Jun 1, 2015

MỪNG SINH NHẬT THÁNG 6

CHÚC MỪNG SINH NHẬT THÁNG 6


ĐSTV 6370 thân mến gửi  giỏ hoa hồng và hoa tulip ngọt ngào tươi thắm, như lời chúc mừng đến tất cả các bạn sinh trong tháng 6 một ngày sinh nhật thật vui vẻ,  nhiều hạnh phúc,  nhiều sức khỏe và thật nhiều điều may mắn an lành.


Đặc biệt xin gửi lời chúc mừng sinh nhật vui vẻ ấm áp đến các bạn

THỤC
MỸ ĐIỆP
HẢO CHI
ĐOÀN LIÊN
HỒNG PHÚC 
MINH TRÂM
THẢO UYÊN LY
HOÀNG ANH THƯ
MAI THỊ MINH
Và tất cả các bạn sinh nhật tháng 6





Tháng 6 được tượng trưng bằng hoa hồng và hoa Tulip
Hoa Hồng là loại hoa tượng trưng cho những nhan sắc kiêu sa diễm lệ. Hoa Hồng có sắc màu đỏ thắm nói lên rằng bạn chính là người tâm hồn hiếu thắng, kèm theo đó là một tâm hồn thơ văn lãng mạn. Tính thích xã giao, bặt thiệp, thân thiện và có nhiều bạn bè chung quanh. Một đôi khi bạn cũng thích có một chút yên tĩnh riêng cho cá nhân mình. Sự yên tĩnh và lắng dịu sẽ làm cho bạn thêm sức sáng tạo bầm sinh nên bạn rất phù hợp với những việc làm liên quan đến ngành văn nghệ, sáng tác cho dù bạn không ở trong lãnh vực này.




Ngày xưa, hoa hồng chỉ toàn một màu trắng tinh. Những bông hoa hồng nói với nhau:

- Ước gì chúng ta có nhiều màu sắc như các loại hoa khác.
- Ừ nhỉ! Giá mà chúng ta có được màu đỏ rực rỡ của hoa thược dược, màu tím ngắt của hoa lưu ly, màu vàng tươi của hoa cúc.
- Nhưng chúng ta biết làm cách nào bây giờ?
Đúng lúc ấy, có một nàng tiên bay qua và nghe được câu chuyện của những bông hoa hồng. Nàng thầm nghĩ: “Mình sẽ giúp các bạn hoa hồng!”.
Nàng tiên bay đến gặp thần Mặt Trời và nói:
-  Xin thần hãy ban cho loài hoa hồng sắc đỏ rực cháy của thần!
Thần Mặt Trời vuốt râu cười khà khà, gật đầu đồng ý. Nàng tiên cảm ơn thần Mặt Trời rồi bay tới gặp nữ thần Mặt Trăng và nói:
- Xin nữ thần ban cho loài hoa hồng sắc vàng êm dịu của thần!
Nữ thần Mặt Trăng mỉm cười gật đầu. Sáng sớm hôm sau, khi nàng tiên trở lại vườn hồng thì cây lá tưng bừng chào đón. Bông hồng đỏ thắm thiết giữa các bông hồng mỉm cười chào nàng tiên. Nàng tiên nói:
- Từ nay, bạn có tên là Hồng Nhung. Các bạn hoa hồng có cánh màu vàng thì gọi là Hồng Vàng. Còn những bông hoa vẫn giữ mãi mãi màu trắng tinh thì gọi tên là Hồng Bạch.
Hoa Hồng Nhung băn khoăn hỏi:
- Tiên nữ ơi, nàng bay khắp nơi đó đây, nàng có biết ai biến màu cho loài hoa hồng chúng tôi không?
Tiên nữ trả lời:

- Đó là thần Mặt Trời, Mặt Trăng, là hơi ấm, ngọt ngào của Đất mẹ, là nắng gió, là mưa và sương đêm, là bạn bè ở khắp nơi đây!
Những bông hồng cùng lên tiếng:
-Vậy thì chúng tôi phải làm gì để đáp lại lòng tốt của họ?
-Các bạn hãy mang hương sắc của mình làm đẹp cho cuộc sống. Đó là cách trả ơn đáng quý nhất.
Nói rồi, nàng tiên vui vẻ bay đi để khoe với tất cả mọi người rằng: Đã có một loài hoa hồng muôn sắc hương rực rỡ.


Xin gửi tặng thêm các bạn những bông hoa Tulips hồng  xinh đẹp tượng trưng cho tính khiêm tốn, kín đáo của bạn. 















                                     
Bây giờ thân mời tất cả các bạn cùng tham dự tiệc sinh nhật tháng 6 qua bài viết của Bích Quy để kỷ niệm tiết mục "Chúc mừng sinh nhật"  đầu tiên của ĐSTV .

MƠ SINH NHẬT
Bích Quy

Tôi đến nhà Chi vào một ngày tháng sáu. Trời quang mây tạnh nhưng vẫn còn se lạnh. Căn nhà xinh xắn ở cuối một con dốc, cạnh bờ ao. Trước cửa trồng đầy hoa, nhất là hoa cúc trắng. Khẽ gõ vào cánh cửa, Nhận ra tôi, Chi tròn mắt ngạc nhiên : 
- Bà đấy à? Đến bao giờ thế? Sao không báo trước để tui đi đón?
- Tui muốn dành cho bà một sự ngạc nhiên để mừng sinh nhật bà mà. Hoa của bà đây.
Chi đón lấy bó hoa từ tay tôi, đưa lên mũi ngửi :
- Hoa thơm quá bà nhỉ
- Ừ, nhưng bà thấy có đẹp không?
- Đẹp quá chừng
.
Hoa của Ngân tặng SN

Tôi vào nhà, bày các thứ lên bàn
- Này , tui mua được rượu nếp của bà cụ chợ Vườn Chuối và cả Mì Quảng Đà lạt nữa đấy. Toàn là những thứ bà thích, đúng không?
- Hôm nay tui làm bánh cuốn cho bà ăn nhé.
- Thế thì thích quá. Ông xã đi làm rồi à? 
- Ừ, chỉ có mấy đứa mình thôi. Đang chờ Thảo UL, Phương Hà, Minh Hải, Thanh "Ông", Kim Đoan, Phương Thảo, Minh Tâm, Mỹ Điệp đến cho vui.
Một lúc sau, nhà ồn lên như cái chợ vỡ. Các mợ lăng xăng dọn bàn ra sân. Mỗi mợ một tay. Cái bánh sinh nhật hai tầng với kem hoa và trái tuyệt đẹp được các mợ mang đến để ở giữa bàn. Mỹ Điệp còn mang cả bánh xèo đến. Có mợ mang hộp kem to tướng, có mợ khệ nệ mang cả trái cây. Thức ăn được bầy ra đầy bàn.
- Đốt nến lên.
- Đốt thế nào? Mấy cây?
- Sáu cây thôi. 
- Tui hơn thế rồi.
-Hơn một tý có sao đâu, càng trẻ.


Nuớc cam này TUL pha cho các bạn đó

Các mợ vỗ tay ca bài Happy Birthday rồi Chi chúm môi thổi nến. Mợ nào cũng mặc rất đẹp. Lạ một điều mợ nào trông cũng hớn hở , trẻ trung như thưở ...mười sáu.
- Này , sao chia cho tui miếng nhỏ thế? Bà Chi được miếng to còn kèm thêm cái hoa hồng và quả sơ-ri nữa. 
- Thôi nhường cho bà đấy. Tui thích ăn Mì Quảng hơn.
- Chi làm bánh cuốn ngon ghê cơ. Nước mắm cay quá chừng.
- Bánh xèo cũng ngon nữa.
- Này, chỉ lo ăn không ước gì à?
- Tui ước tháng nào cũng có sinh nhật cho tụi mình tụ họp zui zẻ với nhau hoài
- Dễ thôi, ai có sinh nhật tháng bảy thì cứ cộng hết vào rồi chia ra , lấy một ngày làm chung được không?
- Hay quá, thế thì tháng nào chúng mình cũng được gặp nhau.
- Mau quá, mới vừa mười sáu mà nay đã sáu mươi rồi
- Thế cho nên chúng mình phải năng gặp nhau và thương nhau hơn.
- Nhưng nhiều lúc cũng tức lắm vì cứ hiểu lầm nhau.
- Thôi em xin các mợ, cứ lấy câu "dĩ hoà vi quý" cho em nhờ.
Các mợ chí chóe, vừa ăn, vừa nói, vừa hít hà vì ớt cay quá. 
- Điệp ơi, đi Tây về mà sao chẳng kể chuyện gì cho bà con nghe vậy ?
- Từ từ rồi kể, đang ăn mà.
- Hải ơi, bao giờ cưới con gái nhớ tụi này nhé.
- Quên sao được.
- Thảo UL ơi, Thanh không thích kết chuyện Người tình tuyệt vời của Thảo vì buồn quá. Cứ cho Ngạc sống đi rồi lại trốn mất tiêu có được không?
- Phải thế thì cô nàng mới "giã từ dĩ vãng " được.
- Ui, sắp đến giờ tui đi đón cháu rồi.
- Thế à? Điện thoại nhờ ông xã một bữa đi
- Ổng cũng đi vắng rồi.

-Ơ, sắp mưa rồi này. Mau mau dọn bàn đi. 
Mây đen kéo đến và một tiếng sấm nổ tung bầu trời. Tôi tỉnh dậy, hóa ra chỉ là mơ. Tiếc quá.


Em Liên Hương mang hoa tới



TUL, HC, HAT , Dung , Loan lon ton , Liên đang kéo trứng của MĐ về làm bánh đấy.
không biết MĐ ..ăn gì mà trứng to quá!!!hi hi


em Tul sẽ chôm mít từ nhà Thanh Ông tới



Hoa của Vũ thi Ngân tặng các bạn 









12 comments:

  1. Thân chúc các bạn Thục,Mỹ Điệp , Hảo Chi ,Đoàn Liên,Hồng Phúc , Thảo Uyên Ly ,Anh Thư , Mai Thị Minh , Minh Trâm , và tất cả các bạn có sinh nhật trong tháng 6 vui hưởng ngày sinh nhật thật vui vẻ bên người thân .

    Chúc các bạn được luôn luôn dồi dào sức khoẻ và hạnh phúc .

    Thân mến,

    Minh Tâm A1

    ReplyDelete
  2. Sinh nhật tháng 6 thật vui nhé các bạn thân mến !

    PHà.

    ReplyDelete
  3. Thương chúc các bạn Thục, Mỹ Điệp , Hảo Chi ,Đoàn Liên, Hồng Phúc , Thảo Uyên Ly ,Anh Thư , Mai Thị Minh , Minh Trâm , và tất cả các bạn có sinh nhật trong tháng 6 một sinh nhật thật đặc biệt,vui tươibên người thân, bạn bè và suốt năm nhiều niềm vui, được như ý và nhất là sức khỏe tràn đầy, riêng với các nhà văn lớn thì có nhiều cảm hứng để sáng tác

    ReplyDelete
  4. Một sinh nhật tuyệt vời , vui.và hạnh phúc quá . Xin đừng lay Bích Quy dậy đề giấc mơ dài Hơn nữa.
    Cám ơn PHà đã làm một party SN đẩy đủ , vui nhộn , chu đáo , công phu . Mời tất cả cùng tham dự nhé và xin cảm những lời chúc SN của các bạn.

    ReplyDelete
  5. Thanh thân chúc Thục,Hảo Chi, Mỹ Điệp, Đoàn Liên, Thảo , Anh Thư , Minh , Minh Trâm, Hồng Phúc và các bạn có Sinh Nhật tháng 6 thật hạnh phúc, vui vẻ bên người thân.
    Thân.
    Thanh Nguyễn.

    ReplyDelete
  6. Chúc tất cả các mợ sinh tháng sáu một ngày sinh nhật thật nhiều hạnh phúc, nhiều sức khỏe, mãi trẻ trung luôn đẹp đẽ...VẠN SỰ NHƯ Ý...

    Nguyet Minh

    ReplyDelete
  7. Cam on DSTV da to chuc mot Party Sinh Nhat thang 06 that long trong
    ,vui ve va dam am .
    Than moi tat ca cac ban cung tham du nhe ,banh thach cua Phuong Ha lam
    trong hap dan lam.
    Chuc tat ca cac ban va nhung ban co Sinh Nhat thang 06 that vui ve
    ,hanh phuc va nhieu suc khoe.
    Mot lo than,
    Thuc

    ReplyDelete
  8. WOW , tháng 6 toàn là Famous Celebrity !! Nhà văn nhớn của nhóm vit TV 6370!!

    Thân chúc Vit Thục , TUL, Mỹ Điệp, Hảo Chi, Hồng Phúc, Hoang Anh Thư, Mai Thi Minh, Đoàn Liên,
    Tăng Minh Trâm một sinh nhật thật vui .

    ReplyDelete
  9. Các bạn tỗ chức sinh nhật tháng sáu vui quá , Phương Hà có thiên vị không vậy , nào bánh nào hoa , bánh đẹp , hoa tươi , hấp dẫn quá mà dường như các bạn tháng sáu mới có phải không Hà ????
    Có em đang ghanh tỵ với các bạn có sinh nhật tháng sáu đấy nhé .....
    Chúc tất cả các bạn có sinh nhật trong tháng sáu , môt sinh nhật thật vui bên bạn bè và những người thân yêu
    Thân mến
    MP

    ReplyDelete
  10. Xin cảm ơn những lời chúc tốt đẹp của các bạn dành cho mình. Cảm ơn PH đã làm sinh nhật với bánh và hoa ngập tràn .... Thương mến chúc tất cả các bạn có sinh nhật trong và ngoài tháng 6 thật vui tươi, mạnh khỏe và hạnh phúc

    HAThư

    ReplyDelete
  11. cam on loi chuc sinh nhat tot dep cua cac ban.
    HP

    ReplyDelete
  12. Mình là Kim Thanh ,xin chúc mừng sinh nhật của các bạn thân yêu : Thục nè, Mỹ Điệp nè, Hảo Chi nè, Đoàn thị Liên nè, Hồng Phúc nè, Thảo UL nè và Mai thị MInh nè...cùng các bạn sinh trong tháng 6 nhé !
    Chúc các bạn luôn vui vẻ , tươi trẻ, mạnh khỏe ,đi chơi được nhiều nơi, gặp đợc nhiều bạn để cùng tung tăng vui vẻ nhé!!!!

    KimThanh

    ReplyDelete