mới nhận được điện thoại của Mỹ Điệp, thỏ thẻ muốn mời họp mặt ...chiều thứ ba !!!
Không hiểu sao các bạn mình về Việt Nam mà hẹn trước chỉ được có một ngày ???

    

Thanh hới hải gọi vội gọi vàng các bạn ... mà có mấy khi nào gọi được ngay đâu !!! Lúc thì máy bận, lúc không bắt máy, lúc đi đảu đi đâu ai mà biết được ... gọi đến Anh Thư , nàng trách ngay , sao không gọi cho mình "tối hôm qua ?"  Lạy Trời, Thư có biết là tồi hôm qua Thanh nào có nhận được điện thoại của Điệp đâu mà gọi ??? Mới nhận được trưa nay nè Má !!!

   
 Nhằm ngày Thanh dạy nên phải kiếm cớ trốn dạy học trò 15 phút để có thể đến đúng hẹn !!! hihi...
Dầu sao đến tuổi này mà gặp lại nhau là quý ơi là quý , phải không??? Nói lung tung mải, gọi từ từ từng món để có thì giờ nói chuyện chưa đủ, ăn xong lại được Điệp tặng quà ô mai của Tạ Thị Bích, khô bò do Mỹ Điệp làm ,món nào cũng ngon và lạ miệng, cả socola nữa chứ ! ....sau đó Điệp lại mời đi ăn kem để....nói chuyện tiếp !!!hihi   
   Đến tối mới về...Trời lấm tấm mưa ...." đưa nhau về dưới mưa...nói năng chi cũng thừa...nhưng vẫn nói như mua ...."

                                                                                                                                  KimThanh

No comments:

Post a Comment