Mar 9, 2017

100 NĂM DÂU BỂ -

100 NĂM DÂU BỂ

Ngô Oanh



 Cái gì tồn tại trăm năm cũng là hay rồi, 100 năm một kiếp người sẽ là dài nếu ai đó sống được cả trăm tuổi. Trường của chúng ta thành lập từ 1917, đến nay 2017 là cột mốc quan trọng. Từ buổi chiều có nắng nhẹ, các cựu giáo sư, cựu nữ sinh lũ lượt kéo về số 3 Nguyễn Bỉnh Khiêm. Phải gọi là Đại hội thời trang áo dài vì nơi đây quy tụ đa số là áo dài truyền thống, có áo dài cách tân, có áo đầm, quần tây, ái chà đủ kiểu hết. Trông ai cũng tươi tắn, nói cười rôm rả. Ipad, di động, máy ảnh chụp hết công suất, mình nhìn thấy màn hình chiếu đèn LED, thay đổi nhiều cảnh thật đẹp. 




Tiết mục mở màn là Khai trống lễ hội, sau đó là Hợp xướng Cội nguồn. Có những bài hát thật là quen thuộc nhưng lúc nào vang lên, mình vẫn thấy thật xúc động như: “Trưng Nữ Vương lau phấn son mưu thù nhà….”



                                                      


Trường tôi như một con đò chở bao nhiêu khách qua sông, qua bờ bên kia khách có đầy đủ kiến thức để bay nhảy khắp nơi. Có bạn cuộc đời thoải mái, có bạn cuộc sống vương chút khó khăn. Nhưng lúc nào chúng ta cũng nhớ về ngôi trường xưa thân ái, đầy ấp bao kỷ niệm êm đềm.
                  Tháng năm dầu dãi nắng mưa,
                  Con đò trí thức thầy đưa bao người.
                  Qua sông gửi lại nụ cười
                  Tình yêu xin tặng người thầy kính thương.
                                                             (Sưu tầm)
Chắc các bạn dễ nhận ra cô Ninh trên sân khấu ở tiết mục Tri Ân thầy cô. Trường thì 100 tuổi, còn cô Ninh 95 tuổi. Quả thật là nhưng con số đáng nể. Cô Ninh ơi, không hiểu tụi em bằng tuổi cô mà còn khỏe mạnh, đi đây đi đó như cô không?

                                                 Cô Chi Hương - Cô Hiền - Cô Ninh

Bài hát “Trưng Vương ngày ấy bên nhau”, tác giả Ẩm Túy ( người mặc áo dài xanh, với cây đàn Guitar, chị là con của nhạc sỹ Canh Thân) đưa tâm hồn của chúng ta về khoảng trời quá khứ. Kỷ niệm nho nhỏ bên thầy cô bạn bè được lồng vào tiều phẩm “Ngày ấy bên nhau”. Những câu chuyện đó chắc chỉ là tảng băng nổi trên mặt sông băng, thực tế thì tụi mình hồi đó cũng thuộc loại quậy phá lắm. Chưa ai thống kê hết hồi đó những trò nghịch như ma của tụi mình. À! Phải có ai làm nổi một tuyển tập quậy phá dưới mái trường của tụi mình há.
Màn trình diễn thời trang áo dài Trưng Vương rất đẹp. Chương trình văn nghệ năm nào cũng được tập dợt công phu. Cám ơn tất cả thầy cô, bạn bè đã làm nên một ngày kỷ niệm 100 năm thật hoành tráng.
                    Bước chân nhỏ đi vào ngôi trường lớn
                    Em đã sống một thời với bè bạn, thầy cô
                    Bây giờ trở lại trường xưa
                    Biết bao kỷ niệm vẫn chưa phai mờ.





Ra về, mình đi dưới hàng cây chạy dài đường Nguyễn Bỉnh Khiêm. Con đường này ngày xưa mình đi bộ về nhà, có lúc đi với bạn Bích Diệp, có lúc đi với Hoa (bây giờ không biết Hoa ở đâu?). Hàng cây ơi! Tụi mi chứng kiến ngày tụi ta nhỏ xíu 11 tuổi bỡ ngỡ bước chân vào trường. Tụi mi chứng kiến tụi ta đứng ngoài đường ăn quà vặt, còn rượt đuổi nhau chạy rớt dép. Tụi mi chứng kiến tụi ta chui qua lỗ chó ở hàng rào vào Sở Thú mà mặt mày đứa nào cũng tí ta, tí tởn. Tụi mi chứng kiến khoảnh khắc tụi ta lớn lên, ồn ào lúc vào trường, lúc tan trường.
Cám ơn vòng tay thân ái TV6370 đã cho tụi mình quen thêm những người bạn mới, tìm lại những người bạn xưa.
Cám ơn hàng cây trước cổng trường, đã che mát cho tụi ta, mấy chục năm rồi nhỉ? 54 năm (1963-2017) sao mà tụi mi lá vẫn màu xanh tươi mát, chẳng bù cho tụi ta giờ tóc đã bạc phơ, mắt đã mờ dần.
54 năm chỉ có tụi ta là bể dâu, còn tụi mi…..???

Sài Gòn 8 tháng 3 năm 2017
Ngô Oanh



                                       TV 6370 dự lễ kỷ niệm 100 năm trường Trưng Vương

3 comments:

  1. Cảm ơn Ngô Oanh, bài viết và hình ảnh thật xúc động đã đưa những người con TV trở về mái nhà xưa một thời yêu dấu.
    Bich Quy

    ReplyDelete
  2. Thương nhớ mãi những hình ảnh Trưng Vương của tụi mình các mợ ơi, luôn ở đó ngọt ngào , một vùng trời xanh thắm Nguyễn Bỉmh Khiêm và trong tim của mỗi chúng ta.

    ReplyDelete
  3. Cám ơn Ngô Oanh đã ghi lại những diễn tiến cùng hình ảnh dự lễ kỷ niệm 1 thế kỷ của trường TV thân yêu, gợi nhớ thời mộn mơ của chúng mình luôn sống mãi trong ký ức

    ReplyDelete