Feb 18, 2018

Đi Từ Thiện ở Di Linh, Lâm Đồng

 Để theo lời yêu cầu của Liên Hương , Thanh xin tường thuật lại buổi đi làm từ thiện của nhóm Liên Đoàn ngày 2,3,4 tháng 2 vừa qua ... 

    Thanh ,Thư,Thành Oanh, Loan ,Tâm mini cùng theo Liên Đoàn lên nhà thờ ở Di Linh làm từ thiện cho đa số là đồng bào dân tộc Châu mạ...nghèo ơi là nghèo!!!! 


   
 Theo lời Cha kể, họ không có sổ nghèo như người kinh vì họ không có nhà cửa (đúng ra lúc đầu thì có miếng đất nho nhỏ, nhưng vay mượn không có tiền trả nên cũng bị mất) , chữ nghĩa thì không có  !!! Mà nếu có đi học chữ...thì cũng chẳng có ai mướn người Châu Mạ để dùng chữ cả...chỉ mướn để làm việc lao động tay chân...mà thôi ...
    Người dân tộc kinh có sổ nghèo thì nghèo thật....nhưng so ra còn khá hơn người dân tộc này nhiều lần lắm!!! 
    Cha bảo mỗi gia đình được cấp cho một miếng đất, rồi sinh con đẻ cái cũng là miếng đất đó... con cái lớn lên có lấy vợ, lấy chồng cũng chỉ miếng đất đó thì làm sao mà đủ ăn,đủ mặc được ??? Sẽ mãi nghèo... mà không biết làm sao khá lên được!!! 
    Lần này đoàn của Liên ngoài việc khám bệnh cho thuốc ,còn cho gạo,  mì,mền(chăn),đường,áo còn có cả xe đạp cho các em khỏi phải đi bộ quá xa nữa... 

   



 Thanh xin gửi vài hình ảnh cho các bạn xem nhé... 

                                                                                                    KimThanh

2 comments:

  1. Tuy không được khỏe mag Liên vẫn tiếp tục đi làm thiện nguyện thật đáng phục. Xin ơn trên trả công bội hậu ban cho Liên sức khỏe và mọi điều như ý trong năm Mậu Tuất này. Cám ơn KT và các bạn Thành Oanh, Anh Thư, Loan và Tâm đã cùng Liên đi với phái đoàn từ thiện

    Một lô thân

    ReplyDelete
  2. Kim Thanh ơi, sang năm mới thân chúc K.Thanh và gia đình một năm nhiều sức khỏe, an khang, thịnh vượng, van sự may mắn.
    Cám ơn K.T đã gửi cho xem các hình ảnh đi làm từ thiện, qua đó Lan thấy Liên cũng vui và khỏe mạnh, Lan cũng vui lắm. K.T cho Lan gửi lời thăm và chúc Tết các bạn V.N luôn vui khỏe, may mắn, như ý.... trong năm mới nhé.
    Thân mến .
    T.Lan

    ReplyDelete