Jun 8, 2015

Gặp Lê Như Mai tại Saigon...





 Nghe tin gặp mặt bạn bè ... vui như Tết!!! Hai năm trước gặp Như Mai , hai năm sau gặp lại .... thấy Mai vẫn "hơn xưa"!!! 
    Thật đấy , bạn nào cũng khen Mai trẻ ra, thon thả ra ...
Câu đầu tiên Mai hỏi Thanh là có trái mít nào chìn chưa??? Thanh phải chụp hình cây mít hiện tại nhà Thanh ... trái thì có trái ....chín thì chưa!!!  Tiếc quá!!!
     Rõ ràng là số 14 Trương Định mà ..có tới hai số nhà  ,cách nhau chưa tới 1km! Tân Lê và Thanh đều đi lộn phía Trương Định bên phía chợ Saigon, còn chỗ khách san SONNET  Mai ở lại ở phía qua Tao Đán!!!
     Vào phòng Mai mát lạnh , nói chuyện huyên thuyện ,cười vui rộn ràng...không sợ bị người ngoài nhìn thấy!!! 
     Ăn cho đã một bụng trái cây rồi đến cửa hàng đối diện ăn "bún cá rô đồng" ngon ơi là ngon.... chỉ riêng Mai là thủ sẵn bánh mì và giò thủ "chay" !  Trên phòng tụi Thanh hè chụp Mai với mấy lon bia và mực nướng ,khô bò, chà bông... nhưng toàn là chay không hà, các bạn ơi....
                                                                                                                                                     KimThanh

1 comment:

  1. Chúc Như Mai tiếp tục đi chơi họp bạn vui vẻ dài dài, xem hình các bạn
    vui tươi, họp mặt và ăn bún cá rô đồng đặc biệt quá, bên này không có.

    Cám ơn KT đã luôn thông báo những sinh hoạt mói mẻ của các bạn ở VN
    Một lô thân

    ReplyDelete