Feb 21, 2017

Đi THĂM CÔ MỸ YẾN

THĂM CÔ MỸ YẾN

Giáo Sư Trần Mỹ Yến

Mùa hè xứ Úc năm nay thật dễ chịu, đã bớt rồi những ngày nóng mà nhiệt độ lên  đến 42 độ, mà thỉnh thoảng đột nhiên lại có những ngày mát lạnh chỉ 22 độ thôi, nên hôm nay mấy em Vịt  miệt dưới rủ nhau đến thăm Cô Mỹ Yến.

PHà, Mỹ Điệp và Mai Đoàn ghé chợ mua ít trái cây và thêm hộp bánh của Mỹ Điệp đến thăm Cô. Cũng đã lâu rồi kể từ lần thăm trước đâu cũng 2 năm qua, lần này gặp Cô,  nghe Cô và em Châu ( con gái Cô ) kể cho nghe về những sự việc xảy ra cho Cô mà 3 em Vịt vừa phục, vừa thương và vui mừng vì Cô tuy có hơi yếu hơn trước nhưng trông Cô vẫn tươi tắn, minh mẫn và nói chuyện rất vui. 

Cô kể là Thầy đã mất được hơn 1 năm rồi, sau khi Thầy mất Cô  buồn lắm hay nằm ngủ mơ và cứ tưởng là Thầy còn sống . Nỗi buồn cứ ấp ủ trong trái tim Cô làm 1 lần  Cô phải vào bệnh viện cấp cứu vì mệt tim, nằm trong bệnh viện vài ngày nhưng được tai qua nạn khỏi.
Rồi tháng 9 năm qua, một lần nữa cô bị stroke nhẹ , lại phải vào bệnh viện vài hôm. Bác sỉ check đủ thứ rồi cho cô về nhà.
Tưởng đâu yên ổn, ngay ngày hôm  sau Cô lại phải vào bệnh viện cứu cấp.  Lần này thì sợ hơn, cô không nói được , không đứng , không đi được. Mà họa vô đơn chí, trong bệnh viện lúc đang điều trị Cô lại bị té đầu sưng u 1 cục, rất may không nguy hiểm. Thời gian nằm trong bệnh viện chữa trị và tập vật lý trị liệu cô rất quyết tâm và cố gắng , nên bây giờ Cô đã tự mình đi lại được , nói chuyện bình thường và rất còn minh mẫn.

Ngồi nghe em Châu và Cô kể chuyện , 3 em Vịt Tây Úc chỉ còn biết cảm phục và thương cô quá.
Cô còn kể là khi còn sống Thầy  rất thích nghe bài hát My Way do ca sĩ Frank Sinatra hát và Cô hay nghe cùng thầy . Rồi cô mở CD cho 3 em Vịt nghe bài hát này bằng tiếng Việt do Nguyên Khang hát .
Cô còn nói Thầy Cô cũng còn thích bài Anh còn nợ em ! Các bạn có thấy Cô giáo của tụi mình trẻ trung dễ thương không ! Năm nay cô đã 83 rồi đó !


 Cô và em Châu


Cô còn nói để em Châu chiên chả giò cho mấy em ăn , nhưng 3 em Vịt đành phải từ giã cô để Mai Đoàn còn về kịp giờ đi làm.
Chúng em xin cầu chúc cho cô Mỹ Yến luôn được an vui và mạnh khỏe.

PHà có thu 1 video clip Cô Mỹ Yến gửi lời thăm đến tất cả các Thầy Cô Giáo sư Trưng Vương và tất cả nữ sinh TV, xin gửi đến các bạn TV khắp nơi qua trang blog của TV63-70






Thêm vài hình ảnh Cô Mỹ Yến khi dạy ở Trường Trưng Vương


 Cô Mỹ Yến chụp với lớp Đệ nhị A1 trong dịp tất niên.







7 comments:

  1. Cô Mỹ Yến cũng là 1 trong những cô giáo dễ mến và hiền hoà vô cùng. Hiền chỉ nhớ cô dạy viết văn nhưng không nhớ năm nào. Cô rất bình dân và gần gũi học trò. Có lẽ cô dạy lớp đệ nhị thì phải. Bạn nào nhớ nhắc dùm.
    Cám ơn Phương Hà đã post hình cô để bọn Hiền được gặp lại cô,dù chỉ là coi hình.
    Ước mong có ngày qua Úc và được các bạn dẫn đến thăm cô...
    Hiền cầu mong sao cô luôn mạnh khoẻ để có ngày gặp lại.

    ReplyDelete
  2. Cô Mỹ Yến là cô giáo dạy Văn thần tượng của Sinh. Những văn những thơ ngày ấy qua bài giảng tuyệt vời của cô thấm đẫm mãi trong lòng Sinh để rồi trở thành lời gọi Sinh đi theo nghiệp dạy Văn như cô. Thương lắm cô ơi, giọng nói không thay đổi của cô ngày nay đã gợi cho em những giờ học Văn với cô ở lớp đệ nhị ngày nào
    Cám ơn Phương Hà đã rất công phu chuẩn bị cho bài phóng sự đầy đủ bài viết, hình ảnh cũng như video clip về cô Mỹ Yến của chúng mình. S vẫn chưa đủ duyên gặp lại cô dù đã đến Perth, nơi cô sinh sống
    Cầu mong cô nhiều sức khoẻ để học sinh cũ có cô được tái ngộ cùng cô
    Sinh Ngô

    ReplyDelete
  3. Nhớ cô Mỹ Yến , cẩu xin cho cô được nhiều sức khỏe .Mong ngày được gặp lại cô thân yêu.

    ReplyDelete
  4. Mong Cô luôn được an mạnh sau những vấn đề sức khỏe trong năm qua, các bạn đi thăm Cô thật qúy, là niềm vui lớn lao cho các bậc thầy được học trò thương mến .

    ReplyDelete
  5. Minh Tâm còn giữ được những tấm tình thật là quý giá vô cùng... nó gợi lại biết bao kỉ niệm êm đềm...

    ReplyDelete
  6. Khi dậy lớp đệ Nhị A1 , cô Mỹ Yến kể chuyện cô là người Nam lấy chồng người Bắc .Một hôm mẹ chồng sai cô đi chợ mua " mục nhĩ " , cô bảo " Từ nhỏ tới lớn tui chưa nghe ai nói tới mục nhỉ , hổng biết là cái gì ; ra chợ hỏi người ta chỉ đó là nấm mèo " .Hôm ấy cả lớp được một trận cười .

    Tâm gửi kèm hai tấm hình cô Mỹ Yến chụp với lớp đệ Nhị A1 hôm tất niên . Có một tấm hình chụp cô giám thị Hoà , bạn mẹ Phạm Lệ Nga đứng giữa cô Mỹ Yến và cô Thu Oanh .

    Cám ơn Phương Hà đã tường trình và cùng các bạn đến thăm cô .

    Minh Tâm A1

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cám ơn Minh Tâm, Hai hình này rõ và đẹp quá. PHà đã post thêm vào DSTV rồi.
      Lớp Pháp văn tụi em không được học cô Mỹ Yến, mà năm đệ nhị hình như học Việt Văn với Cô Lệ Khanh thì phải .

      Ngồi nói chuyện Cô còn nhớ hết các GS T. Vương dạy cùng thời với Cô như cô Lệ KHanh, cô Lưu Kim Dung, cô Hoàng Mỹ Hiền, Cô Lệ Tuyết, Cô Gia Lai.

      Trải qua bao nhiêu bệnh hoạn, thấy Cô vẫn vui vẻ và minh mẫn như bây giờ thật sự là rất thương và mừng cho cô lắm đó các bạn.

      PHà.

      Delete